Tâm sự riêng mình

có lẽ con đã đi nhầm hướng

có lẽ con thật sự rất kém cỏi:(

con xin lỗi pama:(
 
đôi khi không biết mình đang đợi chờ điều gì nữa ..........
 
hôm nay :)) bó tay :)) vào lại HAO giật hết cả mình có nhiều thứ chưa đọc quá :"> cả tháng chứ ít :"> hế hế
muốn commt láo quá :"> đừng oánh giá nhé =)))))
 
Nếu như một buổi sáng thức dậy bỗng thấy không còn yêu nữa thì phải làm thế nào để vờ như chưa từng quen nhau?
 
- có nên gây sóng gió không nhỉ ???

~(^O^~)(~*.*)~

*đi ra đi vào*
*vò đầu bứt tai*

ai cho tôi mượn cái acc fb đã make friends với một (vài) ex(es) của tôi với =))))))))))) tự dưng vợ nói làm mình ngứa ngáy quá, vào fb check thấy còn cái tin nhắn rất lâu rồi :x mình muốn xem người ta giờ thế nào quá :)) cái người mà đá mình bắn tung ra xa đến 50m và chúc mình hạnh phúc í ;))

mặt tích cực của vấn đề là mình giờ rất hạnh phúc
mặt tiêu cực của vấn đề là mình không tự thân làm bạn tã được
*buồn 5s*
... và anh cũng đang tưởng tượng cuộc sống của em giờ ra sao ...
anh chỉ là một cơn gió lướt ngang qua đời em ... đối với em, đó chỉ là một thoáng qua, như bàn tay anh từng vuốt ve dọc sống lưng em chỉ là một cái vuốt ve ... rùng mình đón nhận từng chút từng chút tê tái, dừng lâu hơn, nhấn nhá hơn trên những vết nổi ... sởn gai ốc ...
đó chỉ là một cơn gió khẽ khàng dọc con đường em đi ...
này em,
anh là gió ngập tràn trong từng ngụm khí em thở, có lẽ em chẳng cần để ý đến anh, chứ anh lại hiểu em hơn ai hết ...
cuộc sống trước mắt em, dù sao, cũng không còn có anh nữa, sẽ vất vả nhiều đấy ... chúc người em yêu đừng bung dù chạy mất dép như anh =)))))

*múa múa*

muốn lấy vợ rồi :">
 
chả biết mình đang ở đâu, đang làm gì, sẽ ở đâu và sẽ làm gì nữa...
thế nào là đúng là sai mình cũng chẳng biết đc nữa...
Shin ơi m vô dụng như thế ko đc đâu :)
 
Dhs Mỹ chém gió ngàn clip cũng dek bằng tiếng súng anh Vươn :)).

Ngày xưa có câu "chốt chặt như Lê Mã Lương".

Nay cũng phải có câu "sống thật như Đoàn Văn Vươn" chứ nhỉ :)).
 
và mình càng ngày càng ghét bà =))
Bà sao già rồi mà bà thích chỉ đạo thế
Đây là nhà cháu chứ đâu phải nhà bà
Nhà cháu bày trí đồ đạc như thế nào là việc của nhà cháu, bà đòi sắp xếp lại làm gì
Nhà cháu cho ai biếu ai là việc của nhà cháu, sao bà lại làm cho bố cháu ngượng mặt với bạn thân nhất của bố cháu ngày tết
Bà giàu mà ki bo
Bà đã già bụng đã yếu, đã can rồi mà cứ thích ăn, cứ cố cơ, rồi để mẹ cháu hôm qua vật lộn hơn một tiếng chỉ để móc cứt cho bà đấy, bà vừa lòng chưa? Nếu bố cháu không chủ động bảo đón bà về đây thì tết này cũng khác gì ngày thường, bà sẽ vẫn chỉ ngồi không vò võ trong cái nhà to tổ bố một mình, dâu trưởng rồi cháu dâu trưởng, bón nó thì cứ suốt ngày ăn diện chơi bời thì bà thương đấy, cuối cùng có thèm đoái hoài gì đến bà đâu, cô giúp việc thì về quê rồi.
Mẹ cháu thì ốm như thế, bác cháu thì nghèo khổ như thế mà bà cứ chỉ toàn độc sai bảo kêu rên như người giúp việc, làm đủ các việc bẩn thỉu nhất trên đời để hầu bà, bà có bao giờ nghĩ cho đâu
Còn cái thằng bác đáng chết từ lâu kia sao bà lại quan tâm thế, bà thương nó gầy, thương nó thế này thế kia. Nó được bà mua nhà mua đất, thg già 6 mấy tuổi rồi còn suốt ngày về bám đít bà mẹ sắp chết mà không biết nhục.Còn mẹ cháu bác cháu thì bà nghĩ cho được cái gì, bà mua cho được cái gì, h thì hầu hạ bà như thế này đây...
Mà tất cả là tại bà, tại bà hết... để giờ anh chị em họ hàng đánh nhau chửi nhau thế này đây, đến cái ngày tết mà cả đại gia đình quây quần ăn bữa cơm ấm úng sao mà khó thế /:)
Rồi bà xem, sau này bà đi theo ông rồi thì hậu quả còn khủng khiếp nữa...

Ông ạ, ông phù hộ rồi làm thế nào để bà chịu nghe lời con lời cháu đi, chứ cứ như thế này rồi chẳng còn cái gọi là gia đình nữa đâu ông ạ ...Ông phù hộ mẹ cháu khỏe nữa, bt lo việc nhà vs lo cho cái thân ốm yếu mà còn chẳng xong, giờ còn đang thồ thêm cả bà nữa đây ông ạ :(
 
Nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra thì kết quả có khi bết bát hơn, nói chung là trầm cảm đâu r đâu còn tâm trí mà thực hiện :))

Mộng mị đến nh thứ tốt đẹp thì có thêm hứng khởi nhưng lại dễ thất vọng vì k dễ để dc như ý.

Phớt lờ càng khó vì nó luôn hiện hữu.

Bar vậy:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khép cửa lại đi em..
Nắng mưa sẽ dừng lại bên thềm
Khi không phải lúc nào em cũng được là số 1 em ạ :) Em phải biết nhịn :)
 
Khó tưởng tượng ngày nào chỗ này không còn.
Mình muốn down hết cả topic lớp mình về. Trí nhớ mình không đủ để lưu giữ hết các câu chuyện đấy.
 
Well done guys, no matter what people say, you celebrated your first anniversary. Congratulation, you two maked me jealous, honestly. I always feel happy when I see people stay together. An incredible moment when couple look at each other, full of happiness. Thank you for bringing me this feeling.

Girl, you're the type of woman who can't stay alone. I guess you've already found someone. Hopefully he’s a good man and you have what you want, as always.

It has been a long time, and it was a great time, no matter what did happen. I appreciate that. Yes, it’s too long ago and for me, it worth every minute.

Memories, sometimes they need to be reviewed, as a part of life which can make me smile.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên