Tâm sự riêng mình

phản đối chính quyền 4 tiết liền học quân sự với thể dục :( :(
 
Nhét cái ng ục ịch vào kho, và nhận ra có nhiều thứ còn vẹn nguyên trog đấy.
Em búp bê mắt vẫn xanh như thế.
Con gấu bông lông vẫn cứ trắng muốt có con con bé tí.
Em búp bê béo vẫn còn qả đầu 2 bên lởm chởm của m.
12-3=9 năm r ms ngồi chơi búp bê.
Nhận ra cái con gấu bông to đùng ngày xưa hóa ra bé tẹo :p
M lớn r.
Nếu t cho e, e hãy ôm con búp bê ấy như t đã từng ôm nó nhé.
( nó biết nói đấy )
1 h trở về ngày xưa.
Ôi búp bê, uhm chả bh là hết thik cả.
Thử nghĩ m là e, t k biết phải làm j.
Nhưg buồn lắm ngày đó t k đi dc.
Gửi tặng e con búp bê mắt xanh nhé <3

---------------
Giữa 1 ng và nhiều ng m chọn ai =)))
( everything is not what it seems to be )
 
mình cảm thấy vui cho người ấy,
đã dứt lòng nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu.
 
depuis que je t'ai vu , un regard , pour que je me sente très sanglotée ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I don't know if I am able not to be infatuated with boys anymore, but at least I'm trying and stopping myself from doing so. \:d/


unbelievably, everything I see reminds me of you.
 
những điều khó hiểu từ nay sẽ chấm dứt, đã kết thúc nó một cách lãng mạn những nghiệt ngã...đáng lẽ mình phải vui mới đúng chứ nhỉ:)
có thể từ ngày mai sẽ được tự do...nhưng chắc phải đến ngày mai...
có ích kỷ???
 
hẳn phải có cách nào đó, để giả bộ cười thật tươi khi nhận được những lời chúc tốt đẹp và ấm áp.

đã và sẽ thành thông lệ thôi.
 
^có gì mà phải giả bộ thế... dù trời có sắp sập đi nữa thì khi nhận được tình cảm quan tâm của bọn tao thì cũng phải thấy ấm áp hơn chút ít chứ, sao lại phải giả bộ vui vẻ, sự quan tâm chưa đủ để em thấy vui vẻ thực sự được tí nào sao
Quên hết đi mà sống vui vẻ cho một ngày đã :)
 
mình lại vọi vàng rồi...
nhất định phải làm chủ đc bản thân nhé
dễ đến thì sẽ dễ đi:(
vậy thôi


lần đầu tiên sau 2 năm 10 ngày lại có cái cảm giác có bf =))
 
con người không khuất phục trước hoàn cảnh hay những thế lực từ bên ngoài, mà sẽ thua cuộc bắt đầu từ chính bên trong.
 
Tao tìm thấy bình yên khi ngồi sau cái tay lái "lụa" của mày ngắm Hà Nội vèo vèo trôi ... vợ tao hỏi sao tao tin tưởng mày thế, tao cũng chả biết trả lời tnao...

Rồi sáng thức dậy thấy mày đang bất yên, tao chỉ biết gắng cười mỉm, "vì ngày mai!"
 
Back
Bên trên