Tản văn: Triết lý "sống"

Có người sống cả đời cặm cụi như con sâu con kiến chỉ cần một chiếc quan tài bằng gỗ hạng trung, lại thêm vài đứa con cháu thương xót, thế là chết, thế là mãn nguyện.

Lại có kẻ lại từ cái chết mà sống mãi trong lòng người.
Có cái chết hoá thành bất tử
Có con người như chân lý sinh ra

Lại có kẻ tuổi còn trẻ tài cũng hơi cao cao, ôm một mối tình sầu để mà: Sống thì le lắt mà chết lại tiếc mình. Hỡi ôi:
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương

Thế nhân, sao lại rụt rè mà yêu đương? Có chi mà sợ hãi?
Live dangerously and you live right.
 
Đoàn Trang đã viết:
Vâng, người ta có thể vừa sống vừa chết cùng một lúc mà chị Vân. ;)
Hì, thật ng ta làm thế đc hả em. Chị thì hoài nghi lắm. Chắc mình chưa đủ khả năng làm đc nhiều việc cùng một lúc. Nếu đã ko chết thì cố sống vậy. Sống mà cứ vẩn vơ đến cái gì đã làm mình "chết" khó lắm. :-s Quên đi mà sống thôi :) Nếu sau mỗi lần "chết" mà mình cứ lưu lại cái "chết" đó cho hiện tại thì chẳng hóa đến một lúc nào đó, phần chết nhiều hơn phần sống sao? Ôi sợ lắm, sống sống hẳn, chết chết hẳn ;):D
 
Dương Trần Minh đã viết:
Thế nhân, sao lại rụt rè mà yêu đương? Có chi mà sợ hãi?
Live dangerously and you live right.

Đến một lúc nào đó, có nhiều lý do để sợ hãi thật em ạ.
Đến một lúc nào đó, có nhiều thứ quan trọng hơn là yêu đương.
Đến một lúc nào đó, cái gì cũng như nhau cả, cố một cái mà làm gì... ;)
 
Đoàn Trang đã viết:
Vâng, người ta có thể vừa sống vừa chết cùng một lúc mà chị Vân.

Trần Hoàng Vân đã viết:
Hì, thật ng ta làm thế đc hả em. Chị thì hoài nghi lắm. Chắc mình chưa đủ khả năng làm đc nhiều việc cùng một lúc. Nếu đã ko chết thì cố sống vậy. Sống mà cứ vẩn vơ đến cái gì đã làm mình "chết" khó lắm. :-s Quên đi mà sống thôi :) Nếu sau mỗi lần "chết" mà mình cứ lưu lại cái "chết" đó cho hiện tại thì chẳng hóa đến một lúc nào đó, phần chết nhiều hơn phần sống sao? Ôi sợ lắm, sống sống hẳn, chết chết hẳn ;):D

Híc, em gái chị vẫn đang còn phải trong giai đoạn tiên nghiệm ạ, nên cũng chưa ra đâu vào với đâu cả. Còn phải chờ kết cục từ quá trình hậu nghiệm nữa cơ. ;) Hi vọng là sẽ thu được đồng kết luận giống chị gái. :x 'Sống sống hẳn, chết chết hẳn' <== đổ như chuối câu này của chị Vân! :*
 
Hí, cám ơn em... đổ như chuối nhé :* Có em gái đổ làm chị cứ sướng âm ỉ :x
Khi nào có kết luận mới cũ thế nào cũng chia sẻ với chị mới nhé :x
 
con người ta sinh ra với 2 bàn tay trắng
khi chết đi vẫn trắng 2 bàn tay
người nằm chiêm bao có khi nào tự biết mình chiêm bao
chiêm bao ban đêm mộng mị cả ban ngày...
 
Hôm nay bỗng nhiên buồn da diết, lại đâm nhớ cái mớ triết lý sống chết :). Em Trang dạo này sao rồi? Sống đến đâu, chết đến đâu rồi em? Chị vì khăng khăng "sống sống hẳn, chết chết hẳn" mà nhiều lúc có muốn cũng chịu không vừa sống vừa chết được. Chả biết là sướng hay khổ?

...

Nhà doanh nhân gặp người đàn ông câu cá bên bờ sông, chiếc giỏ bên cạnh vẫn chưa có bóng cá nào. Ông mới hỏi:
- Bác câu với cái cần này thì bao giờ mới được con cá. Sao bác không sắm lấy cái lưới mà đem giăng có phải được nhiều cá không?
Ông câu cá hỏi lại:
- Thế tôi biết làm gì với từng đó cá?
- Bác ăn không hết thì đem bán lấy tiền mà dành dụm.
- Tôi sẽ làm gì với tiền đó?
- Bác mua lấy con thuyền, đánh thuyền đi giăng lưới sẽ thu được nhiều cá hơn nữa.
- Lại nhiều hơn nữa?
- Thì bác bán được nhiều tiền hơn, rồi mua lấy cả một con tàu hiện đại, thuê người ra khơi mà đánh cá. Chả mấy chốc mà bác sẽ trở nên giàu có.
- Giàu có rồi thì tôi làm gì?
- Bác này hỏi lạ, lúc đó bác tha hồ mà tận hưởng cuộc sống.
- Ông này mới là lạ. Thế ông không nghĩ rằng tôi đang tận hưởng cuộc sống ngay tại thời điểm này hay sao?
(Truyện đã từng đọc đâu đó, kể lại theo trí nhớ)

Sống cũng khác nhau ghê nhỉ? :) Thảo nào mà nhiều triết lý đến thế ;)
 
Đây đây, đây đây! Gớm, Thị Vân réo hôm sau, thì y rằng hôm trước Thị Trang đã có kết quả nghiệm thu, sướng cho thị thay lắm đấy nhá :p

Rằng thì là mà thây sự nó thế này: 'Trong sống có chết. Trong chết có sống.'

Hợ hợ hợ! Bít lèm seo bi rờ, ông Giời ông ý định đoạt cái số iem nó thế mứt roài mờ. :(( :)) 0:) :x
 
Gớm, gọi cô nhằm ngày 15.2 thì coi như chắc đến chín phần mười là hôm trước cô có kết quà nghiệm thu rồi còn gì nữa ;) Thôi thì chị cũng mừng cho cô, trông cô :(:))):x thế cơ mà :))
 
thị Vân đã viết:
Gớm, gọi cô nhằm ngày 15.2 thì coi như chắc đến chín phần mười là hôm trước cô có kết quà nghiệm thu rồi còn gì nữa Thôi thì chị cũng mừng cho cô, trông cô :(( :)) :x thế cơ mà :))

Cám ơn thị đã quan tâm đến cô em gái. Thị cũng tinh mắt, tinh ý quá đi mất cơ đấy! :p :*

Hôm nay bỗng nhiên buồn da diết, lại đâm nhớ cái mớ triết lý sống chết :). Em Trang dạo này sao rồi? Sống đến đâu, chết đến đâu rồi em? Chị vì khăng khăng "sống sống hẳn, chết chết hẳn" mà nhiều lúc có muốn cũng chịu không vừa sống vừa chết được. Chả biết là sướng hay khổ?

Nếu 'chết chết hẳn' mà vẫn 'sống sống hẳn' được thì là điều đáng sướng. Cơ mừ không phải thế thì thà 'dở sống dở chết' vẫn đỡ khổ hơn, thị của em ôi. :D


Nhà doanh nhân gặp người đàn ông câu cá bên bờ sông, chiếc giỏ bên cạnh vẫn chưa có bóng cá nào. Ông mới hỏi:
- Bác câu với cái cần này thì bao giờ mới được con cá. Sao bác không sắm lấy cái lưới mà đem giăng có phải được nhiều cá không?
Ông câu cá hỏi lại:
- Thế tôi biết làm gì với từng đó cá?
- Bác ăn không hết thì đem bán lấy tiền mà dành dụm.
- Tôi sẽ làm gì với tiền đó?
- Bác mua lấy con thuyền, đánh thuyền đi giăng lưới sẽ thu được nhiều cá hơn nữa.
- Lại nhiều hơn nữa?
- Thì bác bán được nhiều tiền hơn, rồi mua lấy cả một con tàu hiện đại, thuê người ra khơi mà đánh cá. Chả mấy chốc mà bác sẽ trở nên giàu có.
- Giàu có rồi thì tôi làm gì?
- Bác này hỏi lạ, lúc đó bác tha hồ mà tận hưởng cuộc sống.
- Ông này mới là lạ. Thế ông không nghĩ rằng tôi đang tận hưởng cuộc sống ngay tại thời điểm này hay sao?
(Truyện đã từng đọc đâu đó, kể lại theo trí nhớ)

Sống cũng khác nhau ghê nhỉ? :) Thảo nào mà nhiều triết lý đến thế ;)

Vầng, hạnh phúc sống với người doanh nhân là sự trải nghiệm; còn người đàn ông câu cá là sự thanh bình.

Ai đơn giản thì sống cũng đơn giản. Ai phức tạp thì sống cũng phức tạp. Nhỉ thị của em nhỉ. :)
 
Đoàn Trang đã viết:
'Trong sống có chết. Trong chết có sống.'

--> khoảnh khắc trời vừa nắng vừa mưa cũng đẹp ra phết

- Giàu có rồi thì tôi làm gì?
- Bác này hỏi lạ, lúc đó bác tha hồ mà tận hưởng cuộc sống.
- Ông này mới là lạ. Thế ông không nghĩ rằng tôi đang tận hưởng cuộc sống ngay tại thời điểm này hay sao?

em Vân đang tự hỏi mình sẽ sống như ông câu cá hay người doanh nhân ... 1 người sống với tương lai, 1 người sống trong hiện tại, 1 người chạy theo cuộc sống, 1 người hòa mình vào cuộc sống, 1 người đấu tranh với tự nhiên, 1 người bằng lòng với tự nhiên ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oh, sao anh Trung khẳng định là em Vân đang tự hỏi mình nhỉ /:)
 
Tình hình là em Vân chẳng hỏi mình cái gì cả ạ, "oh, sao.." là em hỏi anh Trung ko hiểu anh Trung thế nào lại khẳng định là em Vân đang hỏi mình được mới hay chứ lị
 
Back
Bên trên