[Super SSSSSSSSSSSS]

Trương Tuấn Anh
(truongtuananh)

New Member
Mất chim

Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó. Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:

- Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không?

Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.

Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
- Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?

Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

Ông càng lúng túng hơn:
- Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?

Một nửa phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi:
- Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim CỦA TA bao giờ chưa?
Tất cả các bà xơ đứng lên...!!!
 
Cắt

Đ.Link đến gặp bác sĩ là Dzung và nói:
- Không biết vì sao, một “hòn” của em lại có màu xanh lè…
Dzung khám và nói:
- Có thể bị hoại tử, chú nên cắt bỏ!
- Làm sao vậy được! – Đ.Link la lên thảng thốt.
- Thế cậu có muốn chết không?
- ……

Hai tuần sau, Đ.Link quay lại và khóc than:
- Em không biết đâu, “hòn” kia của em cũng xanh luôn rồi!
B.S. Dzung khám lại cho Đ.Link và thở dài:
- Có lẽ phải cắt thôi!
- Ôi không!
- Thế cậu có muốn chết không?
- …….

Hai tuần sau, Đ.Link lại quay lại và thảm thiết khóc rên:
- Trời ơi! Cả cái đó cũng xanh luôn rồi! Sao em lại khổ thế này!
- Chú có muốn chết không? Nếu không thì đành phải cắt bỏ…
- Làm sao được… Em không thể như thế!
- Thế cậu muốn sao?
- Làm sao em có thể đi tiểu?
- Tôi sẽ làm cho chú một cái ống nhựa đặc chế…Chú có thể yên tâm!

Lại hai tuần nữa trôi qua, Đ.Link lại quay lại với ánh mắt hoảng sợ tột độ:
- Không thể hiểu nổi nữa, cả cái ống nhựa cũng xanh lè luôn!
Lão Dzung khám lại và reo lên:
- Tôi biết rồi…! Hoá ra cái quần Jeans xanh của chú nó bị ra màu!
:)) :(( :(( :((
 
CẮN

Em Nhung đang đạp xe trên đường thì có 1 gã đàn ông đi tới gạ gẫm:
-Em ơi cho anh cắn 1 cái vào (.)(.) anh đền cho 1000 $ !
Em Nhung không nói không rằng thẳng tay tát 1 cái như trời giáng vào mặt gã đàn ông rồi đi thẳng.
1 phút sau hắn lại đuổi kịp Nhung năn nỉ :
-Em ơi cho anh cắn 1 cái vào (.)(.) thôi anh đền cho 10 000 $
Em Nhung ko nói gì , tăng tốc độ bỏ đi .
Lần thứ 3 gã lại đuổi kịp và nài nỉ:
-Em ơi cho anh cắn 1 cái thôi rồi anh đền cho 100 000 $
Em Nhung nghĩ số tiền cũng to, bị cắn 1 cái cũng ko bị thiệt hại gì nên đồng ý để cho hắn cắn.
2 người rủ nhau vào phòng 1 nhà nghỉ để hắn thực hiện chuyện đó . Em Nhung chuẩn bị sẵn sàng nhưng thấy gã đàn ông cứ ôm hôn khởi động mãi tới hơn nửa tiếng đồng hồ sốt ruột bèn hỏi:
- Anh cắn nhanh lên rồi đưa tiền để tui còn về .
Gã đàn ông tỉnh bơ:
- Thôi cắn đắt quá nên giờ tôi đổi ý rồi, ko cắn nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trượt cầu thang

Chị Thảo tuy già nhưng lại rất tinh nghịch. Mỗi sáng đi làm chị bao giờ cũng tụt thành cầu thang từ tầng 3 vèo xuống tầng 1, vừa nhanh vừa phê hê hê. Rồi 1 hôm có thằng trời đánh nó đóng 1 cái đinh to vào giữa thành cầu thang. Chị Thảo vẫn theo thói quen sáng dậy trượt cầu thang bị vướng phải cái đinh đau thấu trời xanh. Chị đành tìm đến bác sĩ Dzung để nhờ tân trang lại cái ấy. Ấp a ấp úng trình bày "hoàn cảnh" mãi cuối cùng chị mới chợt nghĩ ra cách diễn tả để bác sĩ hiểu:

-Dạ thưa bác sĩ, bác sĩ giúp em làm lại cái ấy giống như... như... cái của vợ bác sĩ ấy ạ !
B.S Dzung sau 1 phút vuốt râu suy tư:

- Thế cô về trượt cầu thang thêm 10 lần nữa đi!

:)) :)) :)) :))
 
Có mấy chuyện này gọi là ra mắt, thay cho cái đơn xin gia nhập V.C . Mong nhận đc góp í của mọi người

:x :x :x :x :x :x
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
CẮN

Em Nhung đang đạp xe trên đường thì có 1 gã đàn ông đi tới gạ gẫm:
-Em ơi cho anh cắn 1 cái vào (.)(.) anh đền cho 1000 $ !
Em Nhung không nói không rằng thẳng tay tát 1 cái như trời giáng vào mặt gã đàn ông rồi đi thẳng.
1 phút sau hắn lại đuổi kịp Nhung năn nỉ :
-Em ơi cho anh cắn 1 cái vào (.)(.) thôi anh đền cho 10 000 $
Em Nhung ko nói gì , tăng tốc độ bỏ đi .
Lần thứ 3 gã lại đuổi kịp và nài nỉ:
-Em ơi cho anh cắn 1 cái thôi rồi anh đền cho 100 000 $
Em Nhung nghĩ số tiền cũng to, bị cắn 1 cái cũng ko bị thiệt hại gì nên đồng ý để cho hắn cắn.
2 người rủ nhau vào phòng 1 nhà nghỉ để hắn thực hiện chuyện đó . Em Nhung chuẩn bị sẵn sàng nhưng thấy gã đàn ông cứ ôm hôn khởi động mãi tới hơn nửa tiếng đồng hồ sốt ruột bèn hỏi:
- Anh cắn nhanh lên rồi đưa tiền để tui còn về .
Gã đàn ông tỉnh bơ:
- Thôi cắn đắt quá nên giờ tôi đổi ý rồi, ko cắn nữa
góp í là em ...đanh đá, ngoại tình,.... chứ ko ngu :)):)):))
làm gì mà anh để em bị ...lừa thế :)):)):))
 
:)):)):)):)):)):)):))
Rất buồn cười, anh Tuấn vừa vào đã bêu rếu mọi người rồi :)):)):)):)) anh ...cứ thế phát huy :D:D:)):))
Chuyện đầu buồn cưới nhất :)):)):)):))
Có vấn đề là em thấy chưa super S lắm đâu, :D:D:D:)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
:)):)):)):)):)):)):))
Rất buồn cười, anh Tuấn vừa vào đã bêu rếu mọi người rồi :)):)):)):)) anh ...cứ thế phát huy :D:D:)):))
Chuyện đầu buồn cưới nhất :)):)):)):))
Có vấn đề là em thấy chưa super S lắm đâu, :D:D:D:)):))

Mới vào tạm thế đã em ạ, ko các Sếp ko cho anh gia nhập thì chít
Em yên tâm, ban đầu nhẹ đã, mức độ tăng dần sau
Sao chưa thấy ku Link í kiến j nhỉ ? Chắc đau quá nên ko nói đc, tội nghiệp thằng bé b-) :))
 
Đấy, ku Linh vào để ý kiến đây. Này nhá, em chẳng bao giờ mặc quần Jean đâu, mà lại đổ cho cái quần rồi bây giờ anh Dũng lai chạy trốn. Mau trả lại em tất cả đi, đưa sang Thái Lan phẫu thuật lại ngay lập tức, em hông biêt đâu, bắt đền anh Dzung đấy :(( :(( :(( :(( :cry: :cry:
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
Em Nhung chuẩn bị sẵn sàng nhưng thấy gã đàn ông cứ ôm hôn khởi động mãi tới hơn nửa tiếng đồng hồ sốt ruột bèn hỏi:
- Anh cắn nhanh lên rồi đưa tiền để tui còn về .
Gã đàn ông tỉnh bơ:
- Thôi cắn đắt quá nên giờ tôi đổi ý rồi, ko cắn nữa
Nhưng sao trên (.)(.) Nhung vẫn có vết răng nhỉ :))
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Đấy, ku Linh vào để ý kiến đây. Này nhá, em chẳng bao giờ mặc quần Jean đâu, mà lại đổ cho cái quần rồi bây giờ anh Dũng lai chạy trốn. Mau trả lại em tất cả đi, đưa sang Thái Lan phẫu thuật lại ngay lập tức, em hông biêt đâu, bắt đền anh Dzung đấy :(( :(( :(( :(( :cry: :cry:
Khổ thân thằng bé, nó bị đổi thành màu xanh nhưng vẫn hoạt động tốt thì đi khám làm gì, chỉ khi nào nó không hoạt động được nữa thì mới đi khám thôi
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
Có mấy chuyện này gọi là ra mắt, thay cho cái đơn xin gia nhập V.C . Mong nhận đc góp í của mọi người

:x :x :x :x :x :x

>:-D< >:-D< >:-D< >:-D<
Chào mừng member mới, nhưng mà chuyện thế này đối với VC chỉ là hơi S thôi nhé:)), viết thế này mà đã nói là S rồi thì em Nhung em ý cười cho đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trần hồng nhung đã viết:
:)):)):)):)) em cười đây :)):)):))
sao anh DUng biết có vết răng/:)
Hehe, chắc anh Dũng là ông chủ nhà nghỉ, chuyên đi nhìn trộm, mà có khi đặt cả camera cũng nên (nếu có thì anh in ra đĩa cho em nhé ). :))
 
Dân chơi thứ thiệt !!!



Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói GL có nhiều thú ăn chơi vui lắm, anh Tâm và anh Dũng rủ nhau theo bước đàn anh đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang khu NVC mãi 2 anh mới kiếm được 1 em, kéo vào nhà nghỉ...

Sau một hồi khởi động, em mới móc ra 2 cái gói OK nho nhỏ, đưa cho 2 anh. Ngắm nghía một hồi không biết làm gì, đành gãi đầu hỏi thật:

- Uhm.... cái bong bóng này dùng làm gì em?
- Cái này á? Các anh đeo vào đi, cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy.
- Ái chà! Thế mà đếch biết, hế...hế.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp....Một năm trôi qua, Noel lại đến. Hai anh gặp lại, tay bắt mặt mừng, ghé tai hỏi nhỏ:

- Mày đã bỏ cái..... OK ấy ra chưa?
- Chưa, thế còn mày?
- Cũng chưa, khó chịu lắm. Thôi anh em mình bỏ ra đi, kệ mẹ cho con ấy nó có chửa.
 
Anh Quốc về già tâm sự với anh Tâm:
- Anh Tâm này, nhìn chùm râu của anh mà tôi mê. Nó đẹp và uy nga làm sao, làm cho anh hào hùng và mãnh lực thật. Tôi lấy làm ghan tị với chùm râu đẹp của anh. Anh có thể nói cho tôi biết sao anh có chùm râu đẹp vậy không.
Anh Tâm trả lời:
- Không dấu gì anh. Dạo trước tôi có lên núi gặp một ông tiên râu tóc bạc phơ. Bộ râu của ông chấm đất. Nhìn rất là oai hùng. Tôi xin ổng cho tôi có được bộ râu cỡ nữa là tôi mừng. Và bây giờ anh cũng thấy râu tôi được như vầy là nhờ ông tiên đó.
Một năm saụ....
Anh Quốc gặp lại anh Tâm
Anh quốc: Úi cha. Râu của anh bi giờ thiệt là tuyệt vời. Đẹp và óng ánh mịnh màng gấp trăm lần của tôi luôn rồi. Anh xin của ông thần nào vậy.
Anh Tâm thiểu nảo:
- Thì nghe lời anh tôi củng lên núi kiếm thần. Nhưng xui cho tôi có được bộ râu đẹp nhưng phải một giá rất đắt. Tháng nào tôi củng chảy máu cam cả.
Anh Quốc ngạc nhiên:
- Ủa tại sao kỳ vậy? Ông thần nào cho anh bộ râu tiệc đẹp như vậy và tại sao lại chảy máu cam.
Anh Tâm:
- Ông thần mẹ nàọ Tôi đi kiếm mấy tháng chả thấy ông nàọ Xin đại bà tiên kia. Bả không biết lấy đâu ra râu mà cứ tới tháng là tôi bị chảy máu cam vậy.
Anh Quốc: Oh my God!
:)) :)) :))
 
Dê còn gọi là Dương ... Vì vậy cho nên:

Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại Tây Dương
Dê không thích đánh nhau gọi là Thái Bình Dương
Dê số nghèo, không may mắn gọi là Dương Cực
Dê già gọi là Dương Cụ
Bạn gái của dê là Dương Đào
Lịch khỏa thân gọi là Dương Lịch
Hai con dê cao hứng gọi là Dương Dương Tự Đắc
Oai phong của dê là Dương Oai
Dê đi nước ngoài gọi là Xuất Dương
Cuộc đời của dê là Dương Thế
Dê không mặc áo gọi là Dương Trần
Dê cao niên gọi là Dê Già
Dê cao niên mà thích gái trẻ là Già Dê
Dê đánh đàn gọi là Dương Cầm
Tiếng của dê gọi là Âm Dương
Dê không ngay thẳng gọi là Dương Gian
Dê hay nghỉ ngơi gọi là Dương Suy
Dê nói năng tùm lum gọi là Dương Sảng
Dê mạnh khoẻ gọi là Cường Dương
Dê ngồi xe lăn gọi là Liệt Dương
 
Anh Quốc sau 1 tai nạn xe cộ, bị mất hết trí nhớ, phải nhờ vợ yêu là Nhung... xóa mù chữ. Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ sông ngồi hóng mát ve dế. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn dở nghề dậy ... học.

"Em đố anh đánh vần được chữ này!" Chị Nhung thỏ thẻ.

Anh Quốc vẫn tỉnh bơ: "Chữ gì vậy ?"

Chị Nhung phấn khởi: "Chữ xem"

"Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt!" Anh Quốc hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a: "E... mờ... em, xờ... em... xem"

"Hay quá, lập lại nữa nào, này nhé, xờ... em... xem. Làm nữa nhé, xờ... em... xem"

"Ummm, nữa đi nào ... xờ ... em .... xờ ... em ... xờ ... chỗ này này"
:)) :)) :))
 
Back
Bên trên