T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thế giới nào?



MR1: Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự tính đi một chuyến khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với tớ không?

MR2: Tớ không đi đâu.

MR1: Sao lại không? Thú vị lắm chứ.

MR2: Vì không biết xem thế giới này hay thế giới bên kia.
 
Tiếc Da Cọp



Một lão hà tiện bị cọp vồ. Thằng con vội chạy lại giương súng bắn. Lão ta vội kêu lên :
- Nhằm chân nó mà bắn. Con mà bắn trúng mình nó thì hỏng cả tấm da, bán làm sao được giá !
 
Thầy Trừ Muỗi



Một anh chàng có việc phải đi xa . Đi từ sáng đến trưa, bụng đói mà tiền lại hết, anh nọ mới nghĩ ra một cách xin ăn. Thấy làng mình đang đi qua, ao tù nước đọng chắc là lắm muỗi, anh ta liền khoe mình có phép lạ trừ muỗi rất là tài tình !

Tất nhiên, nhiều người liền tranh nhau mời anh ta về nhà trừ muỗi . Một lão nhà giàu tranh cho được để mời "thầy" về nhà bày bàn cơm rượu rất ư là thịnh soạn. Cơm nước xong, thầy mới lấy một bát cơm, vê cơm thành những cục tròn. Xong rồi, thầy đốt một nén hương huơ huơ lên những viên cơm rồi bảo chủ nhà :

- Đây là thuốc thần. Hễ khi có muỗi cắn, lấy ra một viên, chấm cho trúng nó thì nó chết !
 
Tại Thầy Địa Lý



Một thầy địa lý, một thầy phù thủy, một thầy bói ế hàng, ba thầy rủ nhau đi phương khác kiếm ăn. Đi từ sáng dến tối, bụng đói meo mà ba thầy cũng chưa tìm được chỗ nghĩ chân. Thầy địa lý sực nhớ gần đây có nhà quen, mới bảo hai thầy kia :
- Ngày trước, tôi có để giúp ngôi nhà đất cho một nhà trong làng nàỵ Nhà nó bây giờ cũng khá. Anh em ta gắng đến đó, thế nào cũng được bữa no say . Nhưng mà tôi dặn trước hễ đến đấy người ta có mời ăn thì phải làm cao mới được, chứ đừng để người ta biết mình đói, người khinh.
Ba thầy tìm đến. Chủ nhà gặp lại thầy cũ; tiếp rước niềm nở, bảo người nhà làm cơm thết đãi . Ba thầy cứ từ chối . Chủ nhà mời mãi, các thầy bảo :
- Thôi, xin để cho bận khác. Chúng tôi đã cơm rượu ngoài hàng rồi, chỉ phiền ông cho ngủ nhờ một tối, sáng mai anh em xin đi sớm.
Chủ nhà tưởng các thầy thật tình, mới bảo người nhà thôi đừng dọn cơm nữa mà hãy dọn giường cho các thầy ngủ.
Ba thầy thấy vậy buồn lắm, nhưng chẳng lẻ lại thú thực, đành bóp bụng đi ngủ. Nằm mãi chẳng ngủ được, hai thầy kia mới cằn nhằn với thầy địa lý :
- Đầu đuôi chỉ tại anh cả, việc gì mà xui nhau làm khách để đến nỗi bây giờ không ngủ được !
Thầy địa lý tuy bụng đói, nhưng lỡ bày chuyện ra rồi nên đành chịu, thấy hai thầy kia cứ nói lôi thôi, sợ người nhà nghe mới bảo :
- Thôi các ông cứ nằm yên, để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem có gì ăn được, tôi mang ra cùng ăn cho đỡ đói .
Anh thầy bói vốn háu ăn, nghe nói thế bụng bảo dạ : "Hắn mà đi tìm có gì ngon chắc hắn ăn trước hết, đâu đã đến phần mình !"
Nghĩ vậy, thầy vội vàng lẻn xuống đất, rón rén tìm đường mò vào bếp. Chẳng may loạng choạng làm sao lại giẫm nhằm cái lưỡi cuốc dựng ở xó nhà làm cán cuốc đập cái "cốp" sưng đầu . Tưởng người nhà rình biết đánh, thầy hốt hoảng kêu inh lên :
- Ối trời ơi, tôi lạy ông. Ông tha cho ! Chuyện này cũng tại anh thầy địa lý !...
 
Thưởng



MR và AD đi xe máy song song nhau AD nói:

- “Ông” có dám bỏ cả hai tay ra khi đang điều khiển xe không?

- Hả... tui chỉ dám khi đi xe đạp, nhưng nếu tui bỏ cả hai tay ra bây giờ thì “ba” mất gì nào?

- Tui sẳn sàng thưởng cho “ông” một món quà cực kỳ có ý nghĩa.

- Cái gì vậy chứ?

- Một bộ áo quan!

- Trời!
 
Văn Hay



Một thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài . Bà vợ đến bên cạnh nói :
- Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không ?
Thầy đồ lấy làm đắc chí cho là vợ khen tài văn chương của mình, văn tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép, nhưng cũng hỏi lại :
- Bà nói vậy là thế nào ?
Bà vợ thong thả nói :
- Ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì dùng làm gì được !
 
Đa Thê



Diêm Vương trong buổi chầu tập hợp đông đủ các quan trong triều phán :
- Ai có một vợ đứng bên trái . Ai có hai vợ đứng bên phải .
Có một ông quan bệ vệ, lúng túng, đi tới đi lui không biết đứng vào đâu . Diêm Vương thấy vậy hỏi :
- Sao không vào xếp hàng với người ta ?
- Dạ ! Tại thần có đến ba vợ !
- Sao ? Ba vợ à !
- !!!
- Khanh hãy xếp hàng sau trẫm (!)
 
Trẻ Ra Già Vô



Chủ nhật, nàng đến thăm chàng ở KTX. Vừa thấy mặt, chàng đã mở lời ngọt ngào:

Chàng: Dạo này trông em trẻ ra.

Nàng đỏ mặt nở mũi.

Bạn: (ở phía trong nói vọng ra): Nhưng mà em già vô.
 
Trứng Ngót



Một chị về làm dâu . Hôm ấy, mẹ chồng bảo chị ta luộc rau muống. Chị ta đổ lưng rổ rau vào nồi luộc, nhưng đến khi vớt ra thì chỉ còn được một đĩa .

Chị ta lo mẹ chồng ngờ mình ăn vụng, ngồi ôm mặt khóc hu hu . Thấy chị ta khóc, mẹ chồng hỏi :

- Tại sao con khóc ?

Chị ta liền kể lại sự tình. Mẹ chồng nói :

- Tưởng gì chứ thế thì việc gì mà khóc. Luộc bao giờ nó chả ngót đi như thế hả con.

Một lần khác, mẹ chồng lại sai chị ta luộc năm quả trứng. Luộc chín, chị ta ăn hai quả, mẹ chồng thấy còn ba quả, liền hỏi :

- Sao luộc năm quả mà chỉ còn lại ba ?

Chị ta trả lời gọn lỏn :

- Nó ngót đấy mẹ ạ !
 
Với cuộc chiến hơi thú vị sau khoảng thời gian ngấy đến cổ ...... Fu_xiii
Tao đang chờ xem thằng nào tham chiến đây ........
Phòng thủ vui vãi
 
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>​
Kết quả đê kết quả đê​
Tính đến 3h48 ngày 15/9/2004 Bài đầu tiên của trang 100 thuộc về Đặng Tuấn Anh của chúng ta và bài cuối cùng của trang 100 cũng là bài thứ 2000 thuộc về Nguyễn Thúy Hằng

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>​

_______________________________________________________________
:)>- cho thằng Đặng mầu hồng cho nó chuôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ, yêu cầu 2 bạn sửa lại bài vít của mình cho có chất lượng 1 chút.
Thằng Đặng có gì del mấy bài sau bài 2000 đi kẻo bọn nó vào lại bảo câu bài, nó del topic thì chít :))
Yêu cầu các bạn không del các bài trước 2000 nhé để lưu lại kết quả.
Chuẩn bị cho cuộc chiến tới đây thoai ^^ gl to everyone
 
AT thì trước sau gì mà chẳng phải đi khao Hằng .10 kh bõ bèn gì

Chưa chắc Ngọc đã từ bỏ , chưa chắc--> xem lại chữ kí đê . mod sẽ vào xóa bài của các bạn giờ đấy .Nhưng mà cũng ko còn hứng thú mấy :| , còn bài 3000(dự định là tháng 12) và 4000 (tháng 6 ) , ko sao hết . Bà cháu mình vẫn còn cơ hội Đặng ạ !
Đứa nào dám post bài 2014 đấy ? Định làm bài kỉ niệm năm sinh con đầu lòng/cưới mà đứa nào ác thế ? :((
AT , Hằng , Đặng giữ lại cho tui bài số 2278 nhé , đừng có chiến bài đó nhé !(giống đầu cơ bài quá)
Mà đứa nào lấy bài 2004 nữa đấy , quá quắt thật . [-x .Khổ thân Cương hay vào topic này nhất mà chẳng đc bài nào để đời cả :(

SO MUCH FOR MY HAPPY ENDING


Youre every thing , everything that i wanted
we are meant to be , supposed to be but i 've lost it ,
number 2000 post !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng chuẩn bị cho việc xóa bài kĩ quá nhey ? bà trông bài cháu post dài dằng dặc là biết lièn ah .
Mà bà xem lại rồi , cháu lấy bài 2014 nhé , Q xinh lấy bài 2004 nhé !Giận lắm đấy .
Mà chú Lâm Tùng định nằm vùng rồi lại bỏ cuộc ah ?
Q xinh nói cái gì đấy , kiểm tra 5' thế nào đc , đã học cái quái gì đâu . Thôi thế là rõ điểm ngài mai rồi , khỏi học (mà cũng chẳng bít học gì nữa) . BB các chú , chị đi !
 
Ah mà quên chưa nói nốt . Thời này là thời buổi nào mà còn trai còn mặc sơmi nữa ? :)) , mà sơmi thif đố chúng nó đóng thùng --> có như ko thôi
Bao nhiêu năm nay làm áo phông đồng phục thì đc , tự nhiên bây h dở chứng , tốn t/g
Mai đến lớp biểu quyết là bít ngay ấy mà , chẳng có thằng con trai nào thích điệu đà kiểu con gái bọn mình đâu , cứ thế kia là xong , mà nhìn vào còn bít lớp nào ngay chứ lị .
 
Mod nèo có vào thì đừng xóa các bài trúớc bài 2000 nhé, thx firsst ^^
Đồng phục lớp, no comment :))
 
Các bạn chơi thế là không đẹp rồi sao lại xóa nhiều bài thế.Nếu đã ko xóa là ko xóa từ đầu chứ :-/
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Đặng chuẩn bị cho việc xóa bài kĩ quá nhey ? bà trông bài cháu post dài dằng dặc là biết lièn ah .
Mà bà xem lại rồi , cháu lấy bài 2014 nhé , Q xinh lấy bài 2004 nhé !Giận lắm đấy .
Mà chú Lâm Tùng định nằm vùng rồi lại bỏ cuộc ah ?
Q xinh nói cái gì đấy , kiểm tra 5' thế nào đc , đã học cái quái gì đâu . Thôi thế là rõ điểm ngài mai rồi , khỏi học (mà cũng chẳng bít học gì nữa) . BB các chú , chị đi !

Cháu chuẩn bị phòng thủ chắc phết rồi .... cuối cùng đành phải nhường vậy ......... ;;) ......... Chiến binh mà ........ chiến công chờ phía trước ....
 
Cũng hay ......... khi nào phải nghĩ ra cái gì hay để mọi người cùng chiến ........ Cho Chiến binh thời gian suy nghi 1 chút ...... Nghĩ ra thì nâng cấp thành hàng chiến tướng , cấp nguyên soái ....... thèm
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên