Tập quân sự - chuyện nhỏ hay chuyện nhớn?

Phạm Lê Huy
(mrd)

New Member
Được biết tình hình là đầu năm lớp 10, chúng ta sẽ phải mất khoảng 2 tuần gì đấy để tập quân sự. Chả hiểu tình hình là thế nào nữa, tập cái gì mới được cơ chứ? Có đàn anh đàn chị nào vào giải thích giùm iem cái!
 
Khai giảng ngày 5-9, xong rùi tập quân sự 1 tuần đến 12-9 thì hình như được nghỉ 1 ngày rồi vào năm học. Lớp 10 thì chỉ tập đi đều, dậm chân,... Lớp 11 thì phải tháo lắp súng, lớp 12 thì vác súng rùi lăn lê, bò,... :(
Học khối chiều thì phải tập buổi chiều nắng nóng rất mệt, nhưng hình như lớp 10 chỉ phải tập nửa buổi thôi, còn nửa buổi ngồi nghe lý thuyết, lúc đấy thì ngồi buôn chuyện mà làm quen với nhau :D
Nói chung thì tập quân sự không nên bùng, vì các thầy cô giáo sẽ ghi tên lại và không có ấn tượng tốt về mình.
 
Em có một số phân tích sau về việc tập quân sự, mọi người xem nhớ:
CON GÁI:
Thích vì Được buôn chuyện trong khi đi tập, được ăn uống thoải mái vô tư, được bùng học.
Ghét vì Phải tập tành mệt nhọc, đội mũ cối, đi giầy bata nóng chết, nhất là phải ngửi mùi mồ hôi của bọn con trai!!!!!!!!! :))
CON TRAI
Thích vì Được thể hiện là mình khoẻ mạnh, lực lưỡng, có thể khoe :" Tao ngày nào mà chả chống đẩy, nâng tạ như điên, quân sự là cái cóc khô gì?" Hoặc có thể được "bế" bạn gái nào đấy bị say nắng vô phòng y tế. 1 đặc điểm chung nữa là được bùng học.
Ghét vì Bị người iu xa lánh vì :" Anh hôi wá à! Đây, Refre đây, lăn ngay đi!" :))
Chắc là chỉ có vầy thui! ;)
 
Tập quân sự có gì đâu, lớp 10 chỉ có mỗi đi đều, quay bên này bên kia, hết !
 
tập quân sự thì chỉ trong 1 tuần

năm lớp 10 mình trốn gần hết,bị dọa đuổi :D
năm lớp 11 trốn được có 3 buổi :D
năm 12 này chắc là phải nghĩ cách chuồn B-)

thực ra điểm khoái nhất là xem xem bộ mặt ams lứa mới thế nào :)) :D
 
Phạm Lê Huy đã viết:
Em có một số phân tích sau về việc tập quân sự, mọi người xem nhớ:
CON GÁI:
Thích vì Được buôn chuyện trong khi đi tập, được ăn uống thoải mái vô tư, được bùng học.
Ghét vì Phải tập tành mệt nhọc, đội mũ cối, đi giầy bata nóng chết, nhất là phải ngửi mùi mồ hôi của bọn con trai!!!!!!!!! :))
CON TRAI
Thích vì Được thể hiện là mình khoẻ mạnh, lực lưỡng, có thể khoe :" Tao ngày nào mà chả chống đẩy, nâng tạ như điên, quân sự là cái cóc khô gì?" Hoặc có thể được "bế" bạn gái nào đấy bị say nắng vô phòng y tế. 1 đặc điểm chung nữa là được bùng học.
Ghét vì Bị người iu xa lánh vì :" Anh hôi wá à! Đây, Refre đây, lăn ngay đi!" :))
Chắc là chỉ có vầy thui! ;)

cái câu con trai thích vì được thể hiện khoẻ mạnh nghe buồn cười đứt ruột :)) :)) :))
Nhưng hình như Huy ko thích thể hiện điều đó ;;) ;;)
 
Chú Huy nhầm rồi, chẳng ai thích tập quân sự đâu.
To Dương: Lớp 12 chỉ tập 1 ít lúc đầu, đến lúc sau ngồi nghe lý thuyết thì... ale hấp :))
 
Phạm Lê Huy đã viết:
Em có một số phân tích sau về việc tập quân sự, mọi người xem nhớ:
CON GÁI:
Thích vì Được buôn chuyện trong khi đi tập, được ăn uống thoải mái vô tư, được bùng học.
Ghét vì Phải tập tành mệt nhọc, đội mũ cối, đi giầy bata nóng chết, nhất là phải ngửi mùi mồ hôi của bọn con trai!!!!!!!!! :))
CON TRAI
Thích vì Được thể hiện là mình khoẻ mạnh, lực lưỡng, có thể khoe :" Tao ngày nào mà chả chống đẩy, nâng tạ như điên, quân sự là cái cóc khô gì?" Hoặc có thể được "bế" bạn gái nào đấy bị say nắng vô phòng y tế. 1 đặc điểm chung nữa là được bùng học.
Ghét vì Bị người iu xa lánh vì :" Anh hôi wá à! Đây, Refre đây, lăn ngay đi!" :))
Chắc là chỉ có vầy thui! ;)
hehe cái phần con trai thì chắc chỉ thấy trong film hàn quốc thôi ! làm gì có chuyện khoe có mà hâm :(
 
đâu có tập quân sự cũng có vẻ thú vị mà, theo tui lớp 1o học hành hàn hạ hơn các lớp khác , một phần cũng do vào học chưa phải học ngay mà được hay bị( tùy mọi người nhận xét) đi tập quân sự :(( :)) :x
 
ừa,công nhận dù sao cũng được nghỉ ngơi thư giãn cái đầu óc,chỉ phải lao động tay chân thui,rùi từ từ mới thích nghi dần được chứ^^
 
trùi,chắc là tại trường rồi,chẳng nhẽ lại ra đường đứng hay ra hồ???
 
sân trường, nhà tập, sân boro, nơi nào có chỗ, nơi đó là địa điểm tập!
KHiếp, Huy phân tích cái vụ kia kinh we',nhưng chẳng ai thích đâu, yên tâm đi;)
 
tập quân sự chán lắm, nói thật đấy :-& lại chả đc ích lợi rì, lại còn bị bắt tập những ngày nóng nực như thế này thì có # rì tra tấn ng` ta :((
học toàn thứ ko thiết thực!
 
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
ừa,công nhận dù sao cũng được nghỉ ngơi thư giãn cái đầu óc,chỉ phải lao động tay chân thui,rùi từ từ mới thích nghi dần được chứ^^
Điên à , trời thì nắng chang chang mà lại phải đứng dưới cái sân bê tông nóng rực ---> cũng ko hay ho lắm đâu :D
 
Trích dẫn bài viết của Trịnh Thanh Hà:
Xì, con trai khoe mẽ strength làm cái gì, chả ai để ý đâu mà cố


Với anh *i*u thì khác nhỉ hà nhỉ ???

Tao có biết nó tập như thế nào đâu, mà mày cứ cẩn thận đấy con ạ!!! Tao ghét trò con trai ra vẻ lắm!! Suckers!!
 
Back
Bên trên