Tất cả lớp L2 đâu vào đây xem nào!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
HE! Thế cuối cùng lại ở nhà à!"So" lý thú!
À đúng rùi, thằng Dương chả đang đi với thày bu nó 18-19 à!
 
Lê Mạnh Tiến đã viết:
Đúng, thằng Duy con tao nói dúng,........
...................................................................................................... @ Duy : when mày ra thì nhắn tin cho tao nhé, ra đền bố cái quần hồi Tết mày làm rách của tao đi, chả phải cái đấy triệu 6 dâu! ;;) Cũng bình thường!!!

sư bố mày ..chửi cậu mày thế hả....cái quần của mày để rách thế cho nó bụi phủi chóa ạ
@vibi: ừ ione đóa.sao mày ko bảo mấy thằng tàu dạy cho câu vài câu chửi...ví dụ hỏi nó xem bên tàu chúng nó noi " tiên sư thằng dog vinh " như thế nào. nhể!!

nghe thằng nhuế đồn mọi người lại ko đi nữa hả....ịt
thế đông phục lớp của tớ ai cầm đấy..mốt ra lấy...mà hình như ko phải trả tiền nhỉ
 
-bác Vinh sang roi hả? tình hình có gì khó khăn không?
-lớp mình mà ko ra cổng trường bàn thì còn lâu mới đi chơi được :))
-Thắng ngu nói linh tinh vừa thôi, ko có gì nói thì dừng post bài hộ cái,
 
mọi người đợt tới tôi có việc bận phải xa nhà nên gọi điện ko gặp đc đâu mọi người cứ bàn kế hoạch chơi bời đi rồi pót lên HAO hoặc gửi offline cho tôi nếu tôi đi đc sẽ cố gắng
 
Thằng con bố nói vớ vẩn vừa thôi ko có ngày gặp mày ăn đòn con ạ. Chuyện người lớn, mày với thằng ku Sơn ra ngoài chơi bi đi. À mà con ơi mày ở server nào thế? Bố cũng sắp 30 ồi...
@ Thích xem mát : thằng Duy Đĩ nói báng bác Vinh thế là ko đc, thiện tai thiện tai. Mày nói thế bác ko sưu tầm đĩa nữa luc về nước thì anh em ko đc coi hàng xách tay chất lượng cao đâu, bác nhỉ?! :))
@ all : theo tớ nghĩ chúng ta hãy đi Thái ngày 22 tới đi rồi về bàn tiếp, mọi ng` đều hiểu lớp mình mà bàn thì có khi hết năm thứ 2 mới xong ( với ai học ĐH, theo giả thiết ta có đó là gốc thời gian.. :D )
@ Cô Tâm : cô ơi con thèm đi học wá, hùi đấy nếu ko phải lao động kiếm tiền nuôi gia đình thì con đã ko bùng học đâu, đã làm cô phải buồn :(( Con xin lỗi cô ( Chắc cô ko lên đây bao iowf đâu nhỉ ?!! )
 
này, tôi nghĩ nên bầu ra trưởng ban tổ chức cái này đi, phải có 1 người có trách nhiệm đôn đốc cái này chứ, nếu ko có ai đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức thì sẽ ko đi đến đâu đâu. Tôi thì mấy ngày đấy đi Huế rồi, dạo này còn visa vi gần, bận bịu lắm, chắc ko làm được đâu, tôi tiến cử thằng Hoàng, nó nhanh nhẹn, lại thạo việc :D Còn phụ trách thông báo qua net là Việt với Bảo MT, 2 đứa nhà đều có net.
Mọi người thấy sao ?
 
chơi võ lâm mệt quá, hic nản rồi, bán acc Thiên Vương level 31, đồ cực xịn + 16 vạn = 50000 VND, ai mua liên hệ
 
trời ơi năm nay đúng là năm hạn của mình từ sau tết gặp toàn chuyện xui xẻo
sáng nay đi bơi lại bị "cầm nhầm" mất điện thoại nữa chứ...ối joi ôi
chúa ơi chúa bao h con hết khổ
//tổ cha mày khổ mãi nghe con <-----con tin lời chúa òi
 
Nguyen Khuong Duy đã viết:
trời ơi năm nay đúng là năm hạn của mình từ sau tết gặp toàn chuyện xui xẻo
sáng nay đi bơi lại bị "cầm nhầm" mất điện thoại nữa chứ...ối joi ôi
chúa ơi chúa bao h con hết khổ
//tổ cha mày khổ mãi nghe con <-----con tin lời chúa òi
Có khi Chúa nghe lời khẩn cầu và phù hộ cho mày nhưng thường thì ổng để mặc mày tự xoay xở lấy.
Đi bơi mà mang theo cái đấy chả phải là dễ bị cầm nhầm đâu.HEHE :))
(mà cái HAO này lắm chuyện nhỉ,xóa bài mà cũng phải có lý do)
 
để avartar em trang xinh hơn kể cả lý do j`
có 31 mà mua mie 4x còn ko ai thèm
mày ra hn chưa duy
 
Nguyễn Toàn Thắng đã viết:
để avartar em trang xinh hơn kể cả lý do j`
có 31 mà mua mie 4x còn ko ai thèm
mày ra hn chưa duy
tao định mai ra nhưng sau sự cố mất dt thì chắc phải chờ đến thứ 5 để còn lấy lại số...bố nó chứ
 
quên..cái avatar của thằng minh nhìn như ảnh các cụ những năm 60 đem đi phục chế ấy nhi?
 
duy ơi cái đấy với avartar của mày nó cũng khác nhau
hehehehehhehe
pipikaka ở hoa sơn nhận đánh nhau với tất cả đấy
 
chuyện đi chơi lớp mình cuối cùng chẳng đi đến đâu cả....wa' chán...bàn lên bàn xuồng òi cuối cùng ở nhà.Cô chủ nhiệm thì cứ gọi là "wa'nhiệt tình ", lúc đầu thì cười nói vui vẻ "ừ cô sẽ gọi điện cho phụ huynh" rốt cục thì ở nhà cả lũ với lý do : 1- cô ko liên lạc được với các bác phụ huynh ( thật sao ????)...2-cô bận dạy thêm.(sao cô bỏ được 10 buổi dạy thêm để đi với trường mà ko bỏ được 2 ngày cho lớp ????? ).Quá chán!!!Trong năm cỏa cô lẫn phụ huynh hứa lên hứa xuồng là cho đi..hoãn đi hoãn lại..để rồi ở nhà cả lũ.Thà cứ nói toẹt ra là ko cho đi cho xong chuyện chứ cứ cái kiểu lúc trước mặt cả lũ thì cho đi xong oi` sau thì ở nhà.Nói chung chẳng bao h` cô nghĩ cho lớp ......Quá thất vọng!!!
@all: cả lũ hum nào rảnh tụ tập một bữa chứ nhỉ??? còn để gặp hội INSA nữa chứ bọn nó cũng sắp đi òi mà :)
 
Nghe zonzon nói mà chán wa, lúc ở nhà bà Tâm , tôi cũng mừng vì cuối cùng lớp mình cũng có 1 chuyến đi chơi 2 ngày dù mình ko đc tham gia, lúc nghe cô nói có vẻ nhiệt tình lắm, thế mà... Nếu đã ko cho đi thì nói thẳng ra, việc gì cứ phải giả vờ thế rồi viện hết lí do này đến lí do khác để từ chối nhỉ?? Hay thật!!!
 
Tình hình đã như thế thì phải làm căng với Mrs.Tâm thôi! (mà thằng chó Hoàng nó chả máu gì cả!!!)

Bọn tao sẽ viết sẵn 1 cái đơn đưa cho bà ý ký, thế thôi, không bắt bà ý làm j` cả!
-Ngày đi sẽ là: 29 - 30/07 (mọi người xem thế nào???)
-Bố mẹ ai đi được nhớ hỏi mời đi cùng nhé (như thế sẽ đơn giản hơn!)
 
Hoàng Thiệu Bảo đã viết:
Tình hình đã như thế thì phải làm căng với Mrs.Tâm thôi! (mà thằng chó Hoàng nó chả máu gì cả!!!)

Bọn tao sẽ viết sẵn 1 cái đơn đưa cho bà ý ký, thế thôi, không bắt bà ý làm j` cả!
-Ngày đi sẽ là: 29 - 30/07 (mọi người xem thế nào???)
-Bố mẹ ai đi được nhớ hỏi mời đi cùng nhé (như thế sẽ đơn giản hơn!)
Tớ nói thật câu này các bạn đừng buồn nhé: CHẲNG HI VỌNG GÌ ĐÂU!!!!, cái chính là cô ko muốn đi, mà cô ko đi thì bố mẹ của hơn nửa cái lớp này cũng ko cho đi đâu, thế nên bây giờ chúng ta nghĩ đến chuỵên ở nhà đi là vừa:))
 
chó vinh đã vượt biên rồi thì im đi đừng có bàn lùi..mẹ éo đi bây h thi sẽ chẳng có lần nào khác nữa..ơ mà sao có 2 ngày
 
Thà bây h hỏi thẳng Mrs Tâm là có đi với lớp ko. Nếu bảo ko thì thôi, *éo còn j` để nói òi; còn nếu mà đi đc thì hỏi luôn là cô đi đc ngày nào để bọn em đi theo, thế cho nhanh, đỡ phải bàn
 
Nguyễn Toàn Thắng đã viết:
duy ơi cái đấy với avartar của mày nó cũng khác nhau
hehehehehhehe
pipikaka ở hoa sơn nhận đánh nhau với tất cả đấy
Duy di~ oi,tao voi may danh chet thang Tien beo di(may co hieu y cua tao ko).
Mie,con chuyen di choi voi lop,deo phai ba Tam hua thuong cho tao dau,roi bao se cho lop di choi mot chuyen dau.
Chung may di dau thi di nhung ma dong tien it thoai ko dong nhiu la tao ko chiu noi cam do dau ,the nha :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên