Tâm sự riêng mình

tháng ngày tươi đẹp :x:x:x
ns sommes cachanais :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
After a 6-month unrequited love, finally I got over him ... *fully*
Let's live and loveeeeeee \:d/
 
lần này sao emo dữ dội vậy:D
mãi vẫn chưa hết 8-|

rất muốn nhận đc 1 cái sms nhạt nhẽo ...
nhưng cũng đủ làm mình hp cả ngày:D
 
oh please. you're one of a few guys that I truly regard as 'men'. please do not prove me that guys are all the same. please do not disappoint me like that. please. please. please.......
 
Em yêu đời em yêu học hành em yêu bơi lội em yêu anh Shaun. Yo!!
 
lâu lắm mới vào Hao, chỉ vì hôm nay được có theme CMSN :x

Dành cho những lời cảm ơn :x

Cám ơn anh vì đã thức cùng em, hát cho em nghe trong những giây phút đầu tiên bước sang một tuổi mới :x và rồi còn đưa em đi chơi ^^. Dù anh rất hay lườm em, bắt nạt em, càu nhàu em đủ chuyện linh tinh nhưng em biết đó là sự quan tâm :x. Anh này, em không biết sau này sẽ thế nào, em cũng chẳng hề dự định điều gì, cứ tự nhiên thế này thôi, tương lai thì hãy để tương lai tính ^^.

Cảm ơn bọn mày đã cho tao một ngày sinh nhật tuyệt vời, quậy tưng bừng :x Bánh rất ngon và party cũng rất vui, hát hò nhảy múa rất máu me :x ng ta cứ bảo bạn đại học thì không thể thân như cấp 3, nhưng tao lại thấy sai toét rồi, yêu bọn mày lắm >:D<
 
tự nhiên thấy vui trở lại :x chẳng hiểu sao:)) chắc 2 ngày vừa rồi emo quá nên h hết hứng để mà emo tiếp rồi:))

nhận ra là hình như hình ảnh anh ta đang càng ngày càng mờ nhạt trong mình:D trc đây cứ nghĩ đến là đau tim:| lìn, nghe sến quá:|
nếu mà quên dc thì tốt quá:x sẽ ko bị ám ảnh nữa:D sẽ ko bị nhát hay điên hay tự ti nữa :D

chẳng hiểu sao dù đã quyết đinh dứt áo ra đi rồi:D nhưng vẫn thích bạn ý:D thấy bạn ý là bạn trai perfect nhất từ trc đến h mình đã từng gặp:D tại sao ng ta lại có thể năng nổ và giỏi trên nhiều lĩnh vực thế nhỉ:D tại sao lại lắm tài thế:D tại sao lại dễ thương và đẹp trai đến thế nhỉ:D

http://www.facebook.com/home.php#!/notes/vie-jane/love-is-not-a-victory-march/437843382813


nhiều ng bảo mình thật điên khi vd thích 1 ai đó--> rồi biết ng đó thích ng khác--> rút lui ngay, ko cần biết là liệu 2 ng kia có trở thành 1 cái j đó đcko:D. nhiều ng bảo nên đấu tranh, mình vẫn còn cơ hội, vẫn có thể chứng tỏ mình mới là ng thích hợp để có đc tc của ng ta:D nhưng đọc bài này của chị An Bằng thấy giống suy nghĩ vs mình quá:D

nói chung ghét làm kẻ thừ 3, dù là ở cấp độ nào:D

đang lên cơn sến :">

ko có lí do j để giành giật cả:D

thôi học ôn thi :p
 
trừ mẹ và BN ra thì số người mình có thể quan tâm chỉ giới hạn ở 7 thôi. nếu có thêm ai vào thì một người sẽ phải ra đi.

mình không có khả năng quan tâm đến quá nhiều người cùng một lúc. mình ghét cái kiểu quan tâm hời hợt. có hoặc không thôi.


ai muốn đi thì đi. mình không giữ. mình cũng không cần người không chấp nhận con người này của mình.
 
*Đừng tự chôn vùi giá trị bản thân mình bằng cách so sánh với người khác. Bởi đơn giản chúng ta khác nhau và bởi ai cũng đặc biệt*

Mày à, tao k dám comm note, tại cũng chẳng để làm gì :p
Mỗi người 1 hoàn cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng. Có những người nhìn bề ngoài tưởng là sướng, cđời chỉ toàn có trải hoa hồng mà đi.
Nhưng hoa hồng cũng có gai đấy m ạ :p k những gai mà gai to, đâm vào chắc đau lắm. Nhưng vì đâm vào chân, máu lẫn màu hoa, m nhìn sao được.

Cảm tượng họ sung sướng hơn mình là vì họ có BẢN LĨNH hơn m hiểu k ? Họ chịu đc đau, nuốt đau trong lòng và họ bước tiếp. Tránh những cái gai tiếp theo, chân họ rồi sẽ chai sạn dần. :p
Nên đừng nói "con đường em đi k trải hoa hồng" nữa nghe k :D

Nốt ruồi ở vai là gánh nặng cả đời =) M ơi, cuộc sống cho mỗi người 1 định mệnh riêng:p Nhưng định mệnh đấy k quyết định cđời ta sẽ đáp những bến nào. Nó chỉ cho ta 1 con thuyền, có mái chèo, có buồm, có nhiều thứ khác nữa.. ng có người k, nhưng lái con thuyền đi đến đâu thì là do tay mình lái. Sóng gió có thể lớn nhỏ tùy từng con thuyền, nhg tay lái mình vững, nhỏ to k phải vấn đề.

Mày 18, đg ở ngưỡng đời, đang phải chọn lựa nhiều điều, hãy sống sao đừng luyến tiếc hay hối hận điều gì :p Bởi có thể mày chỉ sống đc 1 cuộc sống thôi. Đừng tự lãng phí cuộc sống đó. Hạnh phúc giống như 1 chiếc đồng hồ, càng đơn giản càng ít hư hỏng nhất. Vậy đừng tự suy nghĩ nhiều đừng cho là mình thiệt thòi, hãy nghĩ rắng, đâu đó, có thể là tao ( thừa nhận ) khi nhìn csống của mày, là tao đg tự tủi thân rất nhiều..

*Hạnh phúc nào mà chẳng phải đánh đổi ít nhiều bởi đau khổ*
 
lại một lần nữa nhìn thấy hạnh phúc của người khác và mỉm cười...nhưng ngay sau đó không muốn nhìn thêm nữa...
lâu lắm rồi mới có cồn trong người...
chị...
 
bắt đầu có nhiều xáo trộn trong suy nghĩ, vì thế mà cảm thấy mệt mỏi kinh khủng!

hiện thực dần sáng rõ đè chết ảo vọng, để thấy rằng mình đã quá mơ mộng và ngây thơ.

Rồi sẽ phải tiếp tục, để đến đc ánh sáng.
 
lần đầu tiên thấy nghi ngờ trực giác của bản thân nhưng thật là tốt...biết đâu đó là điều mới mẻ thì sao...!
nhưng thôi!tốt nhất là không nên thế.hôm nay là ngày cuối cùng rồi...mọi thứ sẽ trôi qua như nó vẫn thế.giống như mùa hè này thỉnh thoảng có giọt nước chẳng hiểu từ đâu rơi xuống khiến người ta nghĩ đến cả một cơn mưa rào nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó mà thôi...ha....... ha..... ha..... ha.... ha .......
cũng thật nực cười...có quá nhiều thứ diễn ra sau lưng mình....thôi được!cũng chẳng làm sao hết...haizzz....chỉ buồn thay cho những con người đó...hình như chưa bao giờ soi gương:))
 
Này, ừ, em ích kỷ : ))
Chỉ vì em k muốn thấy người khác nhận đc sự quan tâm của a nhiều như em đã đc nhận ; )
....
Chỉ vì em sợ cái cảm giác bị thay thế.
Vậy thôi ; )
 
dạo này tớ hay buồn và tủi thân lắm cậu ạ:D
tớ tự hỏi mình có bị điên ko:D mình có suy nghĩ mọi thứ tiêu cực quá k:D có khi mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều ng vậy mà cứ cái kiểu tâm sự thiếu nữ làm mọi thứ tồi tệ hơn:D

tớ rất muốn nhắn tin cho cậu:)) và đc nhận những cái tin nhắn nhạt nhẽo từ cậu:))
hôm nay lúc biết kq:D dù thực ra là chắc chắn là nó sẽ xảy ra rồi nhưng tớ vẫn buồn:D tớ thất vọng về bản thân tớ nhiều lắm:D năm nay tớ chẳng làm đc j nên hồn:D đến cả cái việc bựa nhất cũng như duy nhất mà tớ nghĩ là tớ có thể làm tốt như cái hồi học sinh là học hành trâu chó để đc điểm cao cho pama vui lòng =)) vậy mà tớ h cũng chẳng làm đc điều ấy nữa:)) tớ tiêu tốn của pama một đống tiền trong năm nay... vậy mà dường như mọi thứ chẳng đi đến đâu cả:D chẳng hiểu mình muốn gì:D mình cứ ước mơ thế này ước mơ thế kia nhưng chẳng làm việc j đến nơi đến chốn cả:D nói thì nhiều nhưng làm thì ít:D

tớ ko định nhắn tin kể lể j vs cậu đâu:D như thế vô duyên lắm:D vs cậu tớ chưa đủ thân thiết để tâm sự mà:)) vs cả cậu còn có rất nhiều việc cần làm:D

tớ chỉ muốn đc nhắn tin và nhận tin nhắn từ cậu thôi:D hay như trc đây 2 ae mình chat chỉ tầm 5-10mins, toàn thứ vớ vẩn chả ra đâu vào đâu nhưng cũng làm tớ sướng run ng:))

hôm nay đã soạn tn rồi đấy:D nhưng ko gửi, chỉ làhoir han xem cậu có đc xem WC trên Xh hay ko:)) rồi công tác tổ chức event cho ae ntn thôi:)) nhưng lại thôi:D thấy mình cứ như đang bám theo đuôi ý:D vs cả sợ làm cậu khó chịu:D

viết trên này tí xả stress vậy:D

hiện h vẫn chưa tìm đc soulmate nên chả biết tâm sự vs ai:)) mỗi ng tâm sự một tí một tí vậy:))
 
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao vào những cuộc kiếm tìm Hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng Hạnh phúc ở ngay dưới chân mình nhưng lại k có đủ cam đảm và dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên...
 
Em à, đừng tự dày vò mình như thế nữa
Tình yêu đã hết thì chẳng quay lại được nữa đâu
Rồi em sẽ quên được thôi, không khó như em nghĩ đâu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm có 1 đống thứ phải làm và k biết phải giải quyết ntn.
Uhm con biết là phải học mà, con vẫn học đấy thôi.
Nhưg con muốn dc nhảy ...
Con muốn dc tham gia tổ chức này nọ.
Con muốn dc sống nốt năm lớp 12 thật ý nghĩa ...
Uhm con biết là mẹ lo cho con nhiều.
Nhưg mà thực sự đã làm mẹ thất vọng thế ư ?
Uhm con cũng chỉ mong hnay mẹ ở lại xem con nhảy, uhm để k bh nói nhảy chỉ là vớ vẩn, và biết là nhảy là 1 niềm yêu thích của con gái mẹ.
Uhm con cũng chỉ mong mẹ giở ra xem đĩa NHAT 1 lần, để thấy cái công sức con gái mẹ bỏ ra kể cũng k phải là ít.
Có qá nhiều thứ mà con sợ mẹ sẽ lại gạt phăng đi. Mà vì con đã làm mẹ thất vọng 1 lần, con k bh muốn thế nữa.
Sợ đấy.

Còn cuộc sống. Có ng đi vào, vui 1 tí rồi đi ra. Kể cũng quen rồi.
Uhm nhưg mà cs là thế mà, k gượng ép dc. triết lí cỏ và gió 0:)
Cũng cảm ơn cs ms có dc 2 chỗ dựa. Vì dù tất cả mọi ng có đi ra thì vẫn còn 2 ng ở lại :X
When this day is through I hope that I wil find that tomorrow will be just the same for u and me <3

Uhm hnay mưa lạnh thật!
 
Gió mưa mưa gió giật tung người. Nề hà chi. Thứ 7 máu chảy về tim. Thứ 7 nõn chuối của chúng ta. Khà khà.
 
Back
Bên trên