Tâm sự riêng mình

có thật như thế không?
có thật là tôi yêu em không...đó có phải là một ám ảnh hay chỉ đơn giản đó là nỗi sợ thất bại của tôi?
nhưng tôi đâu có thất bại...tôi đâu có bị ám ảnh...vậy thì sao lại thế...hay là tôi " thắng lợi tinh thần "?
vì sao tôi không thể quên em?vì sao tôi cứ chờ đợi em như vậy?đã bao lâu nay chẳng thay đổi gì cả...liệu cái từ " faithful " có phù hợp không?

món quà...đơn giản chỉ là món quà hay còn ý nghĩa khác...
liệu có thật như tôi cảm nhận thời gian qua không?


cố gắng lên thôi...rồi sẽ có câu trả lời cho tất cả...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cả ngày đi chơi cười cười nói nói... bây giờ ngồi một mình thẩn thơ buồn buồn... cũng vui ^^
 
một ngày đẹp trời
tâm trạng có tí vướng bận ...
anyways, vẫn là một ngày đẹp trời :x
 
Mớ hỗn lộn trong cái xã hội ko ngờ tới ko ngờ lại hiện ra ngay trc mắt mình đây=).Chả biết m` có suy nghĩ thái quá j ko nữa =)
thx b đã ở bên m` giúp m` vui lên rất rất nh`=)
 
Cái ngày mà Facebook đóng cửa như Yahoo 360 ý, hoặc sớm hơn là cái ngày mà anh "in a relationship", tôi ko biết tôi sẽ thành như thế nào nữa...
Có lẽ lúc đó tôi sẽ remove anh khỏi friendlist...
Đến bao h tôi mới lớn, tôi mới thôi trẻ con ngu dại :)
Bao h tôi mới tìm thấy cái ngừoi tôi mơ thấy đêm qua...
Bao h tôi mới là người lớn thật sự ......
 
Stuck.

Thanks thanks thanks. I can never say that enough. You're really sweet when I need it. It's such a shame that I have to push you away :).
 
thèm sáng tác bài hát quá đi mà không có thời gian =((
cố làm xong luận văn nhanh lên nào rồi tự do sẽ đến với ta :-s
 
tự dưng thik quay trở lại hồi xưa để dùng máy nhắn tin :))
 
365 ngày quen anh.
100 ngày yêu anh.
1 ngày sau khi chúng ta dừng lại :)

Cảm ơn anh vì tất cả.
 
will face and deal with such things tmr confidently, thats the life I'm living
but now I've got to sleep, otherwise I'll be sick again, terrible exams are comin :)|

btw, CMSN chị Hoàng Anh :D
 
trời rất đẹp :x
bị nhớ :(
bị ba ngơ :-s
đọc một số thứ :-B
viết một số thứ :D
tự pha cho mình một tách café ~o)
nghe một số thứ 8->

thấy lòng vơi một chút, nhẹ một chút, yêu rất nhiều, quên rất nhiều ...
có những thứ thời gian mang đi và có những điều thời gian mang đến ...
có những thứ phải mất đi, và có những điều vô tình tìm thấy ...
lang thang và kiếm tìm, sẽ có lúc thấy được điều mình chờ ở giao lộ nào đó, chỉ là mình đã sẵn sàng để rẽ hay không ...

giọng Patricia trong vắt
trời trong vắt
không gian ấm nồng
anh thích em :)
 
mình giận bạn lắm ... bạn vô tâm và chẳng biết nghĩ đến ai, hay ít nhất chẳng quan tâm đến mình, cái lúc mình cần bạn nhất thì bạn lại bơ mình, lúc mình chả có ai để kêu ca, để than phiền nữa thì bạn lại chẳng ở đó để chia sẻ, động viên mình. Mình luôn nghĩ mình đối tốt với bạn bè (những người mình thực sự coi là bạn :))) hay ít nhất là đối tốt với bạn, mình chơi vs bạn 1 cách toàn tâm toàn ý, vậy mà bạn làm mình buồn quá, chẳng biết là bạn đã vô tình hay cố ý làm tổn thương mình nữa ...
 
Back
Bên trên