Mình chưa gắn bó với HAO đủ lâu nhưng 2 năm là đủ để yêu và nhớ...
Nhớ Hao cách đây 1 năm... Khi mà topic a2 mỗi tối tăng cả trăm bài, nhấn F5 là trời đất đảo điên, cái gì cũng lôi lên HAO từ chuyện bóng đá tới học hành, từ ngưỡi mẫu, ca sĩ tới các giáo viên ở trường, từ Ams đổi tên đến Hoàng Sa, Trường Sa, từ các anh đẹp zai, các em xinh gái tới Thủ tướng, Tổng bí thư:-s từ việc không ngủ được đến lịch thi tập trung...sờ vào máy là phải vào HAO...hỉ nộ ái ố cái gì cũng có HAO:x
Nhớ HAO cách đây nhiều năm...( cho dù hồi đó mình cũng chưa vào HAO nhưng thỉnh thoảng google tìm được bao nhiêu bài cũ của HAO, toàn xót xa sao hồi ấy HAO "chất" thế? Anh tài hào kiệt giờ không còn mặn nồng với HAO nữa sao???)...có những lúc mê mẩn lật lại vài trăm trang các topic cũ của các tiền bối để mà ngưỡng mộ, mà thán phục...
HAO ko phải là cái diễn đàn chỉ để vào, trao đổi hay tán nhảm gì đó. Với mình HAO là bình yên, là Ams - một trong những tình yêu vĩ đại và lâu bền nhất mà mình có, là một phần quan trọng trong mỗi Amser, là niềm tự hào, là nỗi nhớ...
Thấy mọi người mải mê theo fb, mọi người chăm bẵm, bồi dưỡng fb vì nó là của riêng còn HAO là của chung...
Uh mình cũng công nhận là gần đây mình chăm lên fb hơn lên HAO, mình post các thứ ở fb nhiều hơn ở HAO... Mình có mới nới cũ, mình ko yêu và chăm chút cho HAO như lúc ban đầu
Vậy mà HAO vẫn thế... vẫn đợi mình, vẫn chào đón khi mình quay về. Có đìu hiu hơn, nhưng HAO vẫn là HAO của mình ngày xưa. Vẫn là một mảnh của Ams, của yêu thương...
Hơn 3h sáng... đầu óc thường hay thiếu tỉnh táo, lảm nhảm nhưng tình cảm luôn là những lúc thật nhất...
Mình lại post bài cật lực ở các topic. Lại khoan khoái nhìn đống bài mới toàn tên mình post... mình lại đợi người reply, kể cả là spam như ngày xưa...
Mình đợi, mình đợi và mình đợi...
Yêu HAO, yêu Ams:x Kí ức ùa về...
PS: khóa 10-13 sắp vào trường rồi:x liệu có mơ hão quá không khi hi vọng một khóa mới sẽ đem lại sinh khí mới cho HAO
Sao nhớ thế cái hồi mình đe nẹt 0912 bằng cách del bài của các em:">... giờ thì chẳng có bài để mà del ý chứ
HAO ơi, bao giờ cho lại ngày xưa...