Tâm sự riêng mình

Rồi sẽ như trời chuyển màu
Cánh gió xoay chiều
Cây thay lá
Sóng xô cát
.
Anh sẽ hết yêu em : )
 
Bị theo dõi yahoo :-ss Invi ko đc Onl cũng chẳng xong :-ss
Có đuôi không phải lúc nào cũng tốt :((
 
@ Hường : trên đời ghét nhất là có stalker em ạ :)) làm j cũng k thoải mái :-j
 
Nếu mình có xe đạp...
mình đã không sợ ra đường nhiều như bây giờ,
mình đã có thể đèo bạn bè đi chơi,
mình đã có thể tự quyết định nhiều chuyện,
mình đã có thể tự chủ trong nhiều tình huống,...
...nếu...

... mình không giận bạn đâu, smile up! ;)
 
Nhắc mình ...

"Sự thật là chỉ cần cần cố gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên"
 
Yêu TC hội của mình nhất nhất :x chả có j thoải mái hơn chuyện nói cười tâm sự đì đọt nhau cả :x
 
Blah Blah Blah
sao mà nói nhiều thế, đau cả đầu :|
thôi nghỉ đi nhé ;)
 
lần này là 2 cái kẹo mút :-< ôi chính mình còn phải chán mình nữa là ... :-<
 
Chúc tất cả mọi người trong topic 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vượt qua những buồn phiền của năm cũ :)

HAPPY NEW YEAR :)
 
Xem Dark night thấy triết lí của mình thật giống thằng Joker
I don't know why I do it... I just do it...
Ai cũng có plan cho 5 năm,10 năm nữa, trong khi mình chả có plan gì cả
Cứ làm những gì mình thích thôi...cứ say yes to any opportunity... cũng nhiều khả năng là mình không sống được 5 năm, 10 năm nữa...cuộc đời bất trắc mà. Trải qua nhiều chuyện, ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với mình cũng không còn xa vời nữa. Mình đã để lại di chúc rồi. Yên tâm mà sống vui vẻ thôi.

Life is beautiful :x
 
Back
Bên trên