- Oài,thế là Thím ko đi nữa hả, hay wa'

. Tôi bít lý do rùi, ngoài việc hầu CHÚ ra, Thím còn phải hầu cả Thành nữa (hầu 2 người kể ra cũng khổ

). Dù sao cung may là lớp mình sẽ không mất đi 1 thành viên (cực kì) quan trọng

. Đùa thế thôi, lý do thật là sao hả Thím ???
- Hôm nay đá bóng,

tôi được thằng bạn, nó mới đi HK về, mua tặng cho cái áo Real xịn (sướng cứ gọi là vãi ...

), đá phát ghi bàn lun

. Đùa, nhưng mà đá xong, các bố tướng lớp mình vất quả bóng (tôi thuê) đi đâu mất, rồi lại còn ko trả tiền sân nữa, làm tôi bị tịch thu cái đồng hồ rùi (lúc thuê bóng phải đặt cái đồng hồ

)

( Uất quá, huhu,
các ông liệu liệu mà giải quyết, lấy cái đòng hồ cho tôi đi huhu 
(
- Chuyện đi chơi chia tay Phan Duy, thiết nghĩ thế này: lớp mình chẳng thống nhất được đi đâu cả, mỗi người thích 1 nơi thế nên tôi đề xuất ý kiến hay là lại ra BoboChacha vậy. Từ từ, đừng có chán, nghe tôi giải thích đã. Đi ăn chia tay tình cảm là chính, ăn ở đâu ko quan trọng. Mà Bobo ăn cũng đâu đến nỗi chán, chỗ đấy ngon, rẻ, bình dân, lại thoải mái nữa. Còn như đi các chỗ khác như nhà hàng chẳng hạn, vừa đắt, lại chưa chắc đã ngon mà còn không thoải mái nữa

. Bobo lại ngay gần trường, có gì ăn uống xong, vào trường chơi, chào thầy cô rồi chụp ảnh lưu niệm với PDuy luôn. Mà tôi nghĩ lớp mình mà đi đủ thì có bao giờ chán đâu

Mọi người có đồng ý không ? Nếu ai có ý kiến gì khác thì phát biểu nhé, ok ?
Nếu không ai phản đối thì
9h sáng T6 nhé, BoboChacha.
- Em Trang ơi, em học chung trại hè với mấy đứa L2 à, anh nói thật, đừng chơi với bọn lớp L2, bọn nó tệ lắm. Để anh nói ví dụ cho em nghe nhé: lớp L2 có bạn gì ấy, anh ko nhớ tên (hình như là Thím thì phải

), bạn ấy á, đầu năm quyết tâm đi du học ghê lắm, nhưng rồi yêu 1 thằng (cũng L2), anh cũng không nhớ tên (hình như là Thành

), thế là lại quyết định lại thôi ko du học du hiếc gì nữa, ở nhà chơi với người yêu. Em thấy ko, học sinh mà đã yêu đương mạnh như thế thì sao mà tốt được

) =)) (just kidding

)