[Super SSSSSSSSSSSS]

Thử HIV


Chú Bành hồng hộc chạy vào phòng mạch bác sĩ xin khám HIV test gấp. Bác sĩ ôn tồn nói:

- Test HIV muốn chính xác 100% phải cần tới 6 tuần lễ lận.

- Nhưng mà 2 tuần sau tôi làm đám cưới rồi, phải có giấy chứng nhận bác sĩ mới được.

- Vậy à, gấp thế thì chỉ có cách này, lâu 1 tuần thôi nhưng xác xuất chỉ có 90% thôi đó.

- 90% cũng tốt rồi. Bác sĩ có cách gì, làm ơn chỉ cho tôi đi?

- Anh hảy đi ra đồng cỏ mà người ta đang chăn cừu, tuột quần anh xuống và nếu trong 100 con cừu ít nhất có 90 con chạy tới liếm vào "thằng nhỏ" của anh thì anh không có bị HIV.

- Cám ơn bác sĩ nhiều.... Chú Bành hí hững ra về.

4, 5 tuần sau ông bác sĩ ghé qua hỏi thăm kết quả:

- Sao rồi? Đám cưới có vui không, vợ chồng hạnh phúc chớ?

- Đám cưới nào? Tôi bây giờ đổi qua nghề chăn cừu luôn rồi.

:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
>:-D< >:-D< >:-D< >:-D<
Chào mừng member mới, nhưng mà chuyện thế này đối với VC chỉ là hơi S thôi nhé:)), viết thế này mà đã nói là S rồi thì em Nhung em ý cười cho đấy :))
Thế bác xem cái này đã đc gọi là S chưa ?
:D :D :D

SH: Mày có biết làm tình kiểu cưỡi bò chứng chưa!?

CB: Tao biết nhiều kiểu nhưng chưa hề nghe tới kiểu cưỡi bò chứng bao giờ! Chỉ cho tao đi!

SH: Trước hết, lột hết quần áo của vợ mày, sau đó bắt bả chống hai tay hai chân xuống giường như đang bò! Xong mày cũng cởi hết quần áo rồi ôm nhẩy từ đàng sau tới giống kiểu con kiki. Sau đó với tay trái cầm vú trái vợ mày! Còn tay phải giơ cao vẫy vẫy trong không khí! Vào thời điểm này mày trườn tới nói nhỏ vào tai bà xã: "Em biết không, em gái em cũng thích nhẩy kiểu này lắm đó" rồi thì ráng giữ được trên lưng bả càng lâu càng tốt!!!


Cái trên dành riêng cho đại ca Dzung thôi nhé :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trương Tuấn Anh đã viết:
Cắt

Đ.Link đến gặp bác sĩ là Dzung và nói:
- Không biết vì sao, một “hòn” của em lại có màu xanh lè…
Dzung khám và nói:
- Có thể bị hoại tử, chú nên cắt bỏ!
- Làm sao vậy được! – Đ.Link la lên thảng thốt.
- Thế cậu có muốn chết không?
- ……

Hai tuần sau, Đ.Link quay lại và khóc than:
- Em không biết đâu, “hòn” kia của em cũng xanh luôn rồi!
B.S. Dzung khám lại cho Đ.Link và thở dài:
- Có lẽ phải cắt thôi!
- Ôi không!
- Thế cậu có muốn chết không?
- …….

Hai tuần sau, Đ.Link lại quay lại và thảm thiết khóc rên:
- Trời ơi! Cả cái đó cũng xanh luôn rồi! Sao em lại khổ thế này!
- Chú có muốn chết không? Nếu không thì đành phải cắt bỏ…
- Làm sao được… Em không thể như thế!
- Thế cậu muốn sao?
- Làm sao em có thể đi tiểu?
- Tôi sẽ làm cho chú một cái ống nhựa đặc chế…Chú có thể yên tâm!

Lại hai tuần nữa trôi qua, Đ.Link lại quay lại với ánh mắt hoảng sợ tột độ:
- Không thể hiểu nổi nữa, cả cái ống nhựa cũng xanh lè luôn!
Lão Dzung khám lại và reo lên:
- Tôi biết rồi…! Hoá ra cái quần Jeans xanh của chú nó bị ra màu!
:)) :(( :(( :((

... :)) .. :)) .... khổ thân em Đăng Link .. :)) .. :)) .. thôi .. lần sau đi bệnh viện mà thấy d/c nào tên Zung đưnga khám thì cố mà tránh sang 1 bên em nhé .. :(( ... :(( .... không có ngày thì mất hêt không còn cái gì .. :(( ... :)) ... bác sĩ Zung ... :)) .. =)) .. đời anh Zung mà làm bác sĩ chắc 1 nửa dân số TG chết tập thể trong vòng 1 tuần :)) .... :))
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
Thử HIV


Chú Bành hồng hộc chạy vào phòng mạch bác sĩ xin khám HIV test gấp. Bác sĩ ôn tồn nói:

- Test HIV muốn chính xác 100% phải cần tới 6 tuần lễ lận.

- Nhưng mà 2 tuần sau tôi làm đám cưới rồi, phải có giấy chứng nhận bác sĩ mới được.

- Vậy à, gấp thế thì chỉ có cách này, lâu 1 tuần thôi nhưng xác xuất chỉ có 90% thôi đó.

- 90% cũng tốt rồi. Bác sĩ có cách gì, làm ơn chỉ cho tôi đi?

- Anh hảy đi ra đồng cỏ mà người ta đang chăn cừu, tuột quần anh xuống và nếu trong 100 con cừu ít nhất có 90 con chạy tới liếm vào "thằng nhỏ" của anh thì anh không có bị HIV.

- Cám ơn bác sĩ nhiều.... Chú Bành hí hững ra về.

4, 5 tuần sau ông bác sĩ ghé qua hỏi thăm kết quả:

- Sao rồi? Đám cưới có vui không, vợ chồng hạnh phúc chớ?

- Đám cưới nào? Tôi bây giờ đổi qua nghề chăn cừu luôn rồi.

:)) :)) :)) :)) :)) :))
Can tội mỗi con cừu lại có 1 em rất xinh đi theo nên...
Mà rõ ràng em thấy anh cũng đi khám cùng em mà có con nào chạy tới đâu. Chia buồn với anh Trương. :)) :)) :))
 
:)):)) :)):)):)) :)):)):)) cừoi tiếp :)):)):))
oài, cừu à :-? thế người mà mặc áo lông cừ thì sao nhỉ, co cảm giác gì ko :-?
:)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe truyện hay vãi lúa b-)

( . )( ; ) ==> Bạn Nhung làm tớ thất vọng :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bành Trung Hiếu đã viết:
Can tội mỗi con cừu lại có 1 em rất xinh đi theo nên...
Mà rõ ràng em thấy anh cũng đi khám cùng em mà có con nào chạy tới đâu. Chia buồn với anh Trương. :)) :)) :))

Anh đứng giữ con chó béc giê chăn cừu to đùng cho chú đấy chứ ? Tội nghiệp, nó cứ tưởng được 1 bữa no xúc xích :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Họ anh em mình nghe bành chướng nhể :))
 
:)):)):)):)):))Bành, trương, hai họ này đều phình ra cả :)):))
Chắc thằng Bành sướng quá nên khỏi lấy vợ lun :D:D:)):)):D:))
 
:eek: :eek: Phùng khác hoàn toàn với phồng, mày lậm rồi, đang xét nghĩa đen cơ mà, đi xuyên tạc thì họ bùi cũng giống b*** đấy. [-x [-x [-x
Phùng nghĩa là sự gặp gỡ, trong từ "tương phùng" ấy, hơi bị hay :D:D (và hiếm nữa :D:D)
 
mấy em này chắc là hồi trc bị ngâm trong H2O nhiều quá, h nên mới thế nhỉ Quân nhỉ :>:>
ai bảo Q thế, bạn chị có thằng tên PHÙNG VIỆT LONG đây nè :))
 
Phùng nghĩa là sự gặp gỡ, trong từ "tương phùng" ấy, hơi bị hay (và hiếm nữa )
hay thật hehehe
nhưng viết tắt cả cái tên của ông thì vẫn hay hơn:phùng Anh Quân --> PHAQ:))
 
Linh tinh leng teng, em bị ngâm nước nào ?
Chị Nhung ơi, hiếm ko có nghĩa là ko có.
 
Back
Bên trên