Tản văn: Triết lý "sống"

Trần Thanh Hưng
(Theliar)

New Member
Triết lý “sống”

Chúng ta sống vì cái gì? Như thế nào? Đó đôi khi là câu hỏi lớn và đôi khi lại là câu hỏi lãng xẹt. Những cụ già tóc trắng phau phau mà có trả lời được đâu. Như thế một thằng trẻ 3 tuổi ranh như tôi thì biết cái gì. Bạn trẻ! Tuổi trẻ sính cường! Tôi cũng thế. Cóp nhặt một chút. Chép lại. Gọi là mua vui!

Con chim trong phim bộ “Trương Tam Phong”: Hỏi thế gian tình là vật gì! thêm)
Một người bình thường chứng kiến cái chết Tiêu Phong: Sồng và chết vẹn một chữ tình, há chẳng đủ lắm ru!

Ông già sửa xe đạp: Đường ngắn thì chắc là được, đường dài thì….
Bà bán cá: Không nhưng nhị gì hết. Có thì bảo là có, không bảo không

Luther King: Tôi có một giấc mơ…
Trùm dầu mỏ: Chúng tao có tiền, rất nhiều tiền.

Nhà viết kịch Anh: Tồn tại hay không tồn tại, đó là câu hỏi
Nhà văn Việt: Anh phải sống.

Gà chiếp: Bầu trời là gì hả mẹ?
Tào Tháo: Chim sẻ thì làm sao hiểu được chí của chim hồng hộc

Một nhà toán học sau 1000 năm sống lại: Giả thuyết của tôi đã chứng minh được chưa?
Phim truyện Việt Nam: Bao giờ cho đến tháng 10?

Anh nông dân trong truyện cổ tích Việt Nam: Trí khôn của ta đây.
Một kẻ nào đó trong xã hội La Mã: Cái gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar.

Chàng trai trẻ đòi cưới vợ: Cô ấy là tất cả của đời con
Bố của chàng trai đó: Đời mày thế là hết.

Kết luận một bài báo cáo thành tích: …Chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới…..
Kết luận bài này: Sống đơn giản nhẹ nhàng thôi. Hài hước cũng tốt.
 
Bài hay đấy chứ. :D Bài này là sưu tầm hay tự viết thế Hưng, để anh đưa lên BBT
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Bài hay đấy chứ. :D Bài này là sưu tầm hay tự viết thế Hưng, để anh đưa lên BBT
Anh muốn đưa nó lên đâu, BBT hay cung trăng, cũng được!
0:)
 
Trần Thanh Hưng đã viết:
Triết lý “sống”

Chúng ta sống vì cái gì? Như thế nào? Đó đôi khi là câu hỏi lớn và đôi khi lại là câu hỏi lãng xẹt. Những cụ già tóc trắng phau phau mà có trả lời được đâu. Như thế một thằng trẻ 3 tuổi ranh như tôi thì biết cái gì. Bạn trẻ! Tuổi trẻ sính cường! Tôi cũng thế. Cóp nhặt một chút. Chép lại. Gọi là mua vui!

Con chim trong phim bộ “Trương Tam Phong”: Hỏi thế gian tình là vật gì! thêm)
Một người bình thường chứng kiến cái chết Tiêu Phong: Sồng và chết vẹn một chữ tình, há chẳng đủ lắm ru!

Ông già sửa xe đạp: Đường ngắn thì chắc là được, đường dài thì….
Bà bán cá: Không nhưng nhị gì hết. Có thì bảo là có, không bảo không

Luther King: Tôi có một giấc mơ…
Trùm dầu mỏ: Chúng tao có tiền, rất nhiều tiền.

Nhà viết kịch Anh: Tồn tại hay không tồn tại, đó là câu hỏi
Nhà văn Việt: Anh phải sống.

Gà chiếp: Bầu trời là gì hả mẹ?
Tào Tháo: Chim sẻ thì làm sao hiểu được chí của chim hồng hộc

Một nhà toán học sau 1000 năm sống lại: Giả thuyết của tôi đã chứng minh được chưa?
Phim truyện Việt Nam: Bao giờ cho đến tháng 10?

Anh nông dân trong truyện cổ tích Việt Nam: Trí khôn của ta đây.
Một kẻ nào đó trong xã hội La Mã: Cái gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar.

Chàng trai trẻ đòi cưới vợ: Cô ấy là tất cả của đời con
Bố của chàng trai đó: Đời mày thế là hết.

Kết luận một bài báo cáo thành tích: …Chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới…..
Kết luận bài này: Sống đơn giản nhẹ nhàng thôi. Hài hước cũng tốt.
Thang Hung no giam stress ay ma, anh em khong can hieu dau :))
 
Đọc vui đấy kưng :)>-

Tao vẫn nghĩ là, thế khỉ nào cũng phải chọn một con đường
Không phó mặc, và cũng không hẳn là "ta thích như thế này, cứ sống vậy cho sướng"..
Tìm ra cách sống (và mục tiêu) cho bản thân (và hướng theo đó), tao cho điều ấy quan trọng lắm, và cái trò ấy thì thú lắm
Không phải là chọn, mà là tìm ra và quyết định, rồi hành động

Thiên hạ anh hùng (và anh hèn :biggrin: ) mỗi thằng mỗi vẻ, lắm kẻ a dua, cũng nhiều tay độc đáo..
Kệ đời phần lớn ('mặc đời chúng nó chứ' b-) , học hỏi một vài, nhưng tối quan trọng: Phát hiện, Rèn luyện và Phát huy bản ngã tối đa

Và nhớ: Hãy lớn lao lên một chút xem nào, dũng cảm lên một chút đi mà..
"Vui lên đi em", và Liều lĩnh lên tôi ơi..
Đời có mấy tí, "hãy làm cho cuộc sống vui tươi/sôi động lên chứ" (Gates)

Lão Goeth nói câu này thật khiếp " Đánh mất bạn bè thì đánh mất ít, Đánh mất danh dự thì đánh mất nhiều, Còn đánh mất lòng dũng cảm thì đánh mất tất cả " ( mình có lạc đề không nhỉ ?! )

..Ấy là tao sống thế, và muốn sống như thế..

"HE DOES IT HIS WAY" ..

<Tác phẩm xin gửi tặng hậu thế anh hùng :)>- >
 
Trần Minh nói đúng lắm,là con người thì mỗi người cần có 1 con đường riêng...
Sống vì cái gì???Vì chúng ta sinh ra để sống...để làm 1 thiên tài,1 kẻ vô dụng,...hay thậm chí là để die.
Bạn hãy sống vui mỗi ngày bởi ngày mai có thể bạn sẽ kô còn được nhìn thấy những người mà bạn thân yêu!!!
 
nhưng gì thì gì !!!!!!!!!!chứ hình như đấy cũng chỉ là lý thuyêt!!!!!
trên con đương riêng mà mình đã chọn làm sao dãm chắc là vui!đấy là còn chưa kể tìm được con đường của riêng mình là điều vô vàn khó!!!!!!!!!không phải ai muốn cũng được
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
nhưng gì thì gì !!!!!!!!!!chứ hình như đấy cũng chỉ là lý thuyêt!!!!!
trên con đương riêng mà mình đã chọn làm sao dãm chắc là vui!đấy là còn chưa kể tìm được con đường của riêng mình là điều vô vàn khó!!!!!!!!!không phải ai muốn cũng được
Ok! Đây là lý thuyết! Vấn đề là mọi người thường quá đề cao, quan trọng hóa vấn đề "con đường". Và họ tự trói chặt mình trong cái vòng luẩn quẩn đó khi mà cuộc sống vẫn trôi đi như những dòng sông!
Khi mà mở topic này tôi chỉ có một uớc mơ nhỏ nhoi: Mọi người đọc xong và thở phào một tiếng: Hóa ra triết lý sống cũng chỉ có vậy mà thôi. Triết lý của Tào Tháo tưởng là ghê ghớm lắm chẳng qua cũng như một chú gà chiếp mà thôi. Đại văn hào Anh với nhà văn tầm tầm Việt Nam hóa ra có cùng một vấn đề. Triết lý sống là gì nếu không là một chữ tình- chữ mà mọi người vẫn nói đều mà mấy người sống trọn được như Kiều( Tiêu) Phong hay chú chim nhỏ.

Người ta, ở đây được hiểu là Nguyễn Huy Thiệp, đã nói: "Sống dễ lắm, hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống". Như Vi Ngân chỉ cần soi gương là thấy liền mà! ;)
 
Trần Thanh Hưng đã viết:
Ok! Đây là lý thuyết! Vấn đề là mọi người thường quá đề cao, quan trọng hóa vấn đề "con đường". Và họ tự trói chặt mình trong cái vòng luẩn quẩn đó khi mà cuộc sống vẫn trôi đi như những dòng sông!
Khi mà mở topic này tôi chỉ có một uớc mơ nhỏ nhoi: Mọi người đọc xong và thở phào một tiếng: Hóa ra triết lý sống cũng chỉ có vậy mà thôi. Triết lý của Tào Tháo tưởng là ghê ghớm lắm chẳng qua cũng như một chú gà chiếp mà thôi. Đại văn hào Anh với nhà văn tầm tầm Việt Nam hóa ra có cùng một vấn đề. Triết lý sống là gì nếu không là một chữ tình- chữ mà mọi người vẫn nói đều mà mấy người sống trọn được như Kiều( Tiêu) Phong hay chú chim nhỏ.

Người ta, ở đây được hiểu là Nguyễn Huy Thiệp, đã nói: "Sống dễ lắm, hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống". Như Vi Ngân chỉ cần soi gương là thấy liền mà! ;)
thật ra thì đọc triết lý của anh, trình em ko cao ko hiểu cho lém!!!!!!!!!nhưng em thích cái câu"soi gương là thấy liền mà" cảu anh !!!!!!!!!!!!em soi gương suốt ngày :)) nên chắc cũng sớm tìm ra thui :D cám ơn anh :)
 
Người ta nói: Hạnh phúc có được trên con đường đến thành công chứ không phải khi đã đạt đến đó.

Người ta cũng nói: Thành công trong cuộc sống là hiểu ra được mình sinh ra để làm gì. (Mr. PQV?)

Trong "The hitchhiker's guide to the galaxy" người ta nói: Ý nghĩa của cuộc sống là số 42?!?!?!

Một con mèo bướng bỉnh muốn bay như chim én thì lại nói: Hãy sống sao cho phải với lòng mình, để ta không phải hối hận vì cuộc đời đã qua.

Một ai đó, hình như là Rurouni Kenshin thì phải, đã nói rằng: Khi anh sinh ra, những người xung quanh thì cười, còn anh thì khóc. Hãy sống sao cho khi chết đi, những người xung quanh anh khóc, trong khi môi anh nở nụ cười.

Còn người viết bài này nói: Hãy sống, chứ đừng tồn tại!
 
Những tro` lô' hay Thanh Hưng và Quốc Anh:

"QA: Be' Mai viết hay nhỉ!
TH(tròn xoe mắt): Mày hiểu ah?
QA: Hiểu thì còn gi` hay nữa :> "

" TH: hỏi thế gian tình là vật gì?
QA: vật vã :* "

" TH: Ngày xưa tao cũng mơ về " ha vớt"
QA: Là đứa nào vậy? Xinh không? 8-} "

" TH: Cái gì của Ceasar thì trả lại cho Ceasar. Cái gì không phải của Ceasar thì ...
QA: Cái gì không phải của Ceasar?;;) "

" TH: Nếu biết trước số phận mà vẫn không tránh được số phận, thì tại sao chúng ta cứ muốn biết trước?
QA: To make fun of it:)>- "

" TH: Chủ đề này là triết lý sống, sống sao cho tốt đời đẹp đạo.
QA: Tao sẽ mở topic triết lý chết. Đằng nào rồi ai chẳng chết 0:) "


Hết giờ thăm phạm nhân.
 
Câu này mới học được lúc ngồi xem Cô gái đồ long hôm nay :)D) :Sống không vui, chết không khổ. Buồn cười quá, mà không biết là vì cái gì.
 
Cái này là trong Godfather. Sống thế nào ko biết, miễn chết đi nói đc câu "Ôi cuộc đời thật đẹp". Thích mãi. Ước sao sau này mình chết giống thế.
 
Ủa, mà có khi triết lý chết cũng đắt hàng đấy chứ nhỉ. Nãy giờ có mấy ng nhắc đến chết rồi :D
...

Nhớ ng ấy quá. Có lần nói chuyện với ng ấy về chủ đề gì đó rồi bỗng thành về chủ đề chết (vấn đề muôn thủa 8-| ) Hết bàn về nếu tự tử thì sẽ nhảy xuống ray tàu điện ngầm hay là uống thuốc độc đến list trước khi chết cần phải làm những gì 8-} (may chưa có list sau khi chết). Xong rồi người ấy nói "Sao lại bàn về chủ đề chết nhỉ, chúng mình đang sống cơ mà. Chuyển sang bàn về sống như thế nào đi". Yêu thế. Nhưng mà sống có đc yêu ng ấy đâu. May chưa đến nỗi phải nhảy tàu hay uống thuốc :D
 
Trần Hoàng Vân đã viết:
...

Nhớ ng ấy quá. Có lần nói chuyện với ng ấy về chủ đề gì đó rồi bỗng thành về chủ đề chết (vấn đề muôn thủa 8-| ) Hết bàn về nếu tự tử thì sẽ nhảy xuống ray tàu điện ngầm hay là uống thuốc độc đến list trước khi chết cần phải làm những gì 8-} (may chưa có list sau khi chết). Xong rồi người ấy nói "Sao lại bàn về chủ đề chết nhỉ, chúng mình đang sống cơ mà. Chuyển sang bàn về sống như thế nào đi". Yêu thế. Nhưng mà sống có đc yêu ng ấy đâu. May chưa đến nỗi phải nhảy tàu hay uống thuốc :D

Vâng, người ta có thể vừa sống vừa chết cùng một lúc mà chị Vân. ;)
 
Back
Bên trên