Tâm sự riêng mình

mình thề là hs Ams khổ vđ =) cứ đi thi cái j là bị soi xét đủ đường =) cả cái hồi mình đi thi hs giỏi quận - cái thi bé tí xíu tí xíu - hồi lớp 7 và thi ở GV, lúc kí giấy thi là bị giám thị lườm nguýt xong bảo vênh váo láo toét không chịu chào giám thị khi kí giấy ~:> ô hay, đời thuở đi thi đã ai bao giờ chào giám thị KHI KÍ GIẤY chưa???????


đấy cái thi cứ bé tin hin còn thế, huống gì cái to đùng như Olympia =) Giả mà điểm kém, thì cả nước bĩu môi: "Xùy, tưởng gì, hóa ra trường Ams cũng chỉ có thế". Giả mà được vòng nguyệt quế, thì cả nước ồ lên: "A, Đài Truyền Hình thiên vị trường Ams, thiên vị học sinh Thủ đô!"


Khổ vầy đó =) mình thề là Ams mình nổi nhất nước thật (không nói về khả năng hay thành tích hs nhé - mình biết là như PTNK trong Tp HCM chắc giỏi hơn =) - nói về mức độ đc biết đến và được bàn tán thôi =)) Và có khi cũng là cái trường bị ghét nhất cm nó cả nước luôn =) Cứ nhắc đến hs Ams là tự gán vào cái suy nghĩ 'Ôi cái bọn bố tướng kiêu căng vl không thèm coi ai ra cái j lúc nào mặt cũng vênh ngược lên trời' =) Vụ suýt nữa Ams bị đổi tên thì bn người hả hê 'Cho chúng nó chết đi cứ thích sính ngoại' =) Ô hay, nếu chuyện đấy xảy ra với trường các bạn thì các bạn sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Yêu trường là sai à? Tự hào về trường là sai à? Nói thẳng ra nhé, các bạn học ở trường nào đi chăng nữa mà không yêu không tự hào không gắn bó không muốn bảo vệ khi người khác chọc vào trường của các bạn thì nghỉ học cm nó đi cho rồi. Tiếc cho các bạn là không có được cái cộng đồng yêu thương gắn kết như ở Ams thôi.

Amsers có kiêu hãnh, tự hào thì kiêu hãnh, tự hào nhất ở cái tính cộng đồng của mình thôi - đã vào Ams là gắn kết, yêu thương nhau và yêu thương mái nhà chung. Về học tập, thi giải QG Qtế chắc chúng tôi không bằng TH, về đi du học chúng tôi cũng không dám nhận hơn PTNK, có chăng về mặt phong trào hoạt động thì có chút nhỉnh hơn. Và bảo học sinh Ams kiêu? Thế nào là kiêu? Hay mọi người cứ tự gắn cho cái mác đấy rồi không thèm tiếp xúc để rồi nó cứ trở thành một thứ định kiến truyền miệng? Học sinh Ams đú? Xin lỗi chứ mấy hot boy hot girl tóc dựng vuốt keo nhuộm đỏ nhuộm vàng quần short áo 2 dây đi Dylan ngoài đường có ai là học sinh Ams không vậy?

Quay lại chuyện Olympia hôm qua. Ok, em Đức phát âm không chuẩn - nhưng nếu dựa vào cái đó để nói em ý đáng bị trừ điểm thì mình thấy bỏ luôn phần thi tiếng anh trong Oympia đi cho xong =) Vì trước giờ có mấy người đi thi Olympia mà phát âm chuẩn tiếng anh vậy? Sao tự dưng sau ct hôm qua mọi người tự dưng giỏi tiếng anh quá, ai cũng biết plumber phải đọc là pờ-lăm-mờ =) Thử nghĩ xem bt ở VN, không được học tiếng Anh chuẩn, không được đi du học và không phải là geek ngồi học từ điển thì mấy người biết cách phát âm đúng? Em Đức đã phải viết từ đấy ra bảng, và viết đúng - chứng tỏ chiến thắng của em ý hoàn toàn thuyết phục. Còn thằng nào mà già mồm kêu là yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh thì phải phát âm chuẩn thì tát cm nó vào mồm đi - đoạn ĐHiếu trả lời Duet thành Duat có ai để ý không, hay mọi người chỉ thấy em Đức được vô địch nên đọc sai 1 tí là quá bất công không xứng đáng? Muốn CÔNG BẰNG thì phải xét tất cả mọi mặt, chứ đừng có chỉ nhìn thấy cái MUỐN NHÌN xong kêu gào sao đời bất công.

Và kể cả em Đức có sai thật, có ai nghĩ là chuyện làm rùm beng rồi nói thiên vị này nọ sẽ làm tổn thương em ý? Mình nói thật không hiểu mấy người cứ like cái page [<3] rồi vào lèm bà lèm bèm chuyện 1000 năm TL đầu óc có sao không:
1- Muốn thắc mắc thì hỏi VTV, hoặc tự lập page mà nói với nhau. Vào cái fan page chúc mừng xong nói xấu người ta là trò rẻ tiền vô học không chấp nhận được.
2- Nếu có sai sót thì đấy là sai sót của VTV, em Đức không hề có lỗi gì cả, sao cứ thích nhắm vào em ý?
3- Có ai nghĩ đến công sức của VTV chuẩn bị mấy tháng nay, kĩ thuật của VN chưa phát triển, và dẫn chương trình không phải là bách khoa toàn thư - kiến thức cũng giới hạn thôi, sai sót là chuyện không tránh khỏi. Và người ta chỉ biết bới móc, cái gì cũng lôi ra bới móc được - và chả bao h biết đến công sức của những người đứng sau ống kính.
4- Lí do ngàn năm TL là cái lí do rẻ tiền bullshit nhất trên đời. Thích đá xoáy thì tìm cái gì thông minh có học hơn đi =)
5- Và một số người nói rằng gói câu hỏi về đích của em Đức dễ hơn 3 thí sinh còn lại =) Vầng, xem Olympia bn năm rồi mà k phân biệt đc gói 40, 60 và 80 sao? Em Đức chọn gói câu hỏi 40đ, toàn bộ 4 câu là câu 10đ, tất nhiên câu 10đ sẽ dễ hơn các câu 20đ và 30đ ở các gói 60đ và 80đ. Thắc mắc này thật là vô cùng trí tuệ, mình xin phép không bàn thêm =)
6- Anh Nguyễn Ngọc Hiền, một thí sinh Olympia mấy năm trước, đã nói: "Olympia là một gameshow, trước tiên hãy để cho nó vui vẻ như các gameshows khác của VTV3 đi đã! Tôi lấy làm lạ một điều, rằng chính chúng tôi - những thí sinh Olympia - chẳng mấy khi cay cú về chuyện hơn thua điểm số, câu hỏi khó câu hỏi dễ của bản thân mình, thì người lớn lại không thể như vậy. Vì cái gì?" Vâng, là vì cái gì? Nói cho sướng miệng, cho thỏa mãn cái tôi của bản thân? Hay để chứng tỏ cho thiên hạ biết mình giỏi như thế nào khi bắt lỗi được Đài truyền hình?

Hôm qua khi mình xem Olympia, mình đã hồi hộp từ đầu đến cuối - đến đoạn em Hiếu trả lời câu ngay trước câu cuối cùng mình đã thót tim. Và khi em Đức trả lời được câu hỏi tiếng Anh mình đã hét ầm nhà và rơi nước mắt. Còn gì đẹp đẽ hơn khi năm học cuối cùng của Ams ở số 1 Nam Cao, em Đức đã mang về cho trường thêm 1 vinh quang tự hào nữa - Vô địch Olympia. Còn gì xúc động hơn khi lên FB, người người nhà nhà đều để stt chúc mừng em Đức - dù phần lớn là những người không quen? Còn gì thiêng liêng hơn, khi đã ra trường rồi vẫn cảm thấy mình là một phần của gia đình Ams, được che chở dưới mái nhà Ams, được cùng mọi người cảm nhận niềm vui sướng tự hào khi Ams dành được một vinh quang mới? Vậy mà đến tối lên mạng lại thấy những điều không đáng thấy như vậy, không tránh khỏi cảm giác xót xa.......



Đức ơi, dù ai có nói gì đi nữa, chiến thắng của em là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục. Chỉ riêng bản lĩnh của em và tinh thần fairplay đến tận giây cuối cùng đã xứng đáng là người chiến thắng. Ams tự hào về em - và em luôn là NHÀ VÔ ĐỊCH trong trái tim mọi Amsers!


And the only thing that is worse than being talked about is NOT being talked about =) Nên thi xong rồi cứ tập trung ăn chơi bồi bổ đập phá cho khỏe, kệ cm nó thiên hạ =)


Hô hào tí cho khơi lại không khí :")


MINH ĐỨC VÔ ĐỊCH! AMS VÔ ĐỊCH! WE'RE ALWAYS THE CHAMPION!!! AMSERS FOREVER!!!!!!!
 
một phần trái chiều nhé ...
buồn lắm em ạ, Amser chả bao giờ nhiệt bằng ngày xưa ...
anh vẫn nhớ những khán đài bóng rổ trống huơ hoác 2 năm vừa rồi khi đội khó khăn nhất
anh vẫn nhớ cái sân hôm qua cựu học sinh có khi đông hơn học sinh trong trường, có lẽ số người cũng chẳng bằng 1/2 CK đầu tiên :) chả hiểu sao bọn anh tranh nhau vé ... còn các em giờ gọi chả thèm đi :)

bao h cho đến ngày xưa :)
 
Haha hqua e Đức vô địch vui như hội ý :x Amsers vỡ òa, ríu rít trên facebook :x

You won it fair and square, boy. Those who don't know how to use their brains, well, it's best to ignore them :)>-





Thú thực thì tao cũng chỉ đang dùng vài niềm vui vụn vặt này để cười qua ngày thôi mày ạ. Và một trong những niềm vui của tao là hàng ngày được đi với mày, thấy mày vui vẻ.
Hôm nay mày không vui. Tuy là cái lí do mày đưa ra nó có hơi nhảm 1 tí, nhưng tao nghĩ tao hiểu được nhiều hơn thế.
Chỉ tiếc là, từ lúc nào tao đã không còn là đứa để mày chia sẻ mọi thứ nữa rồi :). Thật sự tao cảm thấy khá bất lực.
Thôi, cố vui nhé. Mai tao sẽ cố hết sức
 
nhà mất mạng
di cư sang bà nội thì mất nước
giờ đang ở nhà bà ngoại
5p trước thì mất điện :

amen số con rùa
 
tại sao những bài của con My đọc lại hợp lòng ng như thế nhỉ :x
 
tao cũng không biết Bình ạ, ngoài chuyện tao cũng là một Amser thì có thể là do tao kun quá cu-te quá chăng :-? =))
 
zzz

mệt quá :)|

ko sống đc vs nhau thì thôimẹ đi cho tiện ...
ko biết mình cứ phải pốt những bài ntn đến bao h nữa 8-|
 
Hôm nay quá nhiều sự kiện lớn :x
Thật sự là muốn khóc, khóc lớn vì vui :x vì sung sướng :x
( trừ cái việc k thể vào đc fb T_T )
 
Đời này, muốn hạnh phúc tốt nhất tập 2 thứ:

- dễ chấp nhận những thứ mình có

- và dễ quên đi những thứ mình không còn

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hay đấy!mọi người, mọi thứ đều ko ở bên mình lúc , mình cần nhất...
cuộc đời lố bịch vkl
mình ko thể hiểu nổi có những người sống ích kỷ, cá nhân éo cần biết đến người khác kiểu đấy...
thật bó tay, thật nản....hãm vkl...haizzzzz

coi như là mình không nghe, không thấy và không biết...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng bạn Bầu nhé :D


Life?
They, who care for us,... well, we make them cry
They, who we cry for... well, they'll never care for us
They, who we care for... well, they'll never cry for us
It's sad isn't it?
 
skđnskgnskjsnbj vncjvnjvndjgvnlgn knsldgngvsvn n

ức chế không phím nào tả nổi :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lục lọi quá khứ :| có những dòng không hiểu, không thể gắn kết được với cái gì. Cố nhớ, cố ghép ....

Ai cũng có những bí mật. Và ta phải tôn trọng điều đó.
 
You're my heartbreaker :)
How can you remember every single thing about me?
 
mình đã rất cố gắng:D
dường như mọi ng cũng đã nhận ra năng lực của mình và biết mình đã cố gắng ntn:D

vậy mà sao
bây giờ mình lại phỉa chọn lựa thế này
giấc mơ của mình, giấc mơ lớn nhất từ trước đến h, nếu h mà ko cố gắng hết sức vì nó thì chắc chắn ko thể biến nó thành hiện thực đc...
mình muốn đi tình nguyện, muốn đc đến Hà Tĩnh, a Minh đã khen mình và hy vọng ở mình, mình cũng rất muốn có đc những trải nghiệm mới và có những lúc vui vẻ cùng bạn bè ở ĐH
mình muốn đc tham gia Us guide, mọi thứ bắt đầu đều khá suôn sẻ...
vậy mà sao...
tất cả lại đến cùng vào 1 thời điểm thế nhỉ...
đây là lần thứ mấy TH này xảy ra rồi...


cố lên nào, nhất định sẽ tìm đc cách giải quyết tốt nhất:))

tự nhiên nghĩ đến chi phí cơ hội =))




Thank you so much for last night. U r so kind to me. U r very considerate and polite. U answered all of my mes in a friendly way. I really appreciate that:D When receiving ur mes, U don't even know how happy I am...

however, the way u talk to me shows me very clearly that I am not ur girl:)) I know that...


What I have to do now:D


Cám ơn cậu rất nhiều vì đã quá tốt với tớ:D nhưng ... tớ đã phạm sai lầm 1 lần, đến vs ng ta chỉ vì ng ta quá tốt với mình chứ ko phỉa mình có tc vs ng ta, để rồi cuối cùng cả 2 ng đều buồn... tớ thật sự ko muốn điều ấy xảy ra 1 lần nữa... đừng lãng phí thời gian và tình cảm nữa đc ko:D cậu đã nghe bài Invisible của Taylor Swift chưa ... cậu ko hiểu sao... luôn có 1 ng con gái khác rất tốt, giỏi và chờ đợi cậu đấy.... tớ ko xứng đâu:D

hôm nay đã có 1 thời gian rất vui vẻ bên các đàn e Lý 1 :x hé hé cám ơn em Đức và em My nhiều lắm:x

Yêu bạn bè anh chị em nhất :x
 
Hôm nay đã có 1 thời gian rất vui vẻ bên các đàn e Lý 1 :x hé hé cám ơn em Đức và em My nhiều lắm:x

Yêu bạn bè anh chị em nhất :x

Xời, chuyện :-j Cơ mà hôm nay đi vui nhờ, chụp ảnh rồi đi thử áo xong còn trốn trong Blue Exchange nữa 8->

Hnào đi tiếp đê \:d/

Mẹ em khen chị tới tấp :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên