TẶNG CÁC BẠN L2 MÀ TÔI YÊU QUÝ

ông Khánh này lại nói đểu tôi rồi!! hic ...chán ông lắm cơ!!
 
ý em mà ko bít kém wa........
to anh:he em cứ nghĩ là sẽ gặp được nên ko .... baoh thi xong anh em mình đi chơi đi......cho ng` iu anh đi cùng luôn.......nhé?
 
em la` em, anh là anh chứ làm sao mà biết đc hic...muốn ng` ta biết thì phải nói chứ!!
chịu thật!
 
Thắng Thú làm giề có người yêu mà rủ đi chơi :D
Dạo này các chú có vẻ ít lên nhể, không hiểu thi thố thế nào, hay là toàn đi chơi với gái.
 
thằng Tách này láo thật...mày biết gì mà nói???
may quá ..thi tốt nghiệp bài tiếng Anh dễ, may mà mình còn tự thân vận động đc chứ nếu trông chờ vào mấy thằng cùng phòng thì có mà toi...toàn dan chuyên Lý, Toán, tin ..hic...đến khổ...
 
ha ha..mình lên mạng đúng lúc cu Phúc online,dạo này chú bé ghê gớm thật :D
 
Bây giờ mới biết à, Phúc bây giờ ghê lắm.
 
ba dạng động từ của Phúc là gi` thế nhỉ??? có ai nhớ ko??
 
hic...nghe thấy mà ghê nhỉ!! ông Phúc bồ lớp mình cũng kinh đấy!
 
he he , thang Khanh voi thang Quang la ban than , lam tho hay nhu nhau :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lop minh oi, nho lop minh wa, bay gio lop truong di hoc xa roi, chang biet bao gio moi co dip gap lai day du lop minh day
 
toàn chê nhau, cahns chết
vào topic "Đài phát thanh" đi
 
pham hoang ngan đã viết:
hi hi, sao bạn Thắng co bài thơ nghe chẳng giống với Thắng ngoài đời tẹo nào
khác ?? khác là khác thế nào??
 
Back
Bên trên