Tình hình chuyển nhượng cầu thủ

...bó tay ông Đức , mấy tin này cho vào topic Juve của ông đi...
 
...topic chuyển nhượng cầu thủ mà ông cho cái tin về thằng chán đời đi tự tử vào đây...bó tay...
 
...xô đẩy những người có bản chất lương thiện đi đâu??? ;))...
 
thế bọn cầu thủ có lương thiện ko,làm từ thiện đc có mấy nhóc,Zidane còn làm đại sứ cho Unicef mà còn đi ngoại tình =))
 
Shevchenko: 'Milan ư? Không về'

Tiền đạo ngôi sao của Chelsea mới lên tiếng phủ nhận thông tin của Chủ tịch Milan cho rằng, anh rất muốn trở lại "mái nhà xưa". Tất cả những gì anh nói với Berlusconi chỉ là phép lịch sự.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch Silvio Berlusconi của Milan khẳng định rằng, Shevchenko có gọi điện cho ông để thông báo về chuyện vợ anh mới sinh thêm quý tử, còn bản thân anh rất muốn quay về Milan.

Tuy nhiên, tiền đạo trị giá khoảng 30 triệu bảng của Chelsea cho biết, khi đó anh chỉ "ậm ừ" cho "phải phép" với vị chủ tịch cũ chứ không hề có ý muốn trở lại sân San Siro. Ngôi sao người Ukraina khẳng định: "Trở lại Milan ư? Hoàn toàn không có chuyện đó. Những gì tôi nói với Berlusconi đơn giản chỉ là phép lịch sự trước tấm chân tình mà ông ấy dành cho tôi bấy lâu nay mà thôi".
Shevchenko (giữa) ăn mừng pha lập công trong trận thắng Watford. Ảnh: AP.

Trong khi đó, hậu vệ cánh Geremi - người đã chơi xuất sắc trong trận thắng đậm 4-0 của Chelsea trước Watford cuối tuần qua - khẳng định sự tin tưởng vào người đồng đội mới. Geremi nói: "Sheva chơi ngày càng hay. Chẳng mấy nữa chúng ta sẽ lại được nhìn thấy phong độ tốt nhất của anh ấy".

Cách đây không lâu, khi Sheva còn tỏ ra bí bách trong chuyện ghi bàn, nhiều người vội kết luận rằng, anh đã sai lầm khi chuyển đến sân Stamford Bridge. Trong những người đó có cả tiền đạo ngôi sao Samuel Eto'o của Chelsea.

Nói về điều này, Geremi khẳng định: "Tôi cho rằng, Eto'o đã sai trong trường hợp này. Sheva đến Chelsea là như cá gặp nước. Những cầu thủ tài năng như anh ấy luôn khát khao được thử thách ở môi trường mới, còn CLB của chúng tôi lại cần mẫu tiền đạo như vậy. Sheva muốn được chơi tại Premier League. Anh ấy cần thời gian để hoà nhập và đó chính xác là những gì Sheva đang cố gắng hiện nay".

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F053E/

Bán xong lại muốn mua lại,Milan thừa tiền quá,Sheva ngu gì quay lại con tàu đang chìm Milan B-)
 
...Sự trung thành trong bóng đá tiếp tục được đặt dấu hỏi "?"...chẹp...
 
...Thoai, real thiếu gì nữa mà rước của nợ về...Còn anh Ro béo với mấy cu trẻ nữa kìa...
 
West Ham có thể 'tống tiễn' Tevez và Mascherano =P~

Trong những ngày gần đây, báo chí Anh liên tục đưa tin rằng, đội bóng thành London đang tính chuyện bán bộ đôi ngôi sao người Argentina, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng một tới. Hôm nay, West Ham đã chính thức được bán cho Chủ tịch LĐBĐ Ireland.

Trong số ra mới đây, tờ Sunday People của Anh khẳng định rằng, trong hợp đồng đã ký với Tevez và Mascherano có điều khoản cho phép West Ham đơn phương cắt hợp đồng.

w1.jpg

Tevez (trái) và Mascheramo đang "ngóng" đi đâu?

Từ khi chuyển đến từ Corinthians (Brazil), hồi hè vừa qua, bộ đôi người Argentina tỏ ra rất khó khăn trong việc thích nghi với CLB phía đông London. Trên tất cả các mặt trận, Tevez mới chỉ được đá chính 9 trận và 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị, trong khi đó, Mascherano cũng chỉ được đá chính 6 trận và một trận đóng vai dự bị.

Đi cùng với phong độ kém cỏi của hai ngôi sao 22 tuổi này là thành tích rất đáng thất vọng của West Ham. Đội bóng có biệt danh "cái Búa" đã bị loại khỏi Cup UEFA và Liên đoàn Anh. Cùng với đó là sự bấp bênh ở Premier League (hiện đứng thứ 16 trong 20 đội). Cách đây ít lâu, chính HLV Alfio Basile của đội tuyển Argentina cũng đã cho rằng, việc Tevez và Mascherano chuyển đến sân Upton Park là một sai lầm, và còn khuyên bộ đôi này nên sớm rời đi.

Hiện có nhiều nguồn tin cho rằng, CLB Fluminense của Brazil đang cố gắng liên hệ với bộ đội người Argentina. Nhưng mới đây, đại diện của Mascherano đã phủ nhận và tiết lộ rằng, thân chủ của ông chỉ muốn ở lại châu Âu.

Trong khi số phận của bộ đôi người Argentina còn chưa sáng tỏ thì tương lai của Kia Joorabchian tại West Ham - người có "công" đưa Tevez và Mascherano tới CLB thành London - đã có hồi kết. Doanh nhân người Anh gốc Iran này đã thất bại trong vụ thâu tóm West Ham.

Hôm nay, West Ham đã chính thức thông báo việc CLB thuộc về Eggert Magnusson, Chủ tịch LĐBĐ Ireland và đồng thời là Uỷ viên của UEFA. Sau này, khi chính thức nắm quyền tại West Ham, ông sẽ phải thôi hai chức vụ này. Khoản tiền mà Magnusson bỏ ra để mua "cái Búa" là khoảng 85 triệu bảng Anh, kèm them một cam kết trả khoản nợ 22,5 triệu bảng của CLB này.

w2.jpg

Magnusson - tân chủ tịch của West Ham.(trông hơi hâm hấp :p)

Trước đó, Magnusson đã gặp HLV Alan Pardew để đảm bảo tương lai của ông tại sân Upton Park, và hứa sẽ cung cấp đủ tài chính để Pardew có thể tậu thêm những cầu thủ mới, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2006/11/3B9F0A1D/

Juve mà chăn đc 2 em này thì tống Tre đi là quá ổn :D
 
Back
Bên trên