Tất cả lớp L2 đâu vào đây xem nào!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
post bài cho đỡ quên anh em :x
ơ, có em thành viên mới này, giới thiêu qua phát em ơi, anh ngại đọc lại mấy trang cũ lắm :p

Còn hơn 1 tháng nữa thôi là về nhà rồi huraaaaaaaaa, L2 VÔ ĐỊCH !!!!
 
tự nhiên hum nay nhìu người vào phết.(đất lành trym lại đậu)
Chú Khoa ăn nói thật là vãi hàng.đúng là lãnh tụ vĩ đại.người khai phá cái mới.hào quang lại tỏa sáng che lấp anh em roài
<==== tớ thấy avartar tớ là nghệ thuật đấy chứ
anh ngại đọc lại mấy trang cũ lắm
có đọc thì cũng làm j` có phần giới thiệu.
ah` quên thằng Chú bảo anh em xe cộ là phù du thế mà khi anh em bảo lái mazda đưa anh em đi chơi thì lại ki.toàn đèo gái anh em bỏ rơi.chưa kể vụ miss ams ko đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hay thật sự đấy :-<
nh đừng nói nặng lời thế!! em cũng biết đau lòng chứ >"<
 
thằng Chú bảo tháng 5 này vào thăm mình mà chả thấy đ íu đâu cả T_T...
 
Bùi Hoàng Ánh đã viết:
hay thật sự đấy :-<
nh đừng nói nặng lời thế!! em cũng biết đau lòng chứ >"<

hay that su day, em nay nghi la('m, vo van dua nao cai trang roi :))
 
Chả phải e Ánh này nói giọng Li2 đâu,chả phải là e Ánh nói :hay thật sự đâu.
Vớ vẩn đứa nào lớp mình cải trang vào e này lên đây post bài,hoặc là vớ vẩn e này có họ hàng j với 1 đứa lớp mình nên mới biết kiểu nói này.
Nhất định tui sẽ vào thăm Duy đĩ trong tháng sáu,tao thề
 
:)) hoho ở đây hầu chú vui hơn
to MT : tao nói e Ánh , mà nêu chú thích anh cũng nói câu đấy với chú >:)
 
@Trố: nói ai thì nói cho rõ ràng tí đê :|

Vào đây chán quá, toàn câu lăng nhăng, chả có j vui vẻ cả thế :)|
 
đợi khi nào Insa về anh em tập họp ăn chơi vui vẻ
HAY
 
...khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo,
qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết,
công danh trong tay như cát bụi trên phố hè

Sao trời mưa ngồi một mình nghe bài này thấy cảm xúc vãi lúa,lòng nao nao
 
nghèo thế, nghèo dek chịu dc, nghèo đến mức ko có xe đạp đi, chỉ đi madza 3, nghèo đến mức cái áo Đồng Xuân cũng ko có mà mặc,chỉ toàn mặc adidas với nike, nghèo thế, nghèo như chú thằng dek nào cũng muốn nghèo:))
 
Bác Bướm éo hiểu j cả, thực ra nhà Chú nghèo lắm nhưng mà Chú vẫn phải giả vờ thế thôi, là lãnh tụ thì cũng phải ra dáng 1 tí chứ :-j :))... Mà nghe kể Chú không thu đc xiền đá bóng của anh em nữa thì sang làm thủ quỹ bên bọn Gal đúng không :))... Chắc lại phất rùi nhỉ :))...

----------

Mà kết cái ava của thằng Duy đĩ quá, thật là vl :))
 
mày vào 360 yahoo của KDuy
cái ảnh đầu trọc cứ phải gọi là ,...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên