Tôi bắt đầu nghe ROCK như thế nào

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Thế hả ? Hay bàn về chuyện bắt đầu nghe ROCK thế nào đi

Tui bị lây từ một thằng bạn thân hồi lớp 6, nó cho ngay đĩa 91 mà nghe thấy phê như con tê tê, mượn luôn 3 cái : 89, RTL,.. ghiền luôn, suốt ngày giã. Đến bây giờ thì đủ cả bộ MET

Còn bắt đầu nghe Maiden từ lớp 8 nhưng ngấm vào tận xương, nghe cũng kha khá, gần hết , chỉ còn cái wasted years... Do có vô MAIDEN BB lên biết kha khá thông tin về band.

Nghe Death thì mới, cũng từ giữa lớp 9, do thi nhiều quá nên muốn phê thật nặng, tìm nghe thử và mê luôn...

Từ Hè biết ngày càng nhiều hơn do học hỏi nhiều kinh nghiệm của mấy anh ROCKER

HỰ ( <= ủa, sao mình hay kêu "Hự" thế nhỉ ????? )
 
Re: Tallica !

còn tôi hả ? Mới nghe từ đầu hè lớp 11 , tức là gần được 1 năm , mà 2 album đầu tiên mình nghe lại là hybrid theory với s-a mới nhục chứ ! Nghe nhiều , và chết met , meg , man là chủ yếu , ngoài ra cũng nghe 1 số ban khác như scor , queen , skid , guns , aero, bon , nir.... ! Nghe nói chung cũng khá , nhưng trình độ vẫn còn tập toẹ ! Ít ra còn hơn cái bọn không biết nghe vẫn vỗ ngực tự xưng là sành nhạc rock !
 
Re: Tallica !

Thôi đừng ở đây nhé :) ko thích cãi nhau ở topic, thứ nhất là có cãi thì cũng vô nghĩa :) cái thứ 2 ảnh hưởng đến mọi người


The ùnogiven,bài này em nghe đầu tiên của Met :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Tallica !

mới bắt đầu nghe rock từ năm lớp 10 do bị đầu độc bởi 2 thằng bạn, band đầu tiên nghe là Gun, Metal nghe sau đó một chút và bài đầu tiên của Met mình nghe cũng là The unforgiven:) tuy nhiên thích nhất phải nói là Sad But True....bây giờ thích Wherever hơn...


Không bỏ nhiều thời gian và tâm huyết cho rock, gọi là có nghe ko đến nỗi mù tịt:)
 
Re: Tallica !

He...thích nhạc Rock từ năm lớp 8.Bài đầu tiên khoái là Holiday(Scorpions)--->bây giờ vẫn khoái.Thích nhất là thể loại Power Metal(Manowar,Hammerfall,Rhapsody...).Ngoài ra có Skid,Queen,Guns,Led,Kiss,NIr,lake of tears......v...v
Ah mà bây giờ hết tiền--->ko mua được CD nữa,ai có lòng hảo tâm cho mượn. đang muốn nghe Melodic Death.Bác nào có đĩa của Acoustic Torment hoặc Eternal tears of sorrow----->mượn.tìm mãi chẳng thấy chỗ nào bán cả!!-->hic
 
Re: Tallica !

Sao nhiều người bắt đầu với MET vậy nhỉ ???
Mà toàn là bắt đầu với 91 thôi

Giống hệt em hi` hi`

Ma` hóa ra em cũng nghe khá sớm so với mấy bác :)
 
Re: Tallica !

Em nghe Rock từ năm 3 tuổi :D, bị bố bắt nghe, thấy cũng khoái nhưng không biết đấy là Rock :D, đến lớp 6 nghe cậu em biểu diễn mới thật sự biết đến Rock :D
 
Re: Tallica !

Đấy, nói thế có khổ thân em ko chứ. Thằng em 'quý hóa'của em suốt ngày rock ầm ĩ cả lên. Cho nên, từ một con ng ghét rock kinh niên -----------> yêu rock dã mưn
 
hóa ra, các bồ nhà ta đều thích rock bắt nguồn bị chèn ép phải nghe. Cũng hay ho đấy chứ!
 
tôi nghe từ hồi lớp 3 với Rhapsody và album symphony of enchanced lands, do anh trai đầu độc, hehee, sau đó thì dần dần nghe gothic và doom, black, giờ thì đang nghe melodic, death... nhưng k0 hợp lắm
 
Bé tý nghe ROCK thì hiểu gì nhỉ ?
Toàn triết lý

Hiểu sao được

3tuổi thì nên nghe bé lên ba

Con em em chắc chắn sẽ bị nhiễm ROCk của em, hai anh em cùng nghe ROCk hợp nhau ra phết Ha ha
 
Mình nghe từ hồi lớp 6
Lây ông hàng xóm
Album đầu tiên mà mình nghe là 'These days' của Bon Jovi và 'Paranoid' của Black Sabbath ! Nghe thấy là lạ nên khoái
Bây giờ thì mình chuyên nghe J-Rock (Rock Nhật Bản), nhất là X Japan và L'Arc~En~ciel ! Nhưng 2 thần tượng của mình vẫn là Savatage và Iron Maiden
ở đây cũng có khá nhìu fan Iron nhỉ :D ?
 
4 tuổi được nghe yesterday của bet ,ko bít là gì chỉ bít hay ,1 thời gian dài đến tận lớp 9 khi nghe eminem thấy hay , khoái rap ,rồi thằng bạn bảo mày nghe thử rock đi còn hay hơn ,chơi thử nháy scor : đê xa mê , bây giờ thì man , met .ozzy , queen ,skid . scor....
 
Thực ra , tôi nghe rock là do có 1 lý do riêng , gần như là cần 1 thứ gì đó thật mạnh , thật nặng để giải sầu ( không rượu bia ) --> mua thử đĩa rock ( là cái shit-album với hybrid ý , ) , đầu tien nghe thấy dở tệ , nhàm nhàm , mãi sau , mua met 91 , 88 , 86 về nghe mới biết chính xác thế nào gọi là rock !
Còn thằng em , mỗi lần mình bật lên , hơi nặng nặng 1 tí là kêu la ầm ĩ , đúng là đồ yếu đuối !
 
Em bị ép nghe!

Lúc đầu chỉ nghe modern rock thôi, nói chung là biết sơ sơ Puddle of Mudd, System of a Down, Korn,...(chúa ghét Linkin' Park). Nhưng sau đó quen một lão rocker, lão đưa cho mấy CD về nghe, mà đau đớn thay cái D đầu tiên mình nét vào may là cua Cannibal Corpse. Đứng đứ đừ hết cái đĩa nghe được đúng hai chữ mà người ta hay dùng để chửi nhau trong bài "Put them to dead". Ặc ặc, sau đó phải đi kiếm ngay Eminem nghe cho cân bằng đầu óc! 8-}

Chọn rock là một quýêt định đau đớn, vì trước đó cũng nghe khá sâu về hip hop. Nhưng thôi, đành bỏ Eminem đi theo Rhapsodi vậy!
 
ông già mê rock nên nghe từ bé và cực ghét,đến lớp 5 thì mới khoái khoái mấy bài ballad của Bon,Met,Scorpion,Lita ford,heart,styx,queen,Eric clapton..v.v. bài đầu tiên nghe ( khi biết mình đang nghe rock :D ) When the children cry bản ballad của White Lion :) bây h vẫn thích :p còn từ năm lớp 5 đến lớp 8 thì nghe nhiều và thật sự thích,cuối lớp 8 mới bắt đầu biết nghe từng loại nhạc cụ :D diều này thật thú vị và thật tuyệt.....từ đó chết nặng :D :D :)) :)) thể loại nào của rock cugnx khoái nhưng rock cổ vẫn vô địch :) tật toẹ nghe jazz và đang thất bại :p :D khó nghe hơn rock thật :D
 
nghe rock từ lớp 5, thấy rock ballad hay quá nghe luôn.
 
ROCK không phải là một loại nhạc nghe để ra dáng với người khác là mình nghe một thứ nhạc chẳng mấy ai nghe được...
Nhưng nói vậy thôi chứ chắc một phần lớn người nghe Rock vẫn tự hào về cái loại nhạc khó nghe đó, nhưng đều là tình yêu dành cho ROCK, đều đáng trân trọng !

Đừng cãi nhau nữa, sao các bác không thử kể thừ những kỷ niệm của các bạn khi nghe ROCK đi !
 
êh này, bộ ko có ai có kỉ niêm gì đẹp đẽ về rock hết sao? nếu có thì kể cho mọi ngưòi nghe đi! tớ tình nguyện bắt đầu trước

dạo đó,tớ hay vào 4r trường tán gẫu, hôm đó tớ vào box âm nhạc và ngứa miệng post một câu: "beatles mà hát rock gì, hát pop chính hiệu con chuồn chuồn thì có!!??!!", tưởng chỉ là đùa, hoá ra thằng mod trang đó ko cho là vậy. Bằng một cung cách của-dân-nghe-rock-đầy-kinh-nghiệm, nó lên giọng kể cả và chê tớ, nào là trình độ rock thủng trầm trọng, nào là chỉ biết đến thằng kia ló lói, thà rằng như rứa-UHP...làm tớ tức xịt khói mũi :angry:.Thế là cãi nhau to ( vì tớ cũng ko vừa mà), cãi nhau trên 4r ko đủ, chúng tớ còn tiếp tục cãi qua tin nhắn :argue: ---> thế là quen

sau đó chúng tớ hẹn gặp nhau offline ( nó là cựu hs), tớ thấy nó cũng ko đến nỗi kiêu ngạo như trong 4r, và hai đứa nói chuyện khá hợp ( chắc nhờ cãi nhau nhiều). Chúng tớ dần dần thân nhau và trình độ nghe rock của tớ ngày một cải thiện đáng kể nhờ nó. Một ngày nọ khi nó nói với tớ rằng :" em ko chỉ nữ tính mà còn rất cá tính, một cô gái-biết-nghe-rock-thực-sự" thì tớ...đổ như chuối, y như lần đầu tớ nghe wild world -Mr Big và say mê rock vậy! :smile:

câu chuyện đó đã xảy ra cách đây 1 năm, giờ thì tớ và anh ấy có một kết thúc có hậu, tất cả là nhờ rock, có ai chúc mừng chúng tớ ko vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm,xem nào
Đó là hè lớp 8,tự nhiên em lại có một cái đĩa mp3,ở vỏ thì ghi toàn là shit
Cho vô máy,thấy aerosmith,guns n roses,scorpion,... thế là bắt đầu biết thế nào là hay,vứt sạch cái đống nhạc sến đi...
Bắt đầu sự nghiệp với I don't want to miss a thing của Aero(bi giờ vẫn khoái aero,chỉ tội ko nhiều bài cho lắm)
Hiện tại nghe có xu hướng thiên về ballad với Jethro Tull,Judas,Deep Purple,...
Trong máy có một tí Mp3 mà quản lý đã mệt cả hơi,về sau đổi tên thành dạng Artist - Tittle cả lượt xem ra khá khẩm hơn(lâu đấy,450 bài muh)
Nhưng muh ít quá,đồng chí Giang xoăn lúc nào anh mang HDD tới sang tên cho anh mấy bài nhe :enlighten
 
Back
Bên trên