Tất cả lớp L2 đâu vào đây xem nào!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vâng hè đang đến thưa anh em,hè đang đến.
Khi tiếng ve kêu râm ran,khi những cơn mưa đầu hạ kéo đến thật nhanh,khi ta bắt đầu nghe những khúc hát Trịnh:...gọi nắng..
.....Lòng ta bồi hồi,chỉ mới 1 năm về trước,mà h đây,đã thấy như dòng sông chảy đã lâu lắm roài.
Hồi xưa dưới mái trường đó,có những trận bóng rổ,Đội gấu,việt nam vô địch...ai còn nhớ và ai đã quên.
.....Vạn phúc,còn ai cho ta phút giây đó,khi súng tung lưới và cởi áo,những cú dắt bóng của Việt super,của Sơn điếm.đôi khi là tiếng chửi của Hoàng Chó Má.giờ này những người cũ đấy,còn ai nhớ,còn ai quên?
Những h bùng tiêt của PS2 rực lửa mà tui sẵn sàng tắt máy khi thua đậm,là những cốc chè,miếng nem chua rán.là những trận chiến không khoan nhượng...sao ta lúc đấy không trân trọng.sao ta lúc đấy không bồi hồi
Bùng tiết là bình thường,lên lớp đủ mới là chuyện hiếm,ông Việt đã có một lần,một lần thôi và duy nhất:L2 hôm nay đi học lí thuyết đủ
Và hè lại đang gõ cửa,và những kỉ niệm đó,dù một phần,sẽ không ai lấy lại được quá khứ,nhưng hè này,sắp roài..
..........những người a e đang mong ngóng ngày về...
..và ngày đó,sẽ không xa xôi.. Anh em ta đoàn tụ
....và tui lại đi đặt sân-lẽ dĩ nhiên như quy luật của cuộc sống,và lại thu xiền(tất nhiên sẽ lại bù lỗ)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Anh Khoa đã viết:
.....
....và tui lại đi đặt sân-lẽ dĩ nhiên như quy luật của cuộc sống,và lại thu xiền(tất nhiên sẽ lại bù lỗ)...

Chú nói dai nói dài cuối cùng cũng chỉ nhằm 1 vấn đề, thu tiền sân của anh em :))
 
Ông MT bít j` mà nói ông ở nước ngoài còn phàn nàn hè này Chú xây hẳn 1 sân vận động cho anh em đá thoải mái ông đã biết chưa?
 
Chú xây cả bể bơi cho anh em nữa
^^! thật quá vĩ đại
mai xây tượng cho đứng cạnh ông lênin
 
Bố mày nói nghiêm túc mà chúng mày cứ đùa đùa.Đm.tao chưa bao h ăn một xu bóng đá của lớp cả.dm,cái đấy ai cũng biết.
 
bọn mày cứ nghĩ oan cho CHú
Chú chả bao h ăn tiền của anh em đâu (anh em đã làm ra tiền đâu toàn của bố mẹ)
 
Sao bọn ông xấu xa thế cứ nói xấu CHú, chỉ có tôi người học gần kề bên Chú mới thấy hết được tâm của Chú
 
Đúng,người anh em Cổ nhuế,tất cả là phù du,cái tâm trong sáng là quan trọng,bóng đá là quan trọng >:-D< >:-D<
Mai PS không,đá vui tiền máy,Inter vs Liverpool
 
luôn đê chú , sợ ze cái đội inter của chú
Kduy chuẩn bị đón tiếp anh em nhé , 20 tau vào đấy , đêm anh em đi xem bóng đá đê
 
tau tiếc j`
thằng dũng vào NAm yêu cầu khi ra miền bắc ko đụ má ko anh em chém
 
Khuyên thành thật 1 câu thằng nào đá tiền máy với Chú thì kiểm điểm lại xem từ trước đến giờ có được Chú khao bất kể 1 cái j` ko từ cốc trà đá trở lên không thì lúc đứng lên thắng vẫn phải trả tiền đấy thậm chí còn phải đón Chú từ trường Tài Chính ra tận BV E để bắt xe ôm đấy!
 
nghe kể hồi j` tớ đá ăn tiền với Chú được 20K thì phải giả tiền máy
xong xe tớ thủng xăm(ko bít phải Chú trả thù ko???)
 
Chú cũng ko ăn tiền đặt sân đâu =)) chả ăn đồng ***** nào đâu, chả phải ăn nem chị Thanh xong rồi cút đâu =))
Mà tớ đề nghị các bạn ko được nói xấu Minh Nhật, giang hồ dồn rằng bạn ý ở bên Sing hổ báo lắm, suốt ngày lên sàn thôi, Minh Nhật sắp xuất bản sách, tựa đề thì đang nghĩ, có thể là " Đại cương về chém giò " hoặc là " Cuộc đời đái khai "
Mà chúng mày ko nên nói xấu các bạn lớp mình như thế, như vậy là ko tốt đâu, hư hỏng hư hỏng
Mà em Ánh là zai hay gái thế mà toàn nói về sex show với porn star thế! Những loại phim này nói ra chỉ làm chú thêm thèm, ngày trước bí thư Anh Khoa tiêu thụ đĩa " Eo biển xanh " trong lớp, may mà mình đứng đắn, nói ko với sex before wedding night ;))
 
vâng , chả phải thằng nào với con nào ........ rồi bỏ nhau rồi kêu giời kêu đất với anh em đâu . Mà em Ánh là gai :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nó cũng là gái, mà đồng chí ko được nhắc đến chuyện của đôi lứa chúng tớ, với lại bi giờ tớ quên roài, tớ độc thân :))
 
dm thằng Tiến *****,biết éo j,mày có bao h mượn đĩa tao đâu.Mà buồn cười nhất là thằng bướm mượn đĩa của a e xong thì đĩa ***** nào bác cũng bảo hỏng roài,không trả được.
Anh luôn sống hết mình với a e,không để lương tâm hổ thẹn.tại lần trước gọi thằng Nhuế vào đá PS,nó thắng nhưng không chịu đá trận cuối(trận phân định thắng thua) nên bảo nó giả( lúc ấy mình cũng éo có tiền lẻ thật)
DM Duy ơi,có j mai đi đá đê,tao thề trả cả tiền máy lẫn tiền nước.dm,khao mày cốc chè bà thanh luôn
@thắng ngu:mày đá hơn éo j tao,dm,chằng qua éo chịu chấp 1,5 trái cho đều cơ.dm,mày chấp bố thì éo bao h a e ngại
E Ánh lâu lâu không lên topic nhể,e này mặt xinh người ngon,tại mình sơ suất nên vừa vào đã chửi
L2 vô đối
L2 muôn năm
L2 mãi mãi trong trái tim a e chúng ta.
L2.một huyền thoại,một tình yêu,một trái tim bao la và nhân ái....
>:-D< >:-D< >:-D< >:-D< >:-D< >:-D< >:-D< >:-D< >:-D<
Nhớ L2 quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên