Chương I: Lần đầu đăng quang
1. Đi tìm thánh địa
2. Những ngày sóng gió
3. Lửa thử vàng chặng đường gian nan
3.1 Bất ngờ thứ nhất
3.2 Vấp ngã
3.3 Đơn thương độc mã biết đá với ai
3.4 Trận tứ kết đầy tình hữu nghị + tư tưởng bệnh hoạn
3.5 Người hàng xóm
3.6 Chung kết trong mơ
4. Và những ngày cuối ...
Chương II: Cú shock
1. Lực lượng
Sau một mùa hè gấp rút tập luyện, cùng với những trận giao hữu nảy lửa, cuối cùng, mùa thu đã đến, kéo theo sự háo hức mong chờ của toàn bộ anh em về một mùa giải mới. Những bất ngờ lại xảy ra
+ Liên quân tuyển trường 05-08: sở dĩ gọi như vậy vì đây là liên quân tập hợp đến 2/3 số cầu thủ của đội bóng trường 05-08 với những cái tên đã đi vào huyền thoại như Trung trố, Khuất, Minh jó,... đây cũng chính là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch
+ Người hàng xóm đầy duyên nợ 11T2: một đội bóng đã từng thất bại trước chúng ta, song họ đang hừng hực khí thế, có một lực lượng không thể hùng hậu hơn
+ 12 Lý 1: hoàn toàn là ẩn số
Ôi! "Tính sao đây đường bằng mờ mịt"
Chỉnh sửa lần cuối: