Tường thuật đại hội HAO!!!!

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
ĐẠI HỘI H-A-O 2002 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức cuộc thi và ban tổ chức đại hội, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên đã tham gia.

Kết quả cuộc thi Nơi Khởi Đầu Của Những Ước Mơ 2002:
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2154

Tường thuật đại hội !!!!
http://www.hn-ams.org/~forums/showt...=&threadid=2565
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2553

Những hình ảnh đáng ghi nhớ trong đại hội:
http://www.hn-ams.org/~album/categories.php?cat_id=139



Creat thêm cái topic này nữa.. chứ mọi người tán phét bên cái topic kia ai không đi chẳng hiểu gì cả...
Tớ tường thuật sơ qua như sau:

29/12. Sáng sớm. 9 độ. Trời lạnh và khô kinh khủng. Khi tôi có mặt tại điểm hẹn_cổng trường ams_ là 10h kém 20, tức là muộn 40 phút so với giờ hẹn. Cũng may là đã báo trước rồi không thì lại mang tiếng là hẹn hò như cái bẹn bò:D. Đập vào mắt tôi là những gương mặt rất đỗi thân quen trừ những người mới : Chị Phan Thu Hà, Chị Hồ Ngân Hương Ama, thần tượng số 1 Trần Kiên cùng vợ là Ly, anh Ke Nguyễn Việt Hải, An Bình Kukri, Hoàng Mạnh Khải đông joăng :D, Sơn Aaa, bé Tú dazz và em Vân Trang( lúc đó anh không nhớ tên em đâu nhưng trông mặt thì quen lắm), chủ trì Tống Minh Tuấn, phó bí thư đoàn trường Phan Việt Anh, Huy saviola, anh Dũng, bạn Vũ Ngọc Diệp.....( sót tên ai thì cáo lỗi nhé).

10h 30 là lúc nhóm 1 xuất phát sang Đông Anh trước, còn 1 số ở lại để rước bạn hiền Bùi Thu Trang Liv đang ở trường ngoại thương bận thi .. thể dục(nhất bạn hiến đấy nhé).

Phải công nhận dưới cái thời tiết lạnh buốt cắt da cắt thịt dễ làm cho nhiều người nản lòng trước chuyến đi xa xôi nguy hiểm. Nhứng thành viên mới thật là quan trọng, đặc biệt là các em gái. Các em đã thổi một luồng sinh khí, ấm áp và dịu dàng, đem lại sức sống cho cả đoàn lên đường..

Không biết mọi người thế nào, chứ tôi chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy toàn là các em xinh đẹp tuyệt trần, trông cứ mơn mởn.. hehe. Và trong thoáng chốc tôi cảm thấy xốn xang khôn tả.. tự nhiên nhớ lại câu Kiều:

Người đâu gặp gỡ làm chi..
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Thật là :
Ngổn ngang trăm mối tơ tình..
Trang, Lan, Nhung, Diệu, Đàm Linh, Hương, Hà....

Cho đến khi phóng xe sang Đông Anh, tôi vẫn không thể định thần lại xem, tim mình đập nhanh vì.. em nào???
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đến nơi, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trong 1 cái lán nhỏ xinh ấm cúng. Mấy đĩa khoai chiên, vài chén rượu nồng, chúng tôi làm thủ tục chào hỏi giới thiệu. Đến lúc này tôi mới có thời gian để ngắm thật kỹ mọi người, để được chiêm ngưỡng sắc đẹp của chị em phụ nữ HAO..

Tú dazz : hình như đi sing về trông em trẻ trung lạ lùng.. :shock:

Chị Hà và chị Hương : Hai chị vẫn luôn là những người chị vô cùng xinh đẹp ... :rolleyes:

Bạn Thủy Tiên : thôi rồi :cool:

Em Vân Trang : hiền dịu và đáng yêu ;)

Thu Lan : anh nói thật, Britney sao sánh bằng em... :)

Thùy Trang : mặc dù em cứ đội mũ sùm sụp, nhưng anh vẫn biết được rằng mái tóc của em đẹp hơn bất cứ 1 bé nào trong các quảng cáo dầu gội đầu, em bỏ mũ ra chắc còn xinh hơn nhiều...

Em Hồng Nhung : duyên dáng đáng yêu, em có vẻ đẹp quyến rũ đến .. não nùng.. :razz:

Em Ly: anh muốn nói rất nhiều với em nhưng vì hoàn cảnh có anh Kiên ở đây không cho phép...

Minh Rượu : em còn bé mà đã hay thế anh không biết lúc em lớn hơn anh có đủ can đảm và dũng khí để gặp lại em hay không ;)

Đàm Linh : khác hẳn so với anh tưởng tượng, em như 1 thiên thần trong truyện cổ tích vậy. :eek:

Diệp : tớ private nhé :D

Bạn hiền : chúng ta đã quá hiểu nhau :D

Chúng tôi nâng cốc chúc mừng nhau, chúc mừng năm mới đầy hạnh phúc.. Nói chuyện, câu cá... cho đến khi đoàn 2 của anh Tuấn và bạn Trang đến....
 
Hehe:D anh biết ngay mà, với chú Chi cảm hứng vẫn là mấy bé:D, anh em chú chả coi ra gì, thế mới biết là:
Dù: Đông Anh không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp hôm qua khó hững hờ
Người đứng nhìn em bên bếp lửa
Em cười nhăn nhở hớp hồn ta :D

Thành viên hôm đó độ khoảng 25, 26 gì đấy. Thế là quá đủ vì BTC sáng dậy chỉ hy vọng được vài mống quen. Hehe vui nhất là khoản đứng đợi ở trường, chú Chi cứ thấy em nào xinh đứng đợi ở trường lại bảo anh Tuấn ra hỏi xem có phải hôm nay em đi chơi HAO không? Hehe đuwocj cái anh Tuấn cũng nhiệt tình ra hỏi luôn, một lần hỏi khi thấy một em bé lớp 9 rất là kháu nhé:
- Cháu ơi cháu cháu học lớp nào
- Dạ, em học lơp 9 ạ, cháu bẽn lẽn trả lời
- Oh thế cháu đến đây có phải là dự HAO không
- Không, em đi học thêm mà, mà HAO là cái gì thế anh?
- Ồ thế em vẫn không biết HAO là cái gì à, tại sao lại có thể thiếu sót thế nhỉ, hay lắm em ạ, thế này nhé, anh đang chủ trì một cuộc đi chơi giữa những người trường mình, đấy em nhìn xem có vui không, em nên tham gia HAO ngay từ bây giờ
- Dạ, hay quá nhỉ, thế mà em trước nay không biết
- Được rồi để anh kết nạp em nhé, có gì anh sẽ thông báo cho em cụ thể, thế số điện thoại em là bao nhiêu?
- Da, số em là 8.4676...... :D

Cháu bé đó rất xinh đấy, chú Chi có muốn làm quen cứ private massage cho anh

(hết phần 1: cổng trường, tẹo nữa về post tiếp)
 
Ok thế thì mọi người tường thuật tiếp đi... em đang định viết về cánh đàn ông thì anh Tuấn làm em .. mất hứng.. hehe lúc khác vào post vậy :D
 
he he...phát hiện ra anh Bùi Lê Chi có cái mắt chớp chớp...trông rất "ngây thơ cụ" ạ!
Quên mất màn anh Bùi Lê Chi có "cảm tình đặc biệt" với chị Đàm Linh...hehe..
Hừm..anh Tuấn có gì mà cứ úp úp mở mở thế, bà con tò mò wa' thôi
 
Vui nhất là màn nướng thịt , các bạn gái vứt bỏ hết vẻ bẽn lẽn ( giả vờ ) thường ngày mà lao vào cuộc chiến đầy thịt và lửa . Những cái tay khua liên hồi thò ra thụt vào cùng với những tiếng xuýt xoa bóng nhờn những mỡ . Cánh con trai đang chẻ củi chợt nhận ra là mình bị lòe cũng mở những đợt xung phong ào ào như mưa rào . Chiêu lấy thịt đè người được chị em áp dụng quá thuần thục , những xiên thịt đầu cháy đít sống được tung ra đã hạ gục các chàng , chẹp chẹp , đành vậy thôi chứ biết sao được , mắng thì lại bảo là giỏi văn , bạo lực thì lại khen anh em giỏi võ .... bó tay
Phía xa xa trong góc nhà , còn 2 em Thu Lan và Thùy Trang âm thầm lấy chảo đi rán phồng tôm , phồng tôm đâu chưa thấy chỉ thấy 2 em ăn phồng cả 2 má , hì hì tấm lòng đó đã làm rung động và lôi kéo một số chiến sỹ đào ngũ , kết quả là phồng tôm ế chỏng ê chơ ( thảm thật ) .
Các bác post tiếp , buồn ngủ quá !!!
 
Anh Chi toàn chú ý girls. Nịnh gì mà nịnh khéo thế. Như em đây cứ nói thẳng, đính chính chút ít này:
Tú dazz: trông già hơn em vài tuổi
Đàm Linh : từ đầu nhìn thấy em đã chạy mất hút (monster)
Thế thôi ạ !
Mời anh Chi tường thuật nốt phần câu cá. Tả lại cách mà anh đã câu cho mọi người biết(câu cá + câu ..)
 
Em Tôn nói xấu gì chị thế? Ẻm toàn đi/đứng/ngồi cạnh chị mà dám fát ngôn bừa bãi thế sao em?
 
Cái gì của Ceasar sẽ phải trả lại cho Ceasar .
Chat ít thui :D :D :D
 
Hảo lơ, anh Hùng giỏi quá. Mười điểm, mai qua nhà em cho 3,000 ra cổng trường ăn kem:D

Trừ 50%, tên của Caesar viết còn sai, xí hổ:oops:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trùi, mọi người tườn thật tiếp đi chứ làm gì thế này? :) Ui, anh Hùng sai rồi, quên là túi phồng tôm đến lúc bước ra khỏi Blue Eye thì không còn tẹo nào nữa sao? :)
 
Hehe anh tưởng chú Tôn hiền thế nào, kiểu này anh chân thành báo cho chú một tin buồn, đến năm 70 tuổi chú vẫn chưa có một mối tình vắt vai đâu.
Ôi thảm cho một kiếp người
 
Anh Tuấn không biết đấy thôi ! 2 cái người mà em nói đến quả thật như là khắc tinh của em. Ghê cả người ! Toàn bị bắt nạt thôi. Viết được cái gì đúng đắn thì cứ viết cho đã không xúc phạm là được rồi. Thế là anh hiểu rồi chứ gì ?
Những người còn lại em có ý kiến gì đâu.
Mọi người tường thuật tiếp đi chứ ạ. Em dốt Văn viết không được hay nên không dám tường thuật tiếp.
 
Bác Tuấn nhớn rồi mà cứ lo bò trắng răng, suy bụng bác ra bụng người nhìu wá: béTun nhà em á hàng chất đầy kho, fải xuất bớt ra nước ngoài:D. Hôm nào bác đọ hàng vói bé Tun xem ai hơn nhé:D
 
Mọi người có vẻ bận , chẳng ai chịu tường thuật tiếp . Đành phải tiếp vậy.
Màn câu cá thì để dành cho Lê Chi vì mình chẳng sờ đến cần ( nhưng vẫn câu ) :twisted:
Tường thuật đến vụ kara oke :
Sau một chầu nhậu say sưa với các món gà quay , nước đun sôi + một chút protein với vài quả khế chua mà mọi người gọi là lẩu ai cũng đã căng da bụng ---> trùng da mắt , buồn ngủ khủng khiếp . Sau một hồi giao bàn luận BTC quyết định đi hát karaoke + ngủ giao lưu tại Blue eye,
nằm ở cuối đường Phan Đình Phùng mát lạnh , đầy bờ bụi với hai bên đường là những đôi tình nhân đang răng chạm răng:kiss2: làm mọi người trào lên một nỗi "buồn" khó tả .
Đến nơi rùi , buồn quá ,bà con xếp thành một hàng trước WC . Diệu , Hải , Tiên , Chi , Hùng , Nhung , Hương ..... lần lượt theo thứ tự . Sự cố bất ngờ xảy ra khi đến lượt đ/c Tiên , "giọt nước cuối cùng làm tràn ly" hi hi:shock: , nhưng cũng chẳng hề gì , hì hì :D . ( Đúng là thành phố có khác các bác ạ , WC có cả phòng đợi ; cửa thì phải cả trong đánh ra ngoài đánh vào mới mở được , không biết ai ngồi sau cùng nhẩy )
Sau khi đã zui zẻ trở lại , bà con lại lũ lượt kéo nhau vào phòng karaoke ôm ... mic và hát .:guitar: ...xxx....yyy....
Cụ thể những hoạt động nào trong phòng thì để những người trong cuộc chia sẻ chứ mình thì chẳng hiểu gì cả
:sleeping: :sleeping: :sleeping:
 
hihi moi nguoi tuong thuat sống động nhỉ! tội nghiệp những người ko đi hôm đó, chắc bây giờ ngồi nhà tiếc hùi hụi nhỉ :(
Ko ngờ các bạn trai trường ams giỏi văn thế! Chính ra bạn Lệ Chi phải vào chuyên Văn mới đúng! Hay là hồi trước ấy thủ khoa văn nhưng ko thèm học :-?
Ah Chi ơi, ấy private cho tớ ở đâu thế?
 
Tiếc thật, mình không đi để xem ông anh Chi quý hóa "câu" như thế nào.
 
Câu mãi chẳng được con cá nào Hương ạ, trời thì rét căm căm.. thảm lắm cơ :lol:
 
Chi đi câu cá thì ăn hết cả mồi câu dành cho cá rồi thì ko câu duoc con nào là fải :mrgreen:
 
Back
Bên trên