Tôi cũng muốn ăn cắp

Nếu đồng chí Đức Anh chê khoản tiển là cỏn con thì tôi nghĩ đồng chí thử về nông thôn kiếm 200 đồng một cách chính đáng đi rồi quay lại đây post bài. Đồng chí cũng vẫn chỉ là đứa ăn bám xã hội hay ăn bám may mắn sinh ra ở thành thị mà thôi.
Mong đồng chí sớm hiểu giá trị lao động (nếu như đồng chí có phút lỡ lầm coi thường giá trị của 200 đồng)
XS
Trần Đức Anh đã viết:
Đúng là thư viện ở Việt Nam có nhiều bất cập thật , và cả cách quản lý nữa.
Hôm gì đi học một buổi để còn làm thẻ thư viện ở Sư Phạm. Chị quản lý nói : nếu trả sách muộn thì phải nộp phạt 200đ/ngày, cả lũ cười nghiêng ngả.
Tất nhiên không phải thư viện nào cũng thế đâu. Mọi người có thể đọc sách thoải mái ở viện Toán , mà không hề bị hạn chế gì cả, à tất nhiên phải có gì chứng minh mình là ai(ví dụ chứng minh thư)
 
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
Nếu đồng chí Đức Anh chê khoản tiển là cỏn con thì tôi nghĩ đồng chí thử về nông thôn kiếm 200 đồng một cách chính đáng đi rồi quay lại đây post bài. Đồng chí cũng vẫn chỉ là đứa ăn bám xã hội hay ăn bám may mắn sinh ra ở thành thị mà thôi.
Mong đồng chí sớm hiểu giá trị lao động (nếu như đồng chí có phút lỡ lầm coi thường giá trị của 200 đồng)
XS
Em thấy anh hơi lý thuyết suông quá đấy. Ai chả biết tiền nào chả quý, nhưng mà anh nói không đúng hoàn cảnh. Hôm đó cả lũ nó cười , em chỉ tường thuật lại như thế. Thứ 2 anh nói sai thì đừng nên răn dạy em kiểu đó : thứ nhất: 200 đ anh bảo là khó kiếm , em chẳng tin, thứ 2 là với số tiền phạt ít như thế : có nghĩa là khuyến khích học sinh không trả sách sớm, gây ảnh hưởng đến người khác. Nếu anh nghĩ đến quyền lợi đọc sách anh sẽ hiểu. Em không chê sức lao động, không có ý nào như thế cả. Em chỉ sợ là nếu là bạn bè anh ở trong cái thư viện đó cười, thì anh có dám nói thế không???
À quên nói thêm : anh đừng nói là em ăn bám xã hội, em thấy anh hơi bất lịch sự đó, thế anh biết em học lớp mấy rồi mà dám nói câu đó.
Còn thêm một vấn đề này nữa: anh hãy chỉ ra xem: em chê sức lao động ở đâu, trước khi tuyên bố về em như thế???
Thêm nữa: anh với em làm thử một bài về thăm dò ý kiến không? hãy thăm dò thử chính sinh viên??? Xem giá phạt như thế có hợp lý không??? Nếu anh nghĩ mình đúng thì thử tỉ thí xem :D .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chau le minh đã viết:
Đến làm sao được khi Thư Viện chỉ cấp thẻ cho học sinh năm thứ 3 đại học thôi
.....
Có cái thư viện trên đường Bà Triệu ấy - cấp 2 cũng còn làm thẻ được mà
Đồng chí cũng vẫn chỉ là đứa ăn bám xã hội hay ăn bám may mắn sinh ra ở thành thị mà thôi.
Thế chắc hồi anh học sinh thì anh cũng là người hay ăn bám nhỉ :F Đừng đem ra so sánh như thế khập khiễng lắm
Mong đồng chí sớm hiểu giá trị lao động (nếu như đồng chí có phút lỡ lầm coi thường giá trị của 200 đồng)
Thêm một sự so sánh khập khiễng - Tuy rằng ai cũng biết tiền gì thì cũng quý cũng là sức lao động mà ra nhưng mà 200 ở thành thị này thì nó quá nhỏ bé - em đây đi đánh máy có cái tài liệu thôi đã kiếm được 20.000 tức là gấp 100 lần cái số 200 rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư viện nó cũng phân cấp giống bệnh viện, có thư viện quốc gia, tỉnh thành, và các thu viện của các cơ quan trường học và phục vụ tùy theo đối tượng. Chủ trương như vậy là đúng vì nhiều khi các bạn sinh viên lên TVQG chỉ để có chỗ học, còn thư viện tại trường cũng chưa khai thác được hết, tuy vậy năng lực của các thư viện còn nhiều hạn chế.
Chuyện tiền nong là một ví dụ, không thể trách bạn gì khi cười chuyện 200 đồng được, vì trong xã hội thực tế bây giờ 200đ quá nhỏ bé, nhưng đó là cái bệnh của cơ chế. Các dịch vụ xã hội của nước mình đều là của nhà nước, bệnh viện, bảo tàng, thư viện nên để thay đổi một cái phí nho nhỏ như thế thôi cần phải 5-10 năm. Có khi phải chờ họp tận quốc hội.
 
Em thấy là tại sao không nhập tất cả thư viện làm 1 thư viện lớn? Việc tạo ra cả chục thư viện nhỏ là phí tiền, chỉ để tạo cả chục bản copy của 1 quyển sách ở thư viện lớn. Ngoài ra phí tiền để xây dựng 1 thư viện nhỏ, kém chức năng, cản trở những researchers lên thư viện lớn để học. Những cái ở thư viện địa phương không có, phải lên thư viện lớn, nhưng những cái thư viện địa phương có thì thư viện tw cũng đầy.
Việc phí phạm tiền như vậy là 1 việc không đáng.
Xu hương hội nhập đang là xu hướng chung của thế giới.
Đó là lý do tại sao Microsoft không ngừng lớn mạnh khi liên tiếp thôn tính các công ty nhỏ để dành toàn sức tập trung cho sản phẩm của mình mà không gặp cản trở từ các công ty địa phương khác.
 
uhm,. ko đồng ý với Long lắm...

thư viện ở địa phương thì để người ta thấy gần để đi chứ, xa thì còn khuyến khích ai được nữa :D lười mà :D

ví dụ em sống ở chỗ em, có thư viện địa phương ko? chỗ chị thậm chí còn có 2. nhỏ thôi.
như ở Cambridge uni chẳng hạn, ko tự nhiên mà nó có đến 3 cấp bậc thư viện: Uni library, college library, department library. Mà cái Camb city thì to gì đâu, đi bộ từ đầu đến cuối nhoằng một cái, chưa nói đến phần lớn hs dùng xe đạp, vậy mà có một cái thư viện vật vã của Uni (có tất cả copy của toàn bộ sách xuất bản toàn UK, ko nhớ mấy triệu bản nữa ), department nào cũng có library, college có 1-2 library. museums có 8 cái...nhiều nữa...Phải có lí do chứ đúng ko? Như chị là một ng đang xem xét với tư cách là học sinh, thì sẽ thấy cái đó là chị khoái nhất vì cảm giác bất kì khi nào cần sách, bước ra khỏi phòng đã đến thư viện ;) đó là cái khuyến khích mình đọc sách, tìm hiểu mà :x.


có lẽ giải pháo để hội nhập tiết kiệm sẽ là, ví dụ phân ra mỗi thư viện một chức năng, làm theo survey xem độ cần thiết đến đâu thì phân theo vị trí địa lý xa dần...ví dụ như là thư viện khoa học mà rất nhiều người cần chẳng hạn, thì sẽ cho xa một tí chắc vẫn có nhiều người chịu khó đi, hoặc cổ vũ thêm bằng các dịch vụ hấp dẫn như photo rẻ hay miễn phí/ net nhanh chẳng hạn :D Hay là một thư viện to vĩ đại nằm ở trung tâm các trường đại học :D. Những cái địa phương thì khắc phục bằng internet: . Giải pháp nữa là sao ko làm thư viện ảo, cho hết sách vào internet ấy, đỡ tốn tiền mua sách+ chỗ chứa...thời đại nào rồi ko dùng giấy nữa :D lại đỡ phải chặt cây. nâng cấp cũng gọn nhẹ :D . Cái này tất nhiên ko thể thay thế sách, nhưng thật sự là phải đi theo xu hướng hội nhập, mà tiết kiệm giá thành đáng kể nữa, lại bảo vệ môi trường :D


bây giờ báo chí lên án văn hóa đọc của thanh niên xuống cấp...cái đó cũng đúng ko sai..nhưng xu hướng đang dịch chuyển sang đọc trên net thì sao ko tính đến?
 
Sách ebook cũng chỉ là cùng bất đắc dĩ để đọc thôi, chứ ai lại dở hơi ngồi học bằng ebook , mù mắt mất :D . Thư viện của nước mình nhiều bất cập bỏ xừ , được mỗi cái là phô tô sách thoải mái, chứ chắc ở nước ngoài thì còn lâu :p.
 
Em thấy là tại sao không nhập tất cả thư viện làm 1 thư viện lớn?
Tiền và đất đâu ra giữa cái Hà Nội đất chật người đông - chẳng lẽ bê ra vùng rìa Hà nội à
 
Em thấy là tại sao không nhập tất cả thư viện làm 1 thư viện lớn?
Tiền và đất đâu ra giữa cái Hà Nội đất chật người đông - chẳng lẽ bê ra vùng rìa Hà nội à
 
cái diện tích với tiền cũng là một lí do nữa. Nhưng em cho việc nhiều thư viện quan trọng nhất là khuyến khich sự ham học hỏi đọc sách của mọi người, khi mà có nguồn sách dễ dàng để truy cập hơn thì ai chẳng thích và chăm hơn - từ đó khuyến khích ' văn hóa đọc' - quá tốt ấy chứ- vì vậy thư viện ko thể như nhà máy sản xuất được mà lại cứ gộp hết vào với nhau - dù ý kiến này ko phải có thể bác bỏ hoàn toàn.

Đức Anh: thì tớ cũng bảo là ko thể thay thế mà, nhưng chi phí tiết kiện của ebook là một điểm cộng rất lớn phải quan tâm còn gì - nhất là thời đại hội nhập như em Long nói. chi phí thiết lập, cập nhật, tiết kiệm thời gian ( công cụ tìm kiếm), chi phí tiện lợi, diện tích ....rất nhiều, được tiết kiệm.
Còn công nhận là đọc sách/ truyện tranh qua net thật khó chịu >.< , nhưng nếu tương lai có thể tạo ra loại màn hình có khả năng giảm khó chịu, hoặc phổ thông màn hình giống chuyên gia chứng khoán ấy, kiểu một đống màn hình , 6 ,7 cái gì đấy, để như lúc làm bài muốn xem một lúc mấy trang mà chẳng được chẳng hạn :p.

nếu dùng ebook thì cũng chẳng phải photo nữa. chuyển sang giao dịch ko giấy tờ :x. ở đây nó cũng giới hạn 30%-50% tùy sách. nhưng chẳng ai điên photo cả quyển như ở nhà vì photo đắt méo mặt :D.

Thư viện thì tớ thấy cũng là một thể loại đơn giản ko quá khó để giải quyết mấy cái bất cập, chỉ có sách - quản lý bằng mạng máy tính , và cô thủ thư - cũng với trợ giúp của máy tính nốt :D, vài cái bàn, cái ghế, ánh sáng tốt :D, net càng tuyệt :D...nói chung là có sách là đọc là quan trọng nhất mà :D.

thích nhất của việc chuyển sang ebook là sẽ giảm lượng gỗ cần thiết để in sách :( ....giảm chặt cây - dù cái này trong thực tế bây giờ thì chưa rõ ràng lắm :( ....ngay nhu trường mình, năm trước in ko giới hạn, chúng nó in phí phạm một cách kinh khủng khiếp, ngay cả mình cũng thế :( mỗi ngày có đến hàng thùng hàng thùng giấy in xong thừa ko collect hoặc các thể loại thừa vứt đi :( .......bây giờ tốt nhất gửi homework qua email........
 
Vấn đề với ebooks là bản quyền, rất khó kiểm soát chuyện này, hơn nữa, như TĐA đã nói, ebooks chỉ có thể làm phong phú thêm lựa chọn của bạn chứ không bao giờ thay thế được hoàn toàn sách lưu trữ trong thư viện, cũng như chuyện báo viết và báo điện tử ý. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có một nguyên nhân đáng quan tâm là: Sách không chỉ mang một nhiệm vụ đơn thuần là truyền đạt thông tin, nó có mang một phong cách một nền văn hóa ở trong đó. Đó là cách in ấn, font chữ, là trang bìa, cách lưu giữ và cả lịch sử của nó... AI đam mê sưu tầm sách thì thấy rất tuyệt về điều này.
 
Vấn đề với ebooks là bản quyền, rất khó kiểm soát chuyện này, hơn nữa, như TĐA đã nói, ebooks chỉ có thể làm phong phú thêm lựa chọn của bạn chứ không bao giờ thay thế được hoàn toàn sách lưu trữ trong thư viện, cũng như chuyện báo viết và báo điện tử ý. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có một nguyên nhân đáng quan tâm là: Sách không chỉ mang một nhiệm vụ đơn thuần là truyền đạt thông tin, nó có mang một phong cách một nền văn hóa ở trong đó. Đó là cách in ấn, font chữ, là trang bìa, cách lưu giữ và cả lịch sử của nó... AI đam mê sưu tầm sách thì thấy rất tuyệt về điều này.
 
đúng là như thế thật :x như ở Nhật còn có cả một nền văn hóa về cách làm giấy đúng ko :x
ngoài ra thì sách cũng là một 'hiện vật' cầm trên tay - chứ ko thể thay thế nó hoàn toàn bằng 'sản phẩm ảo' của internet được.
nhưng rõ ràng là với tương lai của internet , chuyện đưa dần những sách-nguồn thông tin nhất định lên net là rất cần thiết. Chưa nói đến tiến bộ của công nghệ sẽ giải quyết được chuyện bản quyển tốt hơn với chi phí rẻ hơn. kể cả với những font chữ , trang bìa, tương lai ko nói trước được mà, người ta còn học đánh đàn, tập thể dục qua net...có thể tương lai sẽ là đọc sách bằng máy cũng mở ra trang bìa như thật, xong cũng thích thì cầm bút cảm ứng viết đè vào được chẳng hạn :p...như có cái phần mềm thăm Quốc Tử Giám làm ko gian 3 chiều vậy thôi. :)
 
Nước mình mà có database nối các thư viện các nơi khác với nhau thì thuận tiện thật
ở 1 thư viện bất ki, ngồi gõ tên sách hiện ra list tất cả các sách ở từng thư viện
ấn request, thì 2-3 ngày chỉ cần đến lấy sách thôi, mà còn đăng kí thẻ free nữa, họ khuyến khích học sinh sv đăng kí
 
Nếu được thế thì thích thật. Mỗi lần lên thư viện mình phải chọn một ngày rảnh rỗi, kẻo mất thì giờ lắm :D .
Mình cũng thích đọc ebook , nhưng mà chỉ có điều : ebook chỉ có lợi khi mà mình có máy xách tay thôi, hay cái gì đó mà mình mang kè kè bên người được chứ :D. Chứ dùng PC thì ăn thua gì .
Mà cũng do đặc thù môn học : học toán mà đọc ebook cũng khó khăn lắm, không biết các môn khác thế nào ????
 
Có thể đánh số thẻ với password để nhập vào tài khoản
dùng máy tính ở nhà để search rồi request sách ngay ở nhà
chỉ đến pick up
làm được cái đấy thì tiện quá
 
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
Nếu đồng chí Đức Anh chê khoản tiển là cỏn con thì tôi nghĩ đồng chí thử về nông thôn kiếm 200 đồng một cách chính đáng đi rồi quay lại đây post bài. Đồng chí cũng vẫn chỉ là đứa ăn bám xã hội hay ăn bám may mắn sinh ra ở thành thị mà thôi.
Mong đồng chí sớm hiểu giá trị lao động (nếu như đồng chí có phút lỡ lầm coi thường giá trị của 200 đồng)
XS

Lâu lâu mới thấy bác Xuân Sơn nên trêu bác tẹo. Mấy em học sinh nếu nói "ăn bám" thì là "ăn bám" bố mẹ các em ấy thôi, còn cái loại du học sinh như bác với em thì mới đúng thực sự là "ăn bám xã hội" theo đúng nghĩa đấy bác ạ :)) Thế nên bác vừa thoát cảnh "ăn bám trường kỳ" (chẳng biết thoát thật chưa b-) ) rồi chửi vung lên là người khác ăn bám bọn trẻ con nó lại cười cho đấy b-)
Thêm nữa là không hiểu bác Sơn lội bùn mấy lần rồi mà nói nghe như thật nhỉ?
Noel rỗi việc vào viết vui mấy câu, có gì bác thông cảm nhé :)
 
@ Tớ thấy cái thư viện Khoa học KT trên Lý thường kiệt cũng được đấy chứ, phải mỗi cái tội mấy cô mấy bác thủ thư hơi khó tính :D

Tớ được biết là trong khuôn viên ĐHBKHN có cái thư viện điện tử (đầu tư hơn 300 tỷ đồng việt nam, tính ra khoảng 18 triệu đô la), nghe đâu là một trong số những thư viện hiện đại nhất khu vực đông nam á, chả biết đúng không. Sách trong đó "nghe kể" toàn sách "điện tử" :D
Chắc sau này các bạn ngồi nhà, gõ username với password là có để đọc sách được :D
 
Lê Hải Bình đã viết:
Tớ được biết là trong khuôn viên ĐHBKHN có cái thư viện điện tử (đầu tư hơn 300 tỷ đồng việt nam, tính ra khoảng 18 triệu đô la), nghe đâu là một trong số những thư viện hiện đại nhất khu vực đông nam á, chả biết đúng không. Sách trong đó "nghe kể" toàn sách "điện tử" :D

Vẫn đang xây dựng. Có lẽ năm sau mới xong. Mà mình chuẩn bị ra trường rồi. Nó mà không xây xong nhanh thì chỉ có nước lưu ban thì mới được dùng thôi:)) .
Tiếc là ở thư viện QG không cho mượn về. Nhiều quyển truyện hay nhưng dài quá. Mỗi lần ở trên thư viện chẵng đọc được bao nhiêu. Đọc ở nhà vẫn thích hơn.
 
Back
Bên trên