TẶNG CÁC BẠN L2 MÀ TÔI YÊU QUÝ

UH,nhưng mà không sao,có gì anh em mình góp tiền ra tập thơ cho Khánh T** rồi làm phụ lục cho YB cũng được.:D Thế nổi hơn :D
 
hic.... phụ lục nữa cơ đấy!!! nhưng mà bạn Khánh của chúng ta chưa sáng tác hết tập thơ đâu!! phải chờ thêm!!!
 
anh giai em là 1 ng` rất tốt........anh ý sẽ ko bao giờ ghét 1 đứa em nhe me đâu, phải ko anh?
 
Ê này Phương em nói gì mà sao anh ko hiểu nhỉ?Ghét gì cơ hả em?
 
Khánh ơi mày post thêm thơ cho mọi người bàn,chứ cứ thế này topic nhạt lắm,toàn chat chit
 
Nguyễn Minh Khánh đã viết:
Ê này Phương em nói gì mà sao anh ko hiểu nhỉ?Ghét gì cơ hả em?
ko .......em ko nói anh đâu.........em chỉ muốn ít anh trai em có iu quý em ko thui......hì.... 8-|
 
hic....lại viết linh tinh rồi...:D !!KHánh đâu rồi??? thơ tiếp đi.. :D
Chữ ký của ông ko có à??? lấy 1 bài thơ làm chữ ký như tôi đây này!!!
 
Ừ Hòa nói cũng đúng đấy ,có khi phải viết thêm bài nữa nhỉ
 
hơ!em đồng í!viết tiếp thơ đi anh khánh ơi!
To hà:hay là mình post cái bi thơ hôm gì vừa sáng tác đê
 
"THÍCH" NGHĨA LÀ GÌ
Này có biết tôi đang thích bạn
Vì sao ư tôi chẳng biết vì sao
Hình như tại mái tóc dài xinh quá
Hay là vì nụ cười thật hồn nhiên.

Này có biết tôi đang thích bạn
Ghét tôi ư ?Cũng chẳng vấn đề gì
Bởi con gái hay nói điều ngược lại
Và biết đâu là bạn cũng thích tôi.
Cho dù:
Khi núi cao thành đồng bằng phẳng lặng
Khi cao nguyên che phủ ánh mặt trời
Khi nước sông Nin lấp đầy hoang mạc
Và đất liền là biển cả mênh mông

Khi đường chân trời ngay trong tầm với
Khi những ánh sao sáng cả lúc ban ngày
Hay cả khi bạn là cô gái tóc vàng hoe
Tôi vẫn nói rằng I like you so much!
 
Từ từ đã, anh Khánh viết àh???
Hay nhỉ, bài này mà đem tặng chị nào thì chị ý chết đứ, sùi bọt mét, chân giãy đành đạch luôn! ;)
Nghe ma nổi da gà rùi đây nè!!
Anh Khánh nhìn thế mà cảm hứng thơ văn đầy mình nhẩy!!!:D
 
To Quyên: mình post bài thơ đấy lên đây để Nổ cho mình chết à??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:wink: :wink: :wink: mẹ hà nói chí lí đấy!!!!!!thôi thì không post vậy!
thế đọ xong bìa anh khánh viết mẹ giẫy đành đạch chưa????? :rolleyes:
 
hic....chán thật.... ông Khánh ới...ông post thơ thuờng xuyên cái... tôi đang chán đời đây...giúp tôi với....
 
nhân tài lý 2 nhiều quá nhẩy? vừa đọc thơ Quang xong bây chừ nhảy sang đây lại thêm Khánh. ai chà, cần phải suy nghĩ lại thôi........ post tiếp thơ mọi ng` nhẩy?
 
Ơ, anh QUang cũng làm thơ cơ à???
ANh Khánh ơi, post thêm mấy bài nữa đê, mà em hỏi tí nào, cái bài mới nhất anh lấy cảm hứng từ chị nào trong lớp à????
 
Không phải ở trong lớp đâu mà là ở lớp học thêm của anh.Nhưng nói chung là mọi chuyện chẳng đi tới đâu cả. Bây giờ mình vẫn là boy độc thân thôi hehehe
 
lớp học thêm nào thế??? có phải cái bạn học LTV mà thằng Lợi nó monh đợi có 1 buổi chiều đầy hứa hẹn ko???
 
Back
Bên trên