Tập quân sự - chuyện nhỏ hay chuyện nhớn?

Hình như mua mũ cối ở Cửa Bắc hay Cửa Nam gì đấy hay sao ý, năm ngoái mình lên đấy mua, choáng nặng vì cái phố đấy trông hoàng tráng quá!!! 100% rằn ri, bộ đội, mũ cối.... trông rất chi là ấn tượng
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
mày đi mua được lúc nào thì đi mua, mà cũng nhanh lên, sắp đến năm học rùi:D
tao có rồi, bố tao đi mua cho tao rồi, to mà đẹp cực, hơi nặng 1 tí!
 
Ờ, sau hôm đầu đi tập trung, về thông báo 1 cái, hôm sau có liền!
 
Ặc, hôm nay kiếm được cái mũ cối, công nhận cái mũ này mà đội vào thì dễ bị "chấn thương sọ não" hơn bình thường.
 
mấy khìn một cái nhỉ các bạn cho mình hởi cái lào :))
 
Ai thấy mình đội mũ cối ngố là còn may đấy, chứ mặt mũi thế nào đội mũ cối mà xinh ra thì đúng là... dở khóc dở cười
 
Ưm, ko fai mua sứớng quá!!Mẹ tui đến mượn mấy cái của mấy chị đi tập quân sự trong CQ
 
Thế ko mua thì xin, hoặc mượn, thế nào cũng đc, ai bắt mua đâu!
 
ờ đúng thế đấy, tớ đi mượn thôi.căn bản cũng tại ngại đi nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, nhg thật ra thì, mua còn hơn mượn, ở đâu cũng bán!
 
Thích không????Tớ bán cho :D Giá rẻ bất ngờ
Hihi!Mang tiếng đi tập quân sự thôi chứ lấy cớ đi chơi cho nó sướng mọi người ạ!;)
 
Các em còn phải tập 3 năm mà :D Nên tốt nhất là nên mua một cái mũ, cũng rẻ thôi, có đắt lắm đâu, mượn làm gì, nhỡ ra lại lây mấy cái bệnh về đầu tóc thì chết :mrgreen: :p
Còn chuyện áo quần thì chỉ cần mặc đồng phục hoặc là áo sẫm màu thôi, đừng ngu dại mặc áo bộ đội như chị hồi lớp 10 :D Hehe, hôm đầu tiên mặc áo bộ đội cuối cùng vào trường thấy có vài mống mặc như mình :))
 
nhưng mà trường ams thì đâu cần mặc áo bộ đội nhỉ
hay là lớp 12 phải mặc??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên