TẶNG CÁC BẠN L2 MÀ TÔI YÊU QUÝ

Ông Vũ đừng đá đểu Hà nữa tha cho em nó đi
Đá đểu cái nỗi gì, anh ý toàn thế thôi!! Không chấp!
Ơ, hôm trước anh Vũ post cho em bài thơ hay lắm cơ mà, đầu rồi???? Mà cũng hết năm rồi, làm mấy bài để đời đi các anh ơi!!!
 
cái topic này sang đến page 4 rồi mình mới phát hiện ra
Khánh béo làm thơ hay quá!!
thơ thì tôi cũng biết làm đấy,
mà tôi chỉ biết làm thơ tình thôi (cũng phải mất vài phút để suy nghĩ đã)
bài này tặng các bạn tôi:
"anh yêu em vì em xinh, em đẹp
anh yêu em vì em đẹp, em xinh
em đẹp, em xinh vì em xinh, em đẹp
em xinh, em đẹp vì em đẹp, em xinh"
đọc hơi líu lưỡi một tí nhưng cũng hay!!
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Đá đểu cái nỗi gì, anh ý toàn thế thôi!! Không chấp!
Ơ, hôm trước anh Vũ post cho em bài thơ hay lắm cơ mà, đầu rồi???? Mà cũng hết năm rồi, làm mấy bài để đời đi các anh ơi!!!
Đâu, anh có bao giờ đá đểu em đâu, chỉ lật mặt thôi :)). Thôi, anh không post cái bài đấy lên nữa đâu, mình làm cái bài đấy lúc tâm trạng quá.
 
tiếp theo là phần phân tích:
bài thơ thật hay. thật độc đáo
từ "em xinh, em đẹp" được lặp lại nhiều lần như để nhấn mạnh lý do tình cảm bất chợt nảy sinh của 1 thằng con trai đối với một người con gái, qua đó cho ta hiểu được khả năng dùng từ ngữ tinh túy, khéo léo của tác giả
 
ha ha ha:)) thằng cu Dương này khá quá,mày làm tao cười sặc sụa đến nỗi mấy người trong hàng net cứ tưởng tao bị làm sao.
Hôm nào tao phải in cái này ra mang đến cho "anh" Ngọc ANh yêu quý của chúng ta mới được :D
 
mẹ ơi!!! hic.... thơ của ông Hòa thì so với thơ của ông Khánh : 1 trời 1 vực!! hic.. tu luyện thêm đi!!
 
ông Hòa ơi!
thơ tôi là để thưởng thức để, để cảm nhận
có phải là cái để ông cười đâu?
cho xin tí văn hóa đi!
ông có muốn ngày họp lớp ông đến, rồi ra về trong đau đớn không?
 
ra về trong đau đớn??? đau đớn ở đâu thế??? :D
 
Thơ đọc để giải trí nghe nó khác hẳn thơ đọc để thưởng thức, một bên la nghệ thuật, một bên là ...:D
 
Cu Thắng trêu anh đấy hả,đúng là anh không biết làm thơ vì anh không có khiếu,thế chú giỏi chú làm 1 bài xem nào...tinh vi.!!!
 
chết, thằng Hòa chắc đến ngày họp lớp phải trốn tiệt đi rồi
gặp thằng Dương nó cho một cái **** in the ass thì chết , nhẩy
ừ khừ khừ
 
thêm câu nữa, Hòa ơi, cái ava của mày cũng dow lắm, đừng chửi thằng Dương nữa, chửi nữa nó khóc nó đổi sang cái ngu hơn thì xấu mặt lớp mình
 
chú Hòa ko phải thách anh!! anh có rồi nhưng ko hay nên ko post thôi!! :D
 
à anh Thắng nè sao hôm bế giảng em tìm anh mãi ...........ko thấy ......híc
 
xời nói thế thì tao cũng nói được,tao làm được cả 1 quyển thơ dày cộp nhưng mà tao chỉ để dành cho bạn gái tao xem thôi nên không post lên đây đựơc :))
 
thằng Việt Anh lâu ngày không được mình kèm cặp nên dạo này hỗn quá,
mà đây là chỗ tôi với Khánh béo đàm đạo văn thơ,
có phải chỗ để các ông nói năng linh tinh đâu?
lộn xộn quá==>không được
 
Trần Hải Phương đã viết:
à anh Thắng nè sao hôm bế giảng em tìm anh mãi ...........ko thấy ......híc
tìm anh ấy à?? để làm gì thế?? sao ko nhắn tin trước cho anh?
 
Thắng thú được nhiều em để ý nhỉ?ko biết em hải phương là em nào thế
 
Back
Bên trên