Em Hiếu:
#4 : chị có đề kA 3 môn từ năm 2k --> 2k6 ko post lên đây để em down về nghiên cứu ^^
chú gọi chị là Hà ngố thì chú tự đi mà kiếm đi,^^,chị không có ^^
Em Đức Anh:
#5: Thi trượt 1 phát thì giải pháp tiếp theo sẽ là j` hả chị? Ăn, chơi, tìm lò luyện học lại, hay học nghề phục vụ cho tương lai <như Mr. Bill Gates í>
#6: Đề thi ĐH năm sau, theo suy nghĩ của chị, liệu sẽ dễ như năm ngoái, hay khó hơn năm nay <chỉ tiêu nào đặt lên trên đầu: Phân loại khá giỏi thực chất, hay phấn đấu dần cho toàn dân vào Đại học hết => Cả n'c ko ai kém tắm, trình độ thấp nữa >
#7: Theo chị, các lớp chuyên TN vs XH trường ta, vì sao những năm gần đây các lớp XH tỉ lệ đỗ ĐH hơn hẳn chuyên TN? Ko lẽ ai cứ thông minh, nhanh trí, hay thể hiện tính lười, sẽ ko thể đạt đc thành công tuyệt đối? Còn ai chăm chỉ, đầu óc ko đc sáng dạ nhanh nhạy = các bạn chuyên TN, thì lại đỗ ĐH phần đông ?
#8: Chị thi trường nào ạ, đó là do ý thích hay do cha mẹ chỉ bảo? Theo chị mình nên tự tin chọn trường mình muốn, hay nghe cha mẹ ? Có 1 thầy giáo Hiệu trưởng ở 1 trường ĐH từng nói 1 câu: "Cha mẹ có thể là vị cứu tinh khai sáng những niềm ước mơ con trẻ, nhưng cũng có thể chính họ đã giết chết tương lai sau này của con họ". Chị nghĩ sao về 1 hard problem này?
#9: Năm sau or sau nữa, ngoài Ngoại ngữ, còn môn nào sẽ áp dụng Hình thức thi Trắc nghiệm nữa hả chị ? Việc chấm thi lại môn Ngoại ngữ trắc nghiệm năm nay do trục trặc máy móc liệu có gây ảnh hưởng xấu cho thí sinh ko ? Tụt điểm chẳng hạn
#5:Lúc chị biết chị 24 điểm tưởng trượt rồi cơ.VÌ có một tin bảo chắc chắn lấy 24.5,còn 24 thừa hẳn 100 chỉ tiêu nên ko hạ--->quyết tâm năm sau vừa làm thêm lấy kinh nghiệm vừa nộp hồ sơ vào cao đẳng học,nếu thi lại được thì tốt,còn nếu ko học cao đẳng xong thêm 2 năm lên lấy = đại học,ngon chán
#6:Về đề thi chị cũng không chắc lắm.Nhưng đề thi năm nay được khen rất nhiều.Theo chị thì bộ sẽ cố gắng ra một đề thi có cấu trúc điểm dễ khó như năm nay.Bản thân chị cũng cảm thấy đề thi năm nay phân loại hs rất tốt.Tuy nhiên,lượng kiến thức ra thì lại ko bao quát,bỏ hẳn một vài thứ kiến thức quan trọng không hề đụng đến.Nếu sửa được điểm này thì có thể nói,đề thi nước mình ra là tạm ổn
#7: Khó nói
).Chị thấy khối tự nhiên thi đâu có kém đâu.Còn cẩn thận và chăm chỉ thì là đức tính khối nào cũng cần có.Nếu em làm sai/em không cố gắng thì em sẽ không có gì để chứng minh cho người ta là em giỏi cả.Chị nghĩ là em đang ám chỉ việc đề thi dễ đi để cho bọn không chuyên vượt lên bọn chuyên.Uhm,Việc đề thi chung bây giờ dễ đi là để...ờ...giảm áp lực cho học sinh
.Chị cũng không bít nữa,nhưng Nói chung là chuyện thi cử này nọ...khó nói lắm
.Cái đấy ở tầm vĩ mô,nhưng lại do một vài người bình thường quyết định thì sai sót hay không thì cũng là lẽ thường tình.May nhờ rủi chịu."Thi ĐH thì luck cũng là một chỉ số"
Phù,mệt wa',tí nữa trả lời típ,chị đi ăn cơm đã
À,em nghĩ thử cái này là thế nào nhé:Một anh hơn chị khoảng chục tuổi,lăn lôn khoảng 7,8 năm trên thương trường,bảo với chị là:"bây giờ,một trường bọn em có khoảng 5,7 đứa thủ khoa 30 điểm,nhưng sau 4,5 năm học đại học mấy đứa đấy chìm đi đâu mất,thay vào là 4,5 bạn thủ khoa tốt nghiệp.Nhưng rồi 5 năm nữa sau khi ra trường,4,5 đứa đấy,chưa chắc còn 2 đứa trụ lại ở phần nổi,cũng chìm đâu lun.Vậy thì là thế nào?