Tủi thân... ngoại tỉnh

em ơi tùy thôi, nói thẳng ra là ở hà nội này ngoại tỉnh nó chẳng thèm chơi với hà nội chứ không phải là hà nội không chịu chơi với ngoại tỉnh đâu, em cứ lên học xem là ở đây ai thân thiện hơn, chắc chắn là hà nội mừ. Nói chung bạn nào mà chê ngoại tỉnh thì cũng nên chê vừa thôi, đùa chứ các bạn bảo là ngoại tỉnh là bần tiện thì chả phải các bạn chửi ông chửi bố các bạn bần tiện ah, nói đùa chứ nói gì cũng có mức độ, chê cũng chê ít thôi chứ
 
Nguyễn Hải Anh đã viết:
đọc xong cái này hết muốn lên hà nội học luôn
ng ta đang nói về chuyện lấy vợ lấy chồng ngoại tỉnh nó khó khăn thế nào chứ còn có ai phân biệt chủng tộc,thành thị nông thôn đâu mà em lo
hay em muốn lên HN học để lấy chồng :p
 
Mình thì mình chả chê gì các bạn ngoại tỉnh về tư cách hay cái gì đó liên quan đến bản chất con người hết, chỉ biết là sau 10 tháng đi học được mở rộng tầm mắt về khoản thời trang:| Mà thực ra cũng chẳng liên quan gì đến mình, chỉ thi thoảng ko ngậm mồm lại được vì cười:))
Thực ra các bạn ấy cũng tốt, chả có gì phải phàn nàn, nhưng đúng là có những cái ko hòa hợp được( kiểu như cứ sang mấy trường đông con trai như giao thông, bọn nó trêu con gái cho tức đến phát khóc lên thì thôi, một lũ thô bỉ--> kinh nghiệm xương máu của con bạn):| :| :|
Mà sao mọi người tranh luận nghe gay go thế, dài quá cũng ngại ko muốn đọc:|
 
ko phải chê bai j` cả, nhg mà đúng là ng` HN với ng` ngoại tỉnh có n~ cái ko thể hòa hợp đc :D ví dụ như thói quen sinh hoạt, cák suy nghĩ, quan niệm về nhiều thứ khác xa nhau... chắc chỉ là bạn bè bình thường đc thôi... chứ bảo tiến xa hơn thì cũng khó :D ( tất nhiên ko phải ko có ạ :D )
 
Xét 1 cách chi li ra tì ngoại tỉnh đối với HN chỉ là những tỉnh dìa dìa chung quanh HN thôi. Chứ ghe giọn con gái Huế hay lám nhé, tnhs tình lại hiền lành, con gái SG thì cá tính mà giọng nói thì cứ như mật rót vào tai
 
Mọi người tranh luận mỗi người 1 phách, có nói cùng việc nhau đâu mà sai với đúng nhỉ :D Mà mình thì cũng đọc nhầm topic thành Ngoại Tình :)) nên mãi mới vào.

Đầu tiên là tự nguyện khai báo: quê nội Nghệ An, quê ngoại Bắc Giang. Nhà 3 đời ở HN, đẻ ở Sài Gòn , ở thì mỗi chỗ một ít, thế rốt cục là người gì? Quê không nhận (vì không nói được tiếng Nghệ An, papa kêu suốt :)) ) , thành phố chắc cũng ko dung. Thôi thì đành... lên núi :p

Có lẽ nói dài ra một chút cũng hay. Cái kì thị nhiều nhất (không nói đến người quá cực đoan) ở người ngoại tỉnh là chất "nhà quê" , nghe hơi bị... xúc phạm nhỉ :) Nhưng đúng thế. Mà nhà quê dùng như tính từ, ko phải chủ yếu nói đến gốc gác mà là nói đến tính cách, và đặc biệt là văn hóa, cách sống. Có nhiều ông ở HN rõ lâu mà vẫn "nhà quê", thậm chí cả người chê ngoại tỉnh thì vẫn "nhà quê" như thường :))

Như mấy anh gì nói ở trên, còn có một kiểu là những gì người ta nghĩ là nghĩ về số đông. Kiểu như "Đa số toàn thế..."(thường là xấu) => tránh cho xa. Kiểu như mỗi địa phương lại có một kiểu tính cách xấu chẳng hạn. Không phải ai cũng thế, nhưng đa số thế, chắc gì người kia không bị ảnh hưởng? Chơi thì được, chứ lấy thì cứ phải là cẩn thận ;)) Vì có nhiều thứ chưa bộc lộ ngay ra... <= đây là quan điểm các cụ nhé . Anh Khải có thắc mắc thì tham khảo :))

Còn bản thân mình, thế nào nhỉ, không thể chấp nhận lấy người "nhà quê" :) . Không hiểu có phải vì tư tưởng phân biệt không mà nhìn rõ chất "quê" trong rất nhiều người HN :)) Nhắc lại, "nhà quê" tính từ :p còn cái tính từ này đi ra từ đâu thì mỗi người một khác, bố mẹ, môi trường, hay thậm chí bạn bè. Có những người nhà quê chính gốc nhưng vẫn rất văn minh, có văn hóa. Tiếc là không phải đa số.

Hỏi xem có ai chấp nhận vợ/chồng mình lấy về sẽ phủ nhận hết các thứ mình coi trọng không? Quan điểm nhiều khi không có đúng sai, chỉ có khác hay giống nhau. Kiểu như chị nào TP lấy phải anh chồng bắt tắt đèn từ lúc 9h, dậy từ 4h sáng thì ... :-s Hay kiểu anh nào lấy 1 chị không có chút khái niệm gì về cái đẹp hay gọn gàng kiểu người thành phố (ở nhà em vẫn thế này... cả nhà em thích thế) :)) Đó là đối lập do khác biệt văn hóa, mà đại diện ở đây là thành phố và quê... thước đo ko chính xác nhưng lại đúng trong nhiều trường hợp :|

Mà nhắc lại phát , "nhà quê" mấy vẫn có thể tốt, vẫn có thể chơi, vẫn có thể làm bạn, làm ăn, hay thậm chí làm bạn thân ... nhưng mà lấy thì lại ở một phạm trù khác.

Edit: dài quá... ko biết sao dài thế, ai thấy chỗ nào sai bảo mình xóa bớt cho gọn :| Ko anh Khải BCT anh ấy warn chết...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm j đến mức thế hả chị ????
E cũng toàn gọi bọn bạn là đồ nhà quê khi nó nói/làm 1 cái j đó stupid. :D
 
Thế lấy nước hoa ban đêm xịt vào ban ngày, nồng nặc cả lên thì có đc coi là nhà quê ko hả anh Nam Anh:p?
Thế ăn cơm chóp chép thì có đc coi là nhà quê ko ạ:p
Ăn mặc xấu?
Chân đi chữ bát?
...
He he nếu có 1 chị <anh>như thế thì anh có coi là "nhà quê" ko ạ:p
 
Chả biết là ngoại tỉnh xấu hay tốt nhưng mà có 1 vấn đề là năm hết tết đến, người ngoại tỉnh về quê hết, trả lại đường phố Hà lội yên tĩnh, không khí trong lành, ko ô nhiễm, ko có tắc đường, không có gây gổ đánh nhau ở những khu nhà trọ, không có hội họp đồng hương uống rượu say túy lúy...., đại khái là còn lại những gì tốt nhất :D
 
Nhất là chiều 30 Tết í anh ạ, nghe các cụ bảo là lúc đấy y như HN trở về ko khí những năm 60, em chả biết 60 thế nào nhưng cũng thấy ngoài đường rất sạch sẽ, ko khí trong lành, êm êm:x
 
Há, mọi người tranh luận sôi nổi quá :p. Cho em hỏi tí, thế người Vinh, người Đà Nẵng, người ở thành phố Huế, thì có phải là "nhà quê" ko ạ :p
 
Vớ vỉn, mấy năm mình về chơi Tết, thấy đường phố vẫn đông nghịt. So với những bức ảnh, cuốn phim của ông bà mình ngày xưa (trước những năm 60)thì có thể gọi là gì nhỉ... chả thể so sánh được :))

HN yên tĩnh, thanh bình như những năm 60 là lúc nào mọi người biết không? Lúc ban đêm ý, khoảng 2-5h sáng ý... Đi dọc đường, ngửi thấy mùi hoa lan thơm ngát (mà ban ngày không bao giờ ngửi thấy vì khói xe), yên tĩnh, mát dịu...

Nhớ hồi mình học cấp 2, đi buổi trưa đường còn vẳng vẻ, bây giờ buổi trưa thì đường càng tắc... Mỗi lần về ngạt hết cả mũi vì khói xăng và bụi (thế mà vẫn yêu HN thế cơ chứ lị :x ).
Mà hình như là người HN bây giờ có xu hướng ra ngoại thành ở đấy, vì nó yên tĩnh và trong lành hơn :D
Đến bao giờ HN mới như "ngày xưa"? :)
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
Thanh và Kiên cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hai người yêu nhau khi cùng học chung ở ĐH Quản lý và Kinh Doanh. Thanh là gái Hưng Yên, Kiên là trai làng Cót (tên cũ của khu vực phường Yên Hòa - Trung Hòa, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thực ra, nhà Kiên cũng là dân lao động mới ở Hà Nội được 2 đời, tuy hộ khẩu Hà Nội nhưng cũng "nhạt mùi Tràng An". Còn nhà Thanh tuy ở tỉnh lẻ nhưng điều kiện kinh tế. Trước khi đến nhà Kiên chơi, Thanh rất thoải mái và tự tin, không mấy bận tâm đến chuyện phân biệt quê quán, gia cảnh. Nhưng chỉ sau vài câu chuyện, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mẹ Kiên sau khi biết cô bạn gái của cậu con cưng là "gái nhà quê" đã liên tục hỏi những câu rất "xóc".

Kiên ngồi nghe mẹ nói chuyện mà toát cả mồ hôi. Hơn ai hết, Kiên biết nhà Thanh giàu có, sống hiện đại cỡ nào nhưng không biết làm sao để ngăn lại những câu mỉa mai ác ý của mẹ. Lúc đầu, Thanh còn thật thà nói rằng ở trị trấn đời sống cũng không đến nỗi lạc hậu lắm, nhưng sau cô nhận ra rằng bà ấy chả hề quan tâm đến điều cô nói nên cô xin phép ra về. Không kiềm chế được, Thanh trút giận lên Kiên, bảo nhà anh cũng chỉ là "dân làng Cót" chứ có gì mà hãnh diện thế! Thế là chiến tranh nổ ra, hai người cũng ai đi đường nấy sau vài cuộc tranh cãi để bảo vệ lòng tự trọng.
Ví dụ như thế này này, thì mọi người nghĩ là mẹ anh Kiên ấy sai hay là đúng ạ :p. Phân biệt "ngoại tỉnh" kiểu đó thì có hợp lý ko ạ :-? :p
 
@ Thùy Dung:
Theo chị, nói "nhà quê" nghĩa là chỉ phong cách hơi... ngớ ngẩn của 1 người thôi. Nhưng mà người ngoại tỉnh hay tự ái, nên họ mới cảm thấy đấy là năng nề... Chứ ngay cả người HN mấy đời với nhau vẫn nói nhau là "nhà quê", hoặc thấy mình làm thế ngớ ngẩn quá, cũng tự nhận mình là "nhà quê" thì cũng có sao đâu... :D

Còn sống giàu với hiện đại thì chưa chắc đã không "nhà quê" :)
Vd:
Nhiều người nhà giàu lắm, nhưng mà bộ ấm chén trà mời khách nhìn trông cáu bẩn từ bao nhiêu lâu, rồi khi pha thì chỉ tráng tráng bằng nước 1 chút (hoặc lau bằng cái giẻ rách nào lấy ở dưới gầm bàn :-s ), sau đó rót ra cho mình uống.
Nói thật là chị sợ, chả bao giờ uống cả.
Hoặc là giàu thì giàu thật đấy, ăn uống nhà hàng sang trọng lắm đấy, nhưng mà lại nhai tóp tép, chép miệng đủ kiểu... Trông không thể mê được.
Hoặc là thấy 1 người com-lê, cà vạt hẳn hoi, nhưng đi dép loẹt quẹt, tay đút túi quần, mặt nghênh nghênh nhưng lưng lại khòm khòm, thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi, nếu tiện mồm thì... "tặng" luôn đất 1 ít nước bọt, sau đó lấy tay cậy mũi... :-&
:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em cũng là we đây nè ,ngày nào cũng fải ra ruộng cắt lúa ,rồi chiều lại fải đi thả bò ,tối chả có điện fải bắt đom đóm học /... thế nên chả ai dám iu khổ thía cơ chứ
 
Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
@ Thùy Dung:
Theo chị, nói "nhà quê" nghĩa là chỉ phong cách hơi... ngớ ngẩn của 1 người thôi. Nhưng mà người ngoại tỉnh hay tự ái, nên họ mới cảm thấy đấy là năng nề... Chứ ngay cả người HN mấy đời với nhau vẫn nói nhau là "nhà quê", hoặc thấy mình làm thế ngớ ngẩn quá, cũng tự nhận mình là "nhà quê" thì cũng có sao đâu... :D
Em chỉ hỏi thế thôi :p, chứ như trong lớp em học, cũng học với nhiều bạn ở quê, nhiều bạn ở Hà Tĩnh, ở các huyện, cả lớp chỉ có khoảng gần 10 tên người Vinh :p. Với cả em cũng hay dùng cái từ "nhà quê" theo nghĩa chị nói mà :p. (Đặc biệt là em gái em, nó toàn bảo em thế b-( :-w).
Em nghĩ, xét về đa số, do môi trường nên cách cư xử, ứng cử, văn hóa của người dân mỗi vùng vẫn có nhiều cái khác nhau. Ví dụ như người Nghệ An, dù ở thành phố hay ko thì so với người Hn cũng kém tế nhị hơn, sống thật và thẳng tính hơn, đôi khi cứ bỗ bỗ bã bã nên là dễ làm người khác khó chịu. Bù lại nhiều người Nghệ An ko thích người Hà Nội lắm, vì sống khéo léo quá, khó dò :p. Đôi khi thân thiện và dễ gần thì lại ko lịch sự, nhưng mà lịch sự thì lại đâm ra khách sáo. Xét về cách cư xử, văn hóa, em nghĩ là mỗi cách có 1 cái hay riêng.
Như em, chẳng thích cái cách nói bốp chát oang oang của mấy bác ở quê tí nào, cái gì cũng nói ầm ầm ra được :p. Thế mà mình so với người Hn đôi khi vẫn còn thiếu tế nhị lắm :p. Nhưng em nghĩ, những cái đó là do ảnh hưởng của môi trường, ko phải là bản chất, nên có thể sửa được, do hoàn cảnh sống, do yêu cầu công việc, quan hệ,... khi người ta đến một nơi ở mới thì sẽ dần dần phải hòa nhập và thay đổi theo số đông, nếu ko sẽ rất dễ bị đào thải|-) . Đương nhiên người trẻ thì là vậy, chứ người già (nhất là người già bảo thủ) thì rất khó mà sửa nổi. Em nghĩ là đánh giá một con người, tốt nhất cứ tiếp xúc nhiều, tất sẽ hiểu rõ, còn nếu mà ko tiếp xúc nhiều thì ko yêu, lo gì :))
 
Vớ vỉn, mấy năm mình về chơi Tết, thấy đường phố vẫn đông nghịt. So với những bức ảnh, cuốn phim của ông bà mình ngày xưa (trước những năm 60)thì có thể gọi là gì nhỉ... chả thể so sánh
Vâng ạ, em bảo là chiều 30 tết thì sạch sẽ, thế k đúng ạ?8-| Thế chị thấy nó cũng đông nghịt ạ?8-|
Em nsoi những năm 60 chứ ko phải là trước.
 
Ko phải tự nhiên mà người ta nói:
- Không thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
Hay con gái Huế thì hiền, dân Nghệ An hiếu học, hay là dân Thanh Hóa thì điêu lắm (đấy là mẹ em nói thế :p :">),... Ngay trong 1 tỉnh thì người ở mỗi huyện mỗi vùng cũng có những nét tính cách khác nhau, xét chugn chugn cũng đúng, nhưng mà ko phải ai cũng thế, cái gì cũng chỉ là tương đối thôi mà.
 
Không biết trong giấy chứng minh thư của những người hay lên tiếng chê bai,thích so sách phân biệt với thái độ khinh khi ....có mấy ai được ghi là quê quán Hà Nội nhỉ ? Họ chỉ biết nhìn và bới những cái xấu mà chưa từng nhìn thấy cái đẹp,họ có biết họ đang nói về nguồn gốc cha ông mình đấy ko ? Họ có bao giờ biết trong từ điển "quê" có nghĩa là rì thế ko nhỉ? Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người !

Ôi !Những con người nói cách nói của người Hà Nội,ăn cách ăn của người Hà Nội,mặc cách mặc của người Hà Nội vậy họ là Hà Nội thật hay là ngụy trang Hà Nội đây ...

Văn hóa con người Hà Nội là văn hóa nhìn người với thái độ coi thường ,kiêu ca ,luôn đề cao con người mình vậy sao ? Chắc là không vì người Hà Nội họ đẹp vì họ đẹp,họ rộng mở vì họ rộng mở ,họ nhân ái vì họ nhân ái...chứ ko phải họ hành động đẹp vì họ thấy nó đẹp,họ nhân hậu đúng mức vì họ nghĩ họ là người Hà Nội.

Sao Hà Nội nhiều món ăn ngon thế,sao Hà Nội nhiều tinh hoa mà cái rì cũng có vậy.Ko biết nó tự có hay là từ đâu mang tới.

Các thành phố khác kém văn mình đến nỗi người dân ở đó ăn tóp tép ,hay nhổ nước bọt đến thế chăng.Đến ở các vùng quê nhiều truyền thống văn hóa cũng đâu có nhiều cái lạ như vậy nhỉ hay nó chỉ là thiểu số?Những dòng tộc lớn của Việt Nam hình như là ở quê thì phải...Văn hóa truyền thống gia đình cái thứ mà ngấm vào máu có to bằng văn hóa của môi trường sống xung quanh ko ?

Và thế nào là những con người ngoại tỉnh nhỉ ?Họ là những con người ko sinh ra ở Hà Nội và nếu vậy thì ở Hà Nội này thì nhiều người lắm .Cái thời chiến tranh đâu ai muốn lên Hà Nôi sinh cơ lập nghiệp.Chắc chắn là sau này ...

Sau năm 18 tuổi mình ở Hà Nội và sẽ ở Hà Nội ...thôi cũng cố để cho con cái mình mai sau mang cái nhãn Hà Nội vậy :)
 
Anh Côn bình tĩnh :p. Chị Hà chị ấy đâu nói là Hn hay ở quê, đôi khi ở Hn cũng có những người như thế cũng nên :-? :p. Chị ấy chỉ bảo là có 1 số người giàu + hiện đại mà thế thôi mà
 
Back
Bên trên