Tất cả lớp L2 đâu vào đây xem nào!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tặng con Bướm can tội có chữ kí linh tinh(tương lai mày sẽ phải rên bài này)

Có hòn đá cô đơn xót xa đứng ở đó cớ sao một mình
phải chăng đá cũng thất tình hòa niềm đau với ta
cớ chi gió khẽ bay ngang qua khẽ nhj vuột mất tâm hồn mình
Này cậu trai thất tình buồn làm chi hới em
có giọt nước khẽ rơi trên mi khẽ nhẹ thầm xót xa trong lòng
Hình như nước cũng biết rằng nàng đã cách xa ta
ơi giọt nước đau thương kia ơi chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
vì ta cũng đã biết rằng nàng đã chách xa ta

khi nàng lỡ quay lưng ra đi đâu còn chút vấn vương trong lòng
thì người yêu ơi ta biết rằng nàng đã cách xa ta
ta ôm một chút đau thương rồi giấu thật kín trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta

written and composed by MJ
 
cái lày lại tiếp tục dành tặng VIBI

Tựa là: "Làm thế nào để biết được là tình yêu hay không phải tình yêu"
Khi ta xét đến mối quan hệ giữa yêu đương giữa ta với một ai đó hoặc ai đó với nhau thì ta phải xét trên 2 phương diện đó là : "Lý trí" và "Cảm tính".
- Lý trí: nói chung là có sự suy nghĩ , tính toán , so sánh.....khi làm một việc gì đó -đại khái là có sự can thiệp của bộ não, từ đó quyết định mình có làm một việc gì đó hay là không.
- Cảm tính : có thể hiểu là một hiện tượng tâm lý xuất phát từ nội tâm con người , nó hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào và nó có khả năng thôi thúc chúng ta làm một việc gì đó mà khó có thể lý giải được là tại sao chúng ta lại làm việc đó (chỉ đơn giản là thích làm ......thế thôi!)
Và khi người ta yêu nhau mà chịu sự chi phối của Lý trí (Có sự tính toán vật chất) thì không phải là tình yêu.
Còn nếu yêu mà chỉ là do Cảm tính (Chẳng hiểu tại sao lại thích??--Thế mới lạ /--> ) thì đó mới là tình yêu đích thực Và tình yêu nó đẹp đẽ chính là ở điểm này đây.

Đó là nói tới Tình yêu đơn thuần còn khi người ta tính tới chuyện Hôn nhân thì lại khác bởi vì đây là lúc phải nghĩ đến tương lai(Kinh tế....) , các cụ thường nói rằng :"khôn 3 năm dại một giờ mà lại" ,cho nên để có thể tiến tới Hôn nhân thì phải được xem xét trên cả hai phương diện đó là Lý trí và Cảm tính
Thôi nói đến đây là được rồi chắc các anh chị em mình suy nghĩ một chút sẽ hiểu thôi sẽ hiểu thôi ------> Thích ai thì cứ yêu đê rồi tính sau
Còn em tự đúc kết thế này các VGer suy nghĩ rồi cho ý kiến
"Yêu năm mươi chọn mười lấy một"
 
lâu kô gặp anh em!!!định vào diễn đàn hỏi thăm mà chảng thấy thằng nào cả?
 
M. Trung có nick mới đấy à? Thấy spam bài khắp nơi:D. Tò mò tí, ava của ấy là hình săm thật hay là j?;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Trung đã viết:
lâu kô gặp anh em!!!định vào diễn đàn hỏi thăm mà chảng thấy thằng nào cả?
Ông chịu khó nộp tiền đồng phục lớp đi nhé.
======================================
Hội INSA: mọi người đã đăng kí TCF chưa vậy, không biết ngày thi là ngày bao nhiêu nữa, cái của mình chữa loạn lên, chẳng biết là 25 hay 28 tháng 5 nữa?
 
Dạo này lớp mình "chăm" học quá, lên HAO chẳng thấy ai mà trên lớp thì cũng chỉ được nửa. "Chẳng phải" lớp mình hay chơi Gunbound đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ Quỳnh Anh đã viết:
M. Trung có nick mới đấy à? Thấy spam bài khắp nơi:D. Tò mò tí, ava của ấy là hình săm thật hay là j?;;)
hình vẽ đó mà??tớ mà săm thật như thế thì khỏi dám về VN luôn!!! :)) !!!
 
Ủa, hội INSA còn phải thi gì nữa? :)
Mà tôi hỏi tí :D Gunbound là trò gì vậy? :-?
 
Hehe, MT này, tôi từ đầu cũng tưởng đấy là hình săm của ông :D :p Đấy là hình vẽ lên tay ông hay là tay thằng khác?
 
@F.Duy: Hội INSA còn phải thi TCF nữa! Thi để còn xinh visa!

@Duy Đĩ: Mày đi bộ đội thật à? Hay là lại nói kiểu lớp mình!
 
trời hình vẽ trên tay thằng khác thì tôi cho làm avatar làm gì??
 
tôi cop kiểu mẫu ở trên mạng rồi nhờ thằng bạn vẽ luôn!!chẳng mất xu nào,đc cái hình đẹp chẳng kém ai!hehehe!
 
Hoàng Thiệu Bảo đã viết:
@Duy Đĩ: Mày đi bộ đội thật à? Hay là lại nói kiểu lớp mình!

vào bộ đội cũng tốt chứ sao,cơm 3 bữa 1 ngày,quần áo đc phát,lại thêm quả giầy vài "converse " màu xanh tông xuyệnt tông nữa, goodd!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu lắm mới lên, thấy hội ngoại quốc + Nam tiến có vẻ nhôn nhịp nhẩy.
To mọi người: tình hình đồng phục lớp là thế này, ai cũng hỏi làm đến đâu rồi, định làm thế nào nhưng mà có vẻ chẳng ai chịu đi làm cả, lúc nào cũng trông chờ vào tôi, một thằng mà đến cái xe đạp để đi lại cũng ko có. :( buồn lắm, bây giờ phải chờ thi học kì xong đã, hi vọng đến hết tuần đầu tiên của tháng 5 sẽ có.
To PDuy: hoc hành thế nào ku, sắp về chưa ?
To KDuy: mie, đi bộ đội sướng ra phết đấy, ăn ở ko phải lo, lại có quần áo mặc vô biên :)) chúc mày lên đường may mắn. Nhưnng đinh đi A, B, hay C ?
To QA: cám ơn đã quan tâm đến chuyện của bọn tớ :">, mà hè này có về ko ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên