Tường thuật đại hội HAO!!!!

Sau vụ tán nhầm TLUNhi em Chi chỉ sợ tán nhầm phải em Nhi lần nữa thì phải. Khi biết em Phương không phải là TLUN một cái là đổi giọng tấn công liền! Khá khen! Có chí khí! Nhưng mà em cẩn thận không có ngày lại tán nhầm phải "cáo đội lốt thỏ non" nhé! ;) :D Đính chính liền - không có ý ám chỉ cái cô Hoài Phương kia đâu nhá:D

Gửi cô Phương - Cô mà đói thì chịu khó sang cái bên "quản lí trại giam" rủ cái cô bé bé dễ thương đưa cô đi ăn tạm món chân gà trước đi nhé! Còn bao giờ chị về thì chị dẫn đi ăn bù sau! Miễn là đừng có giờ cao su là đựơc rồi!:D
 
Gửi cô Phương - Cô mà đói thì chịu khó sang cái bên "quản lí trại giam" rủ cái cô bé bé dễ thương đưa cô đi ăn tạm món chân gà trước đi nhé! Còn bao giờ chị về thì chị dẫn đi ăn bù sau! Miễn là đừng có giờ cao su là đựơc rồi!

hêhê, mụ Zyao kia, tai nạn tai niếc sao rồi? Có ảnh hưởng gì cái trung tâm điều khiển không mà lại gửi nhầm cho anh zai của lòng em cái vé sang Thái à? Đau thế chứ! Thế thì conbé còn sơ múi zè nữa??? agrrr.... :madflame:
Mà nhớ, anh zai độ này cứ phải gọi là cực con ** nó phong xì độ luôn nhá! ;) Vừa tí tởn hồi hôm xong kìa, nghẹn ngào mãi không cất lên nhời, chỉ biết rằng conbé đã rất rất PHÊ, bố của PHÊ luôn! :D Chậc, "quản lý trại giam" độ rày cũng đang bị giam ác liệt quá, thân phụ phát lệnh "năm hết tết đến, tháng củ mật củ mọt, giang hồ chỉ lợi dụng cơ hội này để mần ăn, chậc, tóm lại là HIỂM ÁC" thế nên hồi hôm không cùng anh zai chiến chân gà món tại Cháo Quát được mà đành ngậm ngùi tị ti chốn Cẩu Quán mờ thui :D :D :D ;)
 
Back
Bên trên