Tâm Giao này ! (S một tý)

Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)

New Member
Cách suy nghĩ

Đăng Linh là một cậu bé rất thông minh và nghịch ngợm. Để thử phản xạ của cậu học trò, cô giáo Tâm Giao bèn hỏi: "Có 5 con chim đang đậu trên cây, cô bắn chết một con. Hỏi trên cây còn mấy con?"

Đăng Linh trả lời: "Chẳng còn con nào cả".

Tâm Giao hỏi tiếp: "Tại sao không còn con nào cả?"

"Bởi vì khi một con chết, thì những con khác sẽ bay mất vì tiếng súng nổ" - Đăng Linh giải thích.

"Em nói thế cũng được. Lẽ ra cô định nói còn 4 con, nhưng cô thích cái cách mà em suy nghĩ" - Tâm Giao nói.

Hai mươi phút sau, đến lượt Đăng Linh đưa tay lên xin phép.

"Thưa cô, thưa cô.."

"Gì vậy Đăng Linh?"

"Bây giờ em xin phép hỏi cô một câu, được không ạ? Theo cô, có ba cô gái đang ăn kem, một người thì liếm, một người thì cắn, còn một người thì mút. Hỏi người nào đã có chồng ạ?"

Tâm Giao đỏ mặt và lúng túng: "à.. ờ... Cô không biết Đăng Linh ạ. Có lẽ.. có lẽ... người đang mút kem".

"Không phải, thưa cô. Người lấy chồng rồi phải là người đeo nhẫn cưới - Đăng Linh nói - nhưng em thích cái cách mà cô suy nghĩ"
___________________________
vẫn LL thôi ! tớ edit tiếp :D
 
anh Ngọc được lắm, bị em trêu nên tức em trả thù này..../:)
thế nhưng mà công nhận nếu theo như câu chuyện của anh Ngọc thì trí tưởng tượng của em cũn phong phú phết nhẩy?;)) hehhe
:))
 
ơ ! sao thế ! tại anh Tâm , anh Ngọc , Hiếu Minh mãi rồi thì phải đổi món chứ ? em Trang Thư cũng có phần mà ! anh có trả thù đâu ! em toàn nghi oan anh quá :D
 
ddang nhẽ em bảo anh Ngọc viết bài ko logic, thế nhưng em lại thích cái cách anh đưa đẩy câu chuyện:D
 
@ giao em lưu ý cẩn thận khi dùng mẫu câu
thế nhưng em lại thích cái cách anh đưa đẩy câu chuyện
vì sau nay em nói với thằng nào í mà nếu mà ko phải câu chuyện mà là cái khác thì vấn đề to chuyện đấy :))
 
:)) tùy trường hợp thì em nói cách khác nhau chứ/:), đúng là anh Ngọc có khác, tòan nghĩ linh tinh:">, em lại ngượng:">
ngại:">
 
Hèm, cô trò trao đổi kinh nghiệm, hay thật :D :p :))
 
nghĩ một chuyện ! làm lại là chuyện khác , cái này anh còn học hỏi cả Đăng Linh với Hiếu Minh hay anh Tâm nhiều :)) , em Giao thích thì cứ nói , cái mà mình nghĩ chứ có phải cái mình làm đâu :D
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Kinh nghiệm vật là kinh nghiệm giè thế em ;) ;;) ;;) :)) :)) :))
Hờ hờ, cái đấy quá rõ rồi mà anh. :)) :)) :))
 
em chả hiểu mọi ng` bảo em kinh nghiệm gì nữa....mọi ng` cứ nói thế em lại ...ngượng....:">
ngây thơ trong sáng chả bít rì....:">
 
^^
sorry... :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
truyện nó sờ sờ ra đấy ! chối làm gì :))
 
:|

Giao :x đổi ava làm j` :((

tiếc lém :|
 
anh xin lỗi là xin lỗi hôm qua đã làm em cáu, rồi em giục đi ngủ... anh ko muốn... như thế là ko hay em à... nhưng em lại cứ đòi, thế là anh phải đi ngủ... :( anh cảm giác có lỗi thế là anh lại dậy... và em , sau một hồi nói chuyện lại tiếp tục bắt anh đi ngủ tiếp... anh thật cảm thấy cảm giác tội lỗi... :( hôm nay chắc anh phải đi sám hối mất. :((
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
anh xin lỗi là xin lỗi hôm qua đã làm em cáu, rồi em giục đi ngủ... anh ko muốn... như thế là ko hay em à... nhưng em lại cứ đòi, thế là anh phải đi ngủ... :( anh cảm giác có lỗi thế là anh lại dậy... và em , sau một hồi nói chuyện lại tiếp tục bắt anh đi ngủ tiếp... anh thật cảm thấy cảm giác tội lỗi... :( hôm nay chắc anh phải đi sám hối mất. :((
Bài này của anh Quốc có nhiều vấn đề cần xem xét. :))
 
hàng xóm nhà tôi mà ko bít gì thì... hàng xóm di khỏi phố thợ nhuộm đê :)) >:p
 
Back
Bên trên