Tất cả lớp L2 đâu vào đây xem nào!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chup3chup tức là chu pa chup được cải tiến thành chu 3 chup và cuối cùng anh nhận ra chup3chup là tên hay nhất
 
hay hay hay hay hay hay hay
chán chán chán chán chán chán

--------------------------------------

Nụ hồng tặng em..

Gởi trong gió chút mây lang thang chiều nay
Một đóa hồng tươi đến bên em
Gởi trong mưa từng hàng suy tư
Dáng em dịu dàng môi cười ngất ngây
Gởi trong tia nắng từng giọt sương mai.
Gởi trao em thoáng trong môi cười
Tìm trong ánh mắt ấy, những câu yêu thương chợt nghe thẹn thùng
Nụ hồng này xin tặng riêng cho em

Gởi trong gió như mây lang thang nhẹ bay
Một đóa hồng xinh đến bên em
Gởi trong mưa từng hạt bâng khuâng
Tóc em lụa là môi cười đắm say
Gởi trong tia nắng ấm từng giọt long lanh
Gợi trao em phút giây ngỡ ngàng
Tìm trong ánh mắt ấy những câu yêu thương chợt nghe thẹn thùng
Nụ hồng này xin tặng riêng cho em

Từng hạt nắng rơi ngoài hiên ngất ngây
Từng làn gió đưa nụ hôn chớm mơ
Ngàn lời mãi trao về em
Thắm tươi muôn đời
Dù cho bão tố, phong bao cũng chơi
 
đe* hiểu Thắng ngu nói gì, dạo này câu bài nhiều quá cuồng loạn hả mày :)) :))
Mà anh em hôm trước đi đá bóng có đông ko ? Vui ko ? kể lại nghe cái nào :-?
To QA: nói câu "chơi Paris chán rồi" ---> làm mình bó tay luôn, chẹp, paris QA còn chán, chắc chỗ QA ở điên lắm :-? Noel phải qua mợ rộng tầm mắt mới được :D
 
Nguyễn Toàn Thắng đã viết:
qua nhà thằng sơn ko có ai +ko bít sân Y lên mạng gb cho khỏe

Hay thế cứ tưởng tiền đạo chup3chup ở nhà GB cho khỏe, nghe kể hôm trc đi đá rất zui, chủ nhật nào 7h Chú cũng tiếp tục tổ chức đá bóng, hôm sau cháu sẽ đi, đi nghiêm túc :D :D
 
Bình Dương đã viết:
Mà anh em hôm trước đi đá bóng có đông ko ? Vui ko ? kể lại nghe cái nào :-?
mày ko thấy tao post j` ah` ngu vãi hàng chết *** đi cho rảnh nợ
 
Cả ngày tự dưng bị treo account, bi h mới vào được :|.
@ Dương: Tại vì tớ đi hết mấy chỗ đáng phải xem rồi mà :D. Thế nên đang hỏi xem Lyon danh lam thắng cảnh thế nào? ;;). Chơi bời thì ở đâu chả được, miễn là có bạn có bè :p
 
QA xuống Lyon đê, xuống đây được thì vui phải biết ;;).... Còn các người anh em khác cũng phiêu bạt giang hồ, ai sang Lyon chơi được thì sang nhé, có chỗ ngủ đàng hoàng (ăn thì phải trả tiền :p). Còn thằng Trung B chả thấy tin tức j nhỉ, nghe nó bảo là Noel này xuống Lyon chơi. Welcome evẻybody... Bienvenue tout le monde...
 
tao xuống lyon mày giả tao tiền vé + cả đi cả về nha bảo
 
cái topic này vớ vẩn phải đổi tên thành tất cả vào đấy xem Thắng ngu câu bài mất
 
bậy bạ nào ko có tao thì cái 4rum lớp mình đâu được nhìu trang thế này chả lẽ cứ nhìn bọn du học chat với nhau ah
chủ nhật :7h tối tổ chức giải bóng đá chú khoa và nhừng người bạn
 
Ở nhà bị dịch cúm ko ăn được gà à? :(
 
Nghe kể bây giờ vào đây bài nào cũng thấy câu.. Vớ vẩn bài của Thắng *** vẫn là dài nhất :))

Chán quá!!!!!!!!!!!!! Học hành vẩt vả kết quả như ***..... :|
 
dao này nghe kể tinh hình VN có nhiều biến động quá nhỉ. Tinh hình Văn hóa xã hội thì toàn thấy cúm gà với động đất, thể dục thể thao thì toàn ăn hối lộ với bán độ, chính trị thì toàn biển thủ ... Anh em ở nhà phải cẩn thận :))
Dạo này chán quá, suốt ngày học để kiểm tra mà làm bài vẫn như cái nồi ... :(
To Thắng ngu: đúng là Thắng ngu, mày kể tao ko tin nên mới hỏi những người anh em khác xem đá bóng thế nào.
To QA: sang Anh thủ tục lằng nhằng quá, ko thì tớ cũng sang
 
Mà ở Lyon đông hơn nên QA phải chiều theo số đông chứ ;) :p.

Trời ơi, chán quá..... Muốn về nhà quá!!!!!!!!
 
Mai thứ 6 sinh nhật tớ đồng chí L2 nào rảnh rỗi 12h qua Bobochacha anh em làm tí, khi đi nhớ mang quà :D , quà của ai tự túc người ấy, ko chung đụng, ko đụng chạm :)) , đồng chí nào ko mang quà cũng đc, ko sao nhưng theo tớ thì món quà của các bạn sẽ tăng thêm màu sắc NGHIÊM TÚC cho cuộc gặp mặt :)) :))
 
mịa, thế này có khi phải đặt vé ngay mới kịp sinh nhật người anh em :D :)) Đề phòng trường hợp về muộn, chúc người anh em có 1 cái sinh nhật NGHIÊM TÚC :)) :D

Tiện đây đề cử giáo sư Thắng ngu làm đại biểu từ Việt Nam :D :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên