Tủi thân... ngoại tỉnh

Cám ơn em Dung "bào chữa" hộ chị :x
:D

Trích dẫn cho em Côn bài viết của chị ở trang trước :) :
Ghét những ai cứ thích vênh mặt lên khoe ta đây là người HN, trong khi đó phong cách chả thấy "HN" ở đâu cả, có khi còn nói ngọng.

Thật ra mình thấy chính những người HN gốc lại không định kiến gì về những người ngoại tỉnh. Nhưng mà của mỗi tội có nhiều trường hợp, người ngoại tỉnh cứ thích ra vẻ ta đây, rồi cứ chê bai HN nọ kia (mà không khéo lại chê phải đúng người cùng quê mình),... Không chấp nhận được.
Theo mình thì sống ở đâu thì mình cũng nên yêu quý nơi đó, thích nghi với nơi đó, làm đẹp thêm cho nơi đó, chứ không nên đến đấy, hưởng hương thơm ở đấy rồi quay ra nói chính nơi đấy chả ra gì.

Còn người ở đâu chả như nhau, nếu biết học hỏi cái hay cái đẹp thì là người ở đâu cũng hay và đáng quý hết.

----------

@ em Dung:
Chị thỉnh thoảng mới được về HN chơi, đi đâu cũng lớ ngớ, đường xá thì cũng chả thuộc, nhiều khi gà tồ, mọi người cũng bảo chị là nhà quê suốt, mà cũng đúng thật :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Thế lấy nước hoa ban đêm xịt vào ban ngày, nồng nặc cả lên thì có đc coi là nhà quê ko hả anh Nam Anh:p?
Thế ăn cơm chóp chép thì có đc coi là nhà quê ko ạ:p
Ăn mặc xấu?
Chân đi chữ bát?
...
He he nếu có 1 chị <anh>như thế thì anh có coi là "nhà quê" ko ạ:p
Cái này thì lại mỗi người 1 kiểu hơn. Ăn mặc xấu thì có đủ kiểu xấu. Đi chân chữ bát lắm khi lại thành người mẫu thì sao :)) Túm lại là cứ chờ đến lúc anh... lấy vợ :D thì sẽ biết anh quan niệm thế nào.

Còn anh Côn hơi nhạy cảm quá rồi. Ở đây chắc chả có ai kì thị người "nhà quê" đến mức miệt thị hay phân biệt thế quá đâu. Nhưng những cái xấu, cái lố bịch, có nên ghét ko nhỉ :) Nhất là khi họ nhất định không chịu sửa. Nhắc lại,không phải ai cũng thế, nhưng nhiều người lại thế.

Đùa chứ chỉ ghét nhất thể loại: 1. không biết nghĩ ; 2.cố chấp . Người "nhà quê" mà không bị 2 cái bệnh này thì không sớm thì muộn cũng lột xác thôi :D
 
Mình là dân nhà quê 100%, nhưng mà không hiểu sao trong cái lớp Quản lý Tài chính Nhà nước bên Học viên Tài chính lại thấy cái bọn Hà Lội trong lớp mình quê thế chứ không biết !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đùa, nghĩ lại chuyện bà cụ Hà Nội định tỏ ý chê đứa thằng con trai nhà quê, ai ngờ nó giàu hơn làm mình buồn cười quá :D.
Tớ thì quê cũng chơi đc, nhưng mà nói thật, dân quê nhiều lúc chơi cũng khó chịu, như thằng em họ tớ, hồi mới ra nhất quyết ko đi giày :(, chỉ 1-2 dép lê hoặc xăng đan, chán, mặc comple cũng ko mặc :(, đấy là đi tán gái đấy nhá. Hoặc là bảo mặc áo phông hoặc áo ba lỗ ra ngoài đường cũng ko dám, nhất quyết sơ mi --- bó tay toàn tập :(. Nhưng mà dân quê có nhiều đứa cực hiền, cực kì tình cảm, nhiều khi nó làm mà ko biết, đến khi phát hiện ra thì chỉ muốn khóc thôi :x ---------> Dân quê thì phong cách ứng xử có thể thua kém, nhưng về mặt tình cảm thì tuyệt đối ko thua ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Duy Thành đã viết:
Mình là dân nhà quê 100%, nhưng mà không hiểu sao trong cái lớp Quản lý Tài chính Nhà nước bên Học viên Tài chính lại thấy cái bọn Hà Lội trong lớp mình quê thế chứ không biết !
Đúng rồi, HN cũng 5-7 kiểu HN, độ này đồ rởm nhiều lắm mà bạn :D
Mình thấy thời nay ai cũng cố khoác cho mình cái "mác HN", nhiều lúc thấy cũng buồn cười.
Bây giờ ai hỏi mình quê ở đâu, mình toàn nói là... Hà... Tây :))
 
Ặc, mình đúng là đi sau thời đại, vừa hôm qua mới đọc "Tủi thân...ngoại tỉnh" trên Ngôi sao.net 8-} đến đây đã thấy cả nhà rôm rả tới chục trang rồi /:)
Chỉ cảm thấy là sau mấy năm đại học, thấy đáng quý nhất là có được những người bạn ngoại tỉnh như bây giờ.Tự hỏi nếu như ko phải may mắn được sinh ra và lớn lên ở HN, chắc gì đã có được cái tự lập, cái biết thu vén lo toan và vững vàng trước những va chạm đời thường của những bạn đi học xa nhà ???Những va chạm mà cho đến bây giờ hơn 20 năm có mặt trên đời cũng chưa hẳn đã 1 lần vấp phải 8-|
Cứ hình dung một cách đơn giản nhất, sinh viên ngoại tỉnh lên HN học thì cũng chả khác gì sinh viên HN đi du học nước ngoài. Hay nói rộng hơn, người HN mà có ra nước ngoài với ko phải một địa vị của kẻ ăn trên ngồi chốc, lắm tiền nhiều của thì có khác gì dân nhà quê lên thành thị kiếm sống đâu ???
Dưng mà có câu chuyện một đứa bạn ở tp Hải Phòng, bố nó tuyệt nhiên ko bao giờ cho nhắc đến 2 chữ Nhà quê với một lý do là bác ấy ko phải chính gốc tp HP mà ở một huyện quê ngoại thành, nên bác cho rằng nói như thế là thiếu tôn trọng, là chê bai, khinh thị....thậm chí khi con cái trong nhà có buột miệng chê nhau mặc cái áo nhà quê, thì lập tức giông tố cũng nổi lên :-s
Như vậy là ngoài những thành kiến kỳ thị thiển cận của một số người thành phố, thì chính những mặc cảm vô lý của người ngoại tỉnh hay người nông thôn cũng là một lý do cho cái sự Tủi thân ấy.
Tóm lại thì chủ đề này cũng là cái chuyện Biết rồi...khổ lắm...nói mãi, chỉ là phân tích ở nhiều khía cạnh và theo cái nhìn của nhiều cá nhân, chứ câu cửa miệng Phố cũng từ làng mà ra... cũng đã bao lâu nay vẫn nói trên báo đài phim ảnh rồi còn gì :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Trang viết hay quá.. :x
Muốn tặng em 2 điểm chất lượng mà chị chưa có đủ để tặng :D


----------

Mà nói chung là người gì thì cũng thế thôi, không (biết/muốn/được) tiếp thu cái hay cái tốt thì rồi cũng sẽ trở thành "nhà quê" thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi quê ...

Nhà mình ở đường Đào Tấn, gần công viên thủ lệ, điểm đến của thiên niên kỉ ... cụ tỉ là vào những ngày lễ. Các bác ở quê ra đây , dẫn cháu nó theo để được xem con voi, con khỉ cho mở mang tầm mắt ... nhưng hỡi ôi, sao mình ghét cái ngày ấy thế không biết. Vì sao ư :

- Các cái xe ôtô hải âu chạy liên tỉnh không kính không phải vì khôg có kính mà vì tài xế tháo ra để cho các thượng đế của họ thích lúc nào là ác sê nôn ra ngay đường lúc ý ... tởm

- Các em bé, tay cầm kem, vừa ăn vừa chảy nhoe nhoét ra cả tay, người lớn ko lấy nổi tí nước hay giấy ăn gì mà bôi ngay vào tường, hay thậm chí vào chính quần áo của bọn trẻ ... bẩn

- Các nam thanh niên đầu vàng vàng, cưng cứng (cứng do cái gì chứ chắc chắn ko phải keo) tiện đâu là quay mặt vào đấy giải quyết ngay , bất kể cả đống người đang đi lại trên đường ... mùi

- Chốt lại của 1 ngày đi chơi là cả đoạn đường tràn ngập những rác rưởi, túi nilon, mẩu bánh mì, giấy báo, vỏ hoa quả . Hơn thế nữa là những thể loại rác đấy cũng thấy có mặt trong các lồng nuôi khỉ, nuôi cừu ... /:)

thế đấy, thế cũng có thể thấy rằng, sv lên đây học đã được cải biến nhiều lắm rồi đấy :D
 
Đào Huy Toàn đã viết:
ôi quê ...

Nhà mình ở đường Đào Tấn, gần công viên thủ lệ, điểm đến của thiên niên kỉ ... cụ tỉ là vào những ngày lễ. Các bác ở quê ra đây , dẫn cháu nó theo để được xem con voi, con khỉ cho mở mang tầm mắt ... nhưng hỡi ôi, sao mình ghét cái ngày ấy thế không biết. Vì sao ư :

- Các cái xe ôtô hải âu chạy liên tỉnh không kính không phải vì khôg có kính mà vì tài xế tháo ra để cho các thượng đế của họ thích lúc nào là ác sê nôn ra ngay đường lúc ý ... tởm

- Các em bé, tay cầm kem, vừa ăn vừa chảy nhoe nhoét ra cả tay, người lớn ko lấy nổi tí nước hay giấy ăn gì mà bôi ngay vào tường, hay thậm chí vào chính quần áo của bọn trẻ ... bẩn

- Các nam thanh niên đầu vàng vàng, cưng cứng (cứng do cái gì chứ chắc chắn ko phải keo) tiện đâu là quay mặt vào đấy giải quyết ngay , bất kể cả đống người đang đi lại trên đường ... mùi

- Chốt lại của 1 ngày đi chơi là cả đoạn đường tràn ngập những rác rưởi, túi nilon, mẩu bánh mì, giấy báo, vỏ hoa quả . Hơn thế nữa là những thể loại rác đấy cũng thấy có mặt trong các lồng nuôi khỉ, nuôi cừu ... /:)

thế đấy, thế cũng có thể thấy rằng, sv lên đây học đã được cải biến nhiều lắm rồi đấy :D

Anh Toàn nói sao mà ác ngôn thế. Công nhận là người ngoại tỉnh có nhiều thứ do quen ở nông thôn nên mình cảm thấy hơi chướng mắt, nhưng mà dù sao cũng để họ dần dần quen với phong cách mới chứ. Anh ra nước ngoài, cái gì cũng lạ, thế nào cũng chả quê, nhưng mà người ta có ai khinh mình quê đâu. Người văn minh là người hiểu biết, biết cách xử lí tình huống phải đạo thế thôi. Thằng em em ra đây học ĐH, cực kì ngoan, ko nói bậy, chỉ phải cái là hồi đầu nhất quyết ko mặc comple hoặc đi giày tây, nhưng mà đó chỉ là thói quen thôi chứ. THử hỏi có thằng "HN" nào của anh mà lại ra ngoài đường ko chửi bậy? Em thấy mấy thằng du côn là hay suốt ngày "nhà quê" thế này"nhà quê" thế nọ .... Mấy thằng đây thì văn minh được mấy mà suốt ngày ....
Em đồng ý với ai đó đã nói rằng, người bình thường dùng từ "quê" là để chỉ ai đó có phong cách hơi kì quặc thôi, chứ hoàn toàn ko có ác ý. Còn những người mà dùng nó với ý định phân biệt thì em nói thật, ko phải là người văn minh, cũng chẳng xứng dân Hà thành. Tây mà nó chẳng còn kì thị nữa là ta. Dân HN là cái quái gì mà dám kì thị ngoại tỉnh? Em sinh ở HN, nhưng các cụ nhà em là dân Nghệ An chính gốc, em tiếp xúc với người ở quê nhiều, họ lúc nào cũng là những người cực kì tình cảm ;), đáng chơi lắm chứ ;).
Mong anh Toàn bớt cái nhìn thiếu thiện cảm với mội vài người hoặc là ko có ý thức ( loại này thì HN cũng đầy ) hoặc là chưa quen ( cái gì lạ cũng chả cần thời gian để làm quen ) - makes sense, right?
 
hehe
chú Côn chắc chả phải nói mỗi bài chị Hà
đọc 1 loạt bài ở đây từ trên xuống dưới chả phân biệt vãi cả... ra rồi lại còn cứ ngụy biện
tất cả những ai cứ nói "dùng từ "nhà quê" là với ý nghĩa nhẹ nhàng thôi" là ngụy biện hết. nếu trong những trường hợp nhẹ nhàng bình thường mới dùng thế thì tại sao ko phải từ khác, ko phải "miền núi, ngớ ngẩn, hâm..." ?? bởi vì ai cũng nghĩ "nhà quê" là gắn liền với các đặc điểm mà họ gán trong các trường hợp đấy nên có việc gì là bật ra khỏi miệng ngay 2 từ "nhà quê"
nói thì cũng phải suy nghĩ lại chút đã. lúc chê nhà quê với ngoại tỉnh thì chắc cũng dễ
còn lúc đang đi ở HN này mà bọn Tây nó sang nó chê mình bẩn, mình thiếu văn minh thì sao? cảm giác "thanh lịch tràng an" chắc cũng sung sướng lắm nhỉ. mấy lần đang đi chơi, đi ăn mà bọn Tây nó vác máy ra nó chụp cảnh đi đường chen chúc vượt đèn đỏ, cảnh các quán ăn nổi tiếng nhưng ko có cái sọt rác, ném xuống dưới chân.., ai ra tự hào Tràng An hộ cái

trong cái bài báo post đầu tiên thì các trường hợp đều là do định kiến của các phụ huynh, định kiến vô lý.., và các trường hợp ngoại tỉnh đó thì đều là khá khẩm cả, ko ngờ xong thì hóa ra ở đây toàn thanh niên mình chê hết chứ chưa nói đến các cụ :D
bây giờ thanh niên HN đi du học thì cũng ngu ngơ, cũng phải có thời gian thích ứng thôi. thế hệ các cụ học xong cấp 3 rồi học đại học, du học nước ngoài rồi về đây công tác, lập nghiệp số lượng chắc chắn là ko phải ít, tôi tin là đều thích ứng cả, ko ai còn lê dép lê, nhổ nước bọt...
thanh niên về học đh cũng vậy, cũng thích ứng nhanh được thôi, 1 vài TH vẫn giữ thói quen nào đấy thì chắc cũng tương tự thanh niên HN ra nước ngoài cũng chả học hết được văn minh
túm lại là thấy tình hình phân biệt khá nặng, mà lại từ chính thanh niên ra :D
à về cái chứng minh thư, có phần nguyên quán - ở đây có mấy người nguyên quán là HN nhỉ :D
 
chí phở chí phở :D biện luận phân tích cứ gọi là ...anh Khải nhể ! :D
 
Chiều 30 Tết người ta mới về quê chứ, mùng 1, mùng 2 là lại lên rồi.
 
à tiện hỏi em Hoài Anh ntn là nước hoa ngày và đêm? giờ mới biết là có 2 loại phân biệt thế đấy
 
Em chả biết là có nước hoa ban đêm cơ, chẳng lẽ đi ngủ cũng phải dùng ? ;)
Nước hoa ban đêm đáng lẽ phải "thoang thoảng" thôi chứ nhỉ ? Nếu ko thì ngủ sao ?Chắc Hoài Anh nhầm
Tự nhiên bỏ qua bài anh Khải, cái từ "quê" là bọn bạn dùng với nhau ( toàn sinh ở HN ) - chứ ai mà gọi người ngoại tỉnh là quê đâu anh :D
Thích nhất câu phân tích nguyên quán của bác - em Nghệ AN :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài anh khải đúng là một đẳng cấp pro`, em thấy đúng là tây nó khinh ta thì ít mà ta khinh ta thì nhiều,




đào huy toàn đã viết:
ôi quê ...

Nhà mình ở đường Đào Tấn, gần công viên thủ lệ, điểm đến của thiên niên kỉ ... cụ tỉ là vào những ngày lễ. Các bác ở quê ra đây , dẫn cháu nó theo để được xem con voi, con khỉ cho mở mang tầm mắt ... nhưng hỡi ôi, sao mình ghét cái ngày ấy thế không biết. Vì sao ư :

- Các cái xe ôtô hải âu chạy liên tỉnh không kính không phải vì khôg có kính mà vì tài xế tháo ra để cho các thượng đế của họ thích lúc nào là ác sê nôn ra ngay đường lúc ý ... tởm

- Các em bé, tay cầm kem, vừa ăn vừa chảy nhoe nhoét ra cả tay, người lớn ko lấy nổi tí nước hay giấy ăn gì mà bôi ngay vào tường, hay thậm chí vào chính quần áo của bọn trẻ ... bẩn

- Các nam thanh niên đầu vàng vàng, cưng cứng (cứng do cái gì chứ chắc chắn ko phải keo) tiện đâu là quay mặt vào đấy giải quyết ngay , bất kể cả đống người đang đi lại trên đường ... mùi

- Chốt lại của 1 ngày đi chơi là cả đoạn đường tràn ngập những rác rưởi, túi nilon, mẩu bánh mì, giấy báo, vỏ hoa quả . Hơn thế nữa là những thể loại rác đấy cũng thấy có mặt trong các lồng nuôi khỉ, nuôi cừu ...

thế đấy, thế cũng có thể thấy rằng, sv lên đây học đã được cải biến nhiều lắm rồi đấy
đùa chứ em thấy cứ như bác toàn là chả hay ho gì, khinh người cũng khinh vừa phải, thấy không hợp thì thôi, bố mẹ bác nuối bác tháng mấy triệu, trông bác nó mới ngon lành, con nhà người ta từ bé đã phải tự nuôi thân, có nhiều cái nó không thấy thì lần đầu cũng phải để cho nó ngạc nhiên. Em nói thẳng chẳng hạn bác đi hà lan chẳng hạn, vào khu đèn đỏ xem các em í thoát y, có thằng tây bên cạnh nó cười vào mũi bác bác " đúng là cái thằng mọi châu á, cả đời chắc chẳng được xem con gái nó tụt quần", chắc bác cũng vui lắm. Hay bác dùng dao nĩa không quen, chẳng may rơi vãi hột đậu giọt sốt, nó lại nhìn bảo bác đúng là cái loại tay chân chưa phát triển hết, đầu óc có vấn đề. Em cứ nói thẳng ra là người có học nó cũng chỉ khinh cái thằng ngồi chửi bác chứ chẳng ai khinh bác cả. Cũng như khi bác viết mấy cái câu vui vẻ đấy thì người ta cũng khinh bác chứ chẳng ai khinh người nhà quê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có một điều ko thể phủ nhận mà mọi người chưa ai nói đến hết, đó là HÀ NỘI được to đẹp và phát triển như ngày hôm nay đâu phải chỉ nhờ dân HÀ NỘI đâu, mà có lẽ phần lớn là nhờ những người ở các tỉnh, học rộng tài cao xây dựng nên. Người HN thì cũng có dăm bảy loại, cũng có những loại khác gì cặn bã xã hội, còn người ngoại tỉnh nhiều người giỏi lắm chứ! Đấy là về mặt tri thức, còn nếp sống văn minh như mọi người đã đề cập ở trên thì...có mà cả cái dân VN này còn mắc chứ riêng gì HN với ngoại tỉnh. Đó là do" ý thức xã hội có tính độc lập tương đối, tức là ý thức tiểu sản xuất vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay"( thông cảm, hôm nay em mới thi triết xong :)) :)) ) Đấy là mặt tốt nhé, đi học đại học rồi mới thấy có nhiều bạn ngoại tỉnh chơi cũng được lắm, học cũng khá nữa. NHƯNG...phải nói thật là có những thành phần ko thể chấp nhận được, cụ thể như lên HN xong học chả học, đú đởn tưởng kiếm được anh HN nào mà dễ đấy:| mà cũng đầy thằng HN chỉ lợi dụng cái này kiếm tí lời[-x ---> ko chấp nhận nổi. Mà chả hiểu đú đú cái kiểu gì, nhìn phát buồn nôn.:-& , mà như thế là phụ công bố mẹ vất vả đưa con lên HN ăn học, nhà thì ko có mà cứ thik đú
Nhưng phải công nhận là Tết ở HN sướng thế, thanh bình và tĩnh lặng, đường phố sạch bong:D Mà mọi người có để ý thấy đợt 30/4, 1/5 vừa rồi người HN đi chơi hết, mấy ngày đấy vắng vẻ lắm, còn đến lúc hết đợt nghỉ, cả người HN đi chơi về và người ở các tỉnh lên HN tiếp tục công việc thì tắc nghẽn:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à về cái chứng minh thư, có phần nguyên quán - ở đây có mấy người nguyên quán là HN nhỉ

Nếu xét cmt thế thì ít lắm, vì kể cả có sinh ra ở HN thì cái đấy thường hay theo bố mẹ --> vẫn đề là ở tỉnh nào đấy. Mà bố mẹ thì cũng có trg hợp 1 trong 2 ng gốc HN, ng kia ko.. :))
 
nguyên quán là ghi theo quê bố thôi chứ ai xét đến cả 2 người nữa hả chú
chắc nguyên quán chú Trung ko phải HN rồi nhi ;;)
 
Không biết có ai đó đã tự hỏi:" Tại sao mình là đi coi thường người nhà quê trong khi chính mình cũng không muốn vậy". Vậy đó, có một sự thực là ai trong chúng ta đều có ít nhiều sự mặc cảm đối với những người ngoại tỉnh nhưng không ai lại dám thừa nhận điều này.

Thử nhìn lại Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của đất nước và sự du nhập từ nhiều luồng văn hóa bên ngoài, cái sự văn minh của người Hà Nội cũng đã thay đổi ít nhiều. Nếu như có ai đó nhắc lại cái thủa Tràng An, Thăng Long văn vật thì cũng họa chăng chỉ là nhắc lại một thời kì lịch sử đã qua của Hà Nội. Bây giờ Hà Nội là Hà Nội, là cái tên chính thức trên bản đồ.

Cái sự văn minh của Hà Nội được gây dựng từ những con người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, trong thâm tâm mỗi người, luôn muốn xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại - ít nhất vừa không làm mất bản sắc của Hà Nội xưa nhưng cũng phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
Các bạn có thể nói rằng cái văn minh của Hà Nội còn khập khiễng lắm. còn nhố nhăng lắm, còn nửa Á nửa Âu lắm (mà nói cách khác là lai căng), so với thế giới thì cái văn mình của Hà Nội chỉ xứng là "văn minh dép lê" trong khi đó ở nước ngoài thì họ đã là "văn minh giầy da" hay "văn minh ô tô" rồi.

Đúng vậy, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, bản sắc văn hóa, hoạt động chính trị, dân trí xã hội.... mà cái văn minh của mỗi thành phố có cái sự khác nhau, khó có thể thay đổi sớm trong một sớm một chiều....điều này cần có cái nhìn rộng lượng và khác quan hơn một chút.
Có một điều để đánh giá cái sự văn minh trong một thành phố, đó là người dân có chấp nhận thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói xấu để tự tiến hóa bản thân để trở thành người văn minh hay không.

Vậy Hà Nội có nằm trong những thành phố có sự chuyển biến về văn minh không. Tôi nghĩ là có, và chắc chắn là có.

Quay lại vấn đề về nguyên nhân của sự mặc cảm đối với những người ngoại tỉnh của đa số người dân Hà Nội hiện nay và đặc biệt là những thanh niên.

Các bạn có đồng ý với tôi rằng, đa số các bạn ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập, sinh sống và làm việc, vẫn còn giữ những thói quen sinh hoạt, ăn nói khi mình còn ở nhà. (Và dẫn chứng là những thứ mà các bạn kể ở trên, và đó là những thứ các bạn ở quê cho rằng các bạn đang coi thường họ). Và khi đó các bạn ở quê lại gân cổ lên rằng..."chúng tôi là những người nhà quê, chúng tôi có cái bản sắc của riêng mình, hay là chúng tôi cũng chỉ đến thế thôi, và các bạn không có quyền coi thường chúng tôi."
Nhưng có một sự thực mà những người ngoại tỉnh cần thừa nhận, Hà Nội cũng có cái bản sắc riêng, có sự văn minh riêng và cũng đang trong quá trình hoàn thiện cái sự văn minh đó, và người Hà Nội có quyền không thừa nhận những người làm cho cái sự văn minh đó bị đi xuống cũng như cái bản sắc riêng của Hà Nội bị phai nhạt.

Và những người ngoại tỉnh khi đã chấp nhận lên học tập và làm việc tại Hà Nội thì cũng nên có trách nhiệm tuân theo cái sự văn minh mà Hà Nội đang có hoặc có thể góp tay xây dựng cái sự văn minh đó tiến bộ hơn chứ không phải cứ giữ khư khư cho mình cái bảo thủ địa phương rồi kéo theo đó là cái sự văn minh của Hà Nội bị bóp méo.
Đương nhiên đối với những người ngoại tỉnh không tiếp thu được cái văn minh hiện có của người Hà Nội thì lập tức họ bị đào thải khỏi xã hội, dẫn đến tình trạng mà mọi người thường cho rằng, ... coi thường.

Nhưng thực tế là các bạn có thể thấy đa số (không phải tất cả) những người ngoại tỉnh lên Hà Nội không hề thay đổi cách sống mà còn kéo theo đó là cái sự văn minh của riêng Hà Nội đang được xây dựng bị đi xuống.... đó là yếu tố sinh ra tâm lý coi thường người ngoại tỉnh của các ông bố bà mẹ hay các thanh niên ở Hà Nội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nguyên quán là ghi theo quê bố thôi chứ ai xét đến cả 2 người nữa hả chú
chắc nguyên quán chú Trung ko phải HN rồi nhi

Hic đâu, hồi đi làm cmt tí nữa em điền theo hộ khẩu, nguyên quán hưng yên (quê ông ngoại :))). Nhưng nhớ ra bây h chẳng còn ai quen ở đấy nhỡ sau này có việc gì phải công chứng các thứ lại vác nguyên quán ra mà vặn thì chết nên để HN :)).
Quê nội em Gia Lâm (có dc gọi là quê ko ạ :D). Quê ngoại một nửa hn 1 nửa hưng yên :))
 
Back
Bên trên