Tường thuật buổi offline 1

Nguyễn Mai Hồng
(maihong)

Moderator
Giống như bao buổi offline khác, offline 01-04 cũng được bắt đầu tại Dilmah Ams. Và dân tình cũng “giờ cao su” từ 8h00 –9h00 mới có mặt đầy đủ. Điểm qua các gương mặt thấy có: Đỗ Việt , Chu Lê Cường (piggy), Trần Minh Tú (Tú Xương), Vũ Ngọc Phượng , Nguyễn Phương Dung (chim nhon), Bùi Linh Ngân, Nguyễn Vân Trang, Nguyễn Kim Thắng, Hoàng Đức Dũng, Nguyễn Phương Mai (mèo), Chu Thục Hiền, Nguyễn Việt Hà, Bùi Mai Hương, Hồng Ly, Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Mai Hồng (mèo lười), Nguyễn Đức Hoà (Hoà xác ướp), Hà Anh Tú (Tú mỡ)… {còn mấy bạn nữa muh tớ quên tên roài :D - bổ sung sau}

Rất tiếc cho bạn Phượng không tham gia được vì em gái ở nhà bị ốm, 2 bạn Thắng và Dũng vì cả lớp rủ nhau đi bù khú nên phải đi cùng, và Cường vì hết giờ ăn sáng :)).

Vì là buổi offline đầu tiên nên phải giới thiệu qua cái nhỉ:
- Đỗ Việt: quá quen rùi :)), Pháp 1, 01-04 (có cần phải ghi khoá ra không nhỉ?), mod 01-04.
- Trần Minh Tú: Toán 1, thành viên viết bài “chất” nhất.
- Bùi Linh Ngân: Anh 3, mod CLB Âm nhạc. “Tình trạng bản thân: độc thân.”
- Nguyễn Phương Dung: Pháp 1, biệt hiệu “chim nhon” :)).
- Nguyễn Vân Trang: Anh 1, mdo CLB Học tập: “cái CLB mà ít người vào nhất :)), mọi người cứ thoải mái câu bài.”
- Chu Lê Cường: Anh 3, thành viên + chuyên gia câu bài (ngày xưa).
- Nguyễn Kim Thắng & Hoàng Đức Dũng: Lý 1, thành viên, lớp viên, tổ viên, bàn viên, ghế viên :)) … Hoàng Đức Dũng: người tích cực nhòm sang cửa lớp Lý 2 (dù có đóng hay mở cửa :)) )
- Nguyễn Phương Mai: Anh 3, biệt hiệu: mèo. Tình trạng bản thân: chưa có chồng (chồng con trai thì chưa có, còn chồng con gái thì mấy đứa rồi).
- Chu Thục Hiền: Hoá 2, mod CLB Thể Thao (câu bài thoải mái đi, vì mod không biết move bài :)) ). Em “trai” anh Kiên :)), người mang gen YY (hoặc chưa xác định được)
- Nguyễn Việt Hà: Anh 3, thành viên đang tích cực câu bài.. (Việt: cám ơn vì đã nói trước với tớ :)) )
- Bùi Mai Hương: Anh 3, mod Tâm Sự Vui Buồn, kiêm Gỡ Rối Tơ Lòng… (người đang hạnh phúc nhất khoá 01-04 :)) )
- Hồng Ly và Trang: Anh 3 (tớ ko nghe đc bọn ấy giới thiệu :()
- Nguyễn Mai Hồng: Pháp 1, thành viên tích cực câu bài khoá 02-05 :D, thành viên BTT. Tình trạng bản thân: đã li di 2 đời chồng, hiện tại đang có mẹ già và bố (02-05) và 1 dượng (97-00)… ngoài ra thì bồ bịch linh tinh :)) (đáng nhẽ ra phải nói thêm là: thư kí riêng của … và có bro, sis nữa :D)
- Nguyễn Đức Hoà (xác ướp) và chiến hữu Hà Anh Tú (tức Tú béo)…

Sau màn chào hỏi, thành viên cả khóa chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm rồi kéo nhau ra Cẩm Hội, làm vài tiết mục Cadaôkê :D… Đến nơi rồi mới phát hiện ra để lạc mất thủ quỹ Vân Trang… Xuống xe làm tiếp mấy kiểu nữa để về còn khoe với bà con cô bác…
Mai Hồng và Hoà xác ướp làm 1 quả “tay trong tay”, còn Hiền và Tú béo thì “khoảng cách về mo” (Hiền đang lộn ruột vì ảnh chụp nhăn nhó hơn bà già :)) … mấy bạn Anh 3 cũng có 1 quả “chào em chào xinh tươi”. Xong xuôi đâu vào đấy rồi vẫn không thấy Vân đâu. Hoà chắc mẩm: kiểu này là đánh lẻ rồi, cầm tiền của anh em chúng ta rồi tự dưng “lạc đường”… Tú và Hoà lên chiến mã đi đón “công chúa” :))… Chưa đầy 2’ đã thấy quay lại. Mặt Tú rất chi là hình sự: Bọn nó bị tóm rồi! Còn Hoà ngồi sau … cười khúc khích :)). Biết bị lộ, Tú mắng Hoà là thằng… không biết nói dối (!)

Vào phòng hát (tạm gọi là phòng tối nhé :D): tớ chỉ nhớ mang máng là mình bắt đầu lúc gần 10h. Đầu tiên là mấy bài tiếng Việt nhẹ nhàng (chẳng biết bạn nào chọn). Việt chọn toàn bài Đan Trường Cẩm Ly, gì gì mà đánh nhau chí choé, nhạc thì lâm li bi đát :(, Linh Ngân thì như gặp đc bài tủ, nhảy dựng lên hát “The day you went away” (viết đúng chưa nhỉ?). Tú béo chọn toàn bài có rap: Tuổi 15 (mà qua tuổi 15 từ đời nào rồi mờ?)… Mai Hồng và Hoà song ca: Lời của gió b-(. Hiền và Tú béo sau này hát bài gì ấy nhở? Mai Hương, Ngân và Việt Hà: pretty boy… còn nhiều mờ không thể nào nhớ hết nổi… tiếc thế. Đoạn gần cuối thì cả box hát bài “Mong ước kỉ niệm xưa” . Và để kết thúc, để (tưởng) nhớ :mrgreen: đến anh Lê Chi, admin diễn đàn, cả box quyết định hát tặng bài: Right here waiting (cái bài mà anh hát hôm đại hội). Hò hát, nhầm, hò hét đến 15h hơn (tức là quá h học rồi ;) ) mới chịu đứng dậy, đi ra thấy quán nhà người ta … xiêu vẹo luôn :)) Ra về không quên làm thêm quả ảnh kỉ niệm nữa…

Thế là buổi offline 1 đã thành công rực rỡ. Mọi người vỗ tay nào =D>
Tháng sau offline vào ngày 14/02/2004
Tú up ảnh lên cho mọi người xem với…
 
UI, tao bỏ phí mất cái màn karaoke vì phải về đèo mẹ đi mua sắm :((, tiếc quá, thôi lần sau có dịp... thể hiện sau:D
 
Việt đã viết:
Trời ơi!! tức cái Vân Trang quá đi!! lẽ ra cứ hẹn mọi người đúng 8h đi, lại còn mở ngoặc thêm là để 9h là vừa... hâm không để đâu cho hết!!!
8h rồi đây, chả có ma nào!!!!!!
PHÊ BÌNH VÂN TRANG!!

Phê bình Đồ Việt :((, cứ nhai đi nhai lại mãi cả tuần rùi, biết lỗi rồi khổ lắm nói mãi :(( :(( :((, mà mọi ng` 8 h 15 là có mặt đầy đủ rồi đấy chứ, huhu...

Mà lock topic kia lại thì làm ơn unstick luôn đi, để thế kia vô duyên quá, ng` ta lại tưởng topic của mình có gì "phạm pháp" nên bị lock:D
 
Đồng ý!
Mà đề nghị mọi người bàn luận chi tiết về Offline 1 này nhé, Mai Hông viết vẫn sơ sài quá. Còn tớ thì chưa có thời gian viết!
 
Hôm nay Mai Hồng vặt quất trộm của người ta nhá, hư quá đi mất :D:D:D, hehe

Đoạn cuối hát Mong ước kỷ niệm xưa làm mình xúc động quá, :((
 
a26.jpg



a25.jpg



a22.jpg



a24.jpg




a27.jpg





a28.jpg





a3.jpg
 
a1.jpg


ảnh đầu tiên đó đủ tất cả những người đi họp ( chứ ko di chơi :D)
 
xin lõi các bác em post ngược trình tự thời gian rùi . các bác bỏ quá cho em
 
Các bác này cập nhật thông tin nhanh qua nhờ, hình như toan A3 với L2 í nhỉ?
Thế các bác định bao giờ họp tiếp? Để tớ đi với, hôm nay bận mất rồi!
 
Star Bowl à? Hay đây! Nhưng mà sao lại là 14-2, nhỡ đâu hôm đó mọi người đi chơi với người yêu thì bạn Tú tính sao :p
 
các bạn 0104 đi chơi vui thế :(( tháng nào cũng ofline à...liệu đến hè còn offline ko cho tớ còn đi mới :D
 
Hehe.. 14/2 bắt tất cả đi họp box. Đứa nào dám bỏ đi chơi với người yêu, ông cấm cửa luôn, hông cho vào 01-04 nữa... hehehe... :))
Ặc, mà tui chưa thông qua, đứa lào dám tuyên bố là họp ở Star Bowl đấy ?? >:)
 
Trời ơi vui thế này cơ à , 15h mới tan cơ à , ảnh lại nét nữa
sướng thế :((
lần sau phải cố gắng mới được :((
 
Back
Bên trên