Tặng gì người yêu đêm Giáng Sinh ????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vớ vẩn,ng ta tặng cho ng khác chứ bộ...:( Đi mà đòi bạn Quân kia)
 
Mày , bạn NA đã nói thế rồi mà còn cứ cố đấm ăn xôi ...
Ai lập topic này đổi tên đi cái nhỉ , kẻo mọi người lại bảo qua giáng sinh rồi ...
 
Hô hô...mau lên các bà...post các quà tặng phù hợp vào 14/2 đi ko thì anh em chết nhăn răng bây giờ...
 
Post sớm làm gì...
Còn hơn hai tuần nữa cơ mà...
Mà dịp nào đi chăng nữa... tự nghĩ nó mới hay...
Phải có quà tặng độc đáo chứ... [-x
 
Ừ , quà là phải độc , mà chết , chỉ còn 2 tuần thôi á ...
Tết lo chưa xong đã phải tính Valentine rồi , mệt nhỉ ...
 
haha, sau khi đi chơi cùng lớp hôm qua
tớ được mọi người chỉ bảo nên tặng một món quà: Chocolate nhân berberin
đảm bảo an toàn tuyệt đối ^_^
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
haha, sau khi đi chơi cùng lớp hôm qua
tớ được mọi người chỉ bảo nên tặng một món quà: Chocolate nhân berberin
đảm bảo an toàn tuyệt đối ^_^
Cái này hay, độc và có tính sáng tạo =D> Làm luôn đi Linh ơi
 
Hay đấy , nhưng theo tớ nhân cái thuốc gì mà bổ thận tráng dương ấy ...
 
khuyến mãi thêm mảnh giấy"Anh sẽ mãi mãi là của em"và...BÙM!:))
 
Thế thì khác nào nói: Anh sẽ mãi mãi là cát bụi (em nổ rồi còn đâu).
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Lòng thành là chính mà , vật chất đâu quan trọng ...
--Tấm lòng là chính, của cải là phụ nhưng quà thì k0 thể thiếu :D:D
 
Ừ , tất nhiên quà ko thể thiếu nhưng mà quà đơn sơ thôi , đâu cần cầu kì , kiểu cách ....
 
Đúng rồi... chỉ nên lấy những món cây nhà lá vườn thôi... vừa đơn sơ... vừa mộc mạc... :)
 
Cầu kì á?Thế mà cầu kì...quá bình dân...mua 1 tẹo thuốc nổ thì đảm bảo mình sẽ là ng cuối cùng đi chơi với nó...:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên