Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Học khóa 06-09, chúng ta vào trường ngày 6/9, ra trường ngày 9/6, ở bên nhau 609 ngày ( đấy là bọn mi12 nói thế, cứ tin đi!), lớp mình học phòng 406-409, đuôi số đt của tao là 69 ^^! Tao yêu cả nhà!!, Yêu ams, yêu H2 suốt đời, hehe!!
 
Đúng như dự đoán, vừa vào trận, tiền đạo Phúc Anh của Lý 1 đang sang sân H2 để ve vãn, sờ mó hậu vệ Huy Tuấn , rồi Phan Tâm cũng xí xớn sang tí toáy với Huy Nam , trận đấu trở thành một bức tranh lộn xộn khó tả
>>> hay thế =))
Cố gắng phát huy cái ý tưởng của bạn Hoàng: Cố can thiệp để có quả biển xe 30 H2 0609 :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mục lục chút cho dễ xem :D

Chương I: Lần đầu đăng quang

1. Đi tìm thánh địa
2. Những ngày sóng gió
3. Lửa thử vàng chặng đường gian nan
3.1 Bất ngờ thứ nhất
3.2 Vấp ngã
3.3 Đơn thương độc mã biết đá với ai
3.4 Trận tứ kết đầy tình hữu nghị + tư tưởng bệnh hoạn
3.5 Người hàng xóm
3.6 Chung kết trong mơ
4. Và những ngày cuối ...

Chương II: Cú shock
1. Lực lượng
2. Đường bằng mờ mịt
2.1 Gặp lại người hàng xóm
2.2 Đụng đầu những huyền thoại
2.3 Vì danh dự

Chương III: Khẳng định sức mạnh
1. Mùa giải cuối
2. Hành trình gian nan
2.1 Khởi đầu ác mộng
2.2 Thắp sáng niềm tin.
2.3 Vị trí số 1
2.4 Cố nhân
2.5 Đồng đội
2.6 Cậu em non nớt
3. Mừng chiến thắng

Lời kết

----------

mày ơi =.=
2-0
L1 ko ghi đc bàn nào :))
lỗi đánh máy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3.5 Người hàng xóm

Khép lại những trận đấu khẩu kịch liệt suốt một tuần giữa hai người hàng xóm T2 và H2, trận đấu bán kết mà ai cũng mong đợi đã đến.
Đó là một ngày mua đông khá lạnh, nó có ấn tượng đặc biết với tôi vì trang phục của đặc sắc của 2 cầu thủ T2: 1 người Áo barca nõn chuối + quần bơi + mũ len còn 1 người Áo barca nõn chuối + quẩn ngố chim cò + giày thể thao =)). Như thường lệ, trận đấu vẫn bắt đầu bằng những màn đấu khẩu và chỉ ngưng khi trọng tài bắt đầu ra tìm sỏi để bốc thăm =)).
Đến giờ tôi cũng không hiểu được 1 điều :-?: tại sao T2 hôm đó lại yếu thế :-?. Sau một hồi giằng co hết nửa hiệp 1, bàn thắng đã đến, lần này, người gỡ bí cho H2 chính là C.Hoàng. Sau một đường chọc khe cực kì tinh tế của M.Tùng, C.Hoàng thoát xuống, dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ môn T2. Sau bàn thắng, H2 như con hổ đói tỉnh giấc, họ liên tiếp ghi được thêm 2 bàn nhờ những pha dứt điểm tinh tế của X.Bách và M.Tùng.
vào hiệp 2, T2 vùng lên mạnh mẽ và đã có một bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Khi thời gian chỉ còn khoảng 5', T2 được hưởng một quả Penalty do sai lầm của một hậu vệ H2 khi để bóng chạm tay. Nhưng may thay, trong khung thành của H2 có một thủ môn mà sau này đã là một trong những trụ cột của tuyển trường 06-09 - Vũ Trung Kiên, anh đã khẳng định tài năng của mình bằng việc cản phá thành công cú sút của tiền đạo đội trưởng Tiến T2. và trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1, H2 chính thức giành vé vào chơi trận Chung kết.

P/S: rất cảm ơn các bạn nữ trận này đã đi cổ vũ bọn tớ :), cá nhân tớ vẫn còn nhớ lúc tớ ăn vạ câu giờ, bị 3 ông T2 khiêng ra sân, bạn V.Hạnh và bạn Trà đã ra hỏi thăm :)


----------

Thôi, buồn ngủ rồi, nợ anh em sang ngày mai vậy, mai sẽ xong cả mùa 1 lẫn mùa 2 :P


 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôiiii đọc bài MNam cảm động thế T___T

mà chuẩn bị up 1 số ảnh chưa-từng-đc-công-bố hôm 8/3 của lớp mình :"> hehe :">
 
thằng Hoàng rất là thiên vị, toàn viết cho hàng công, mùa giải lớp 10, tao là hậu vệ xuất sắc nhất, là nền tảng cho ae có những chiến thằng mà đ' thấy tên bố đâu cả :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Hoàng rất là thiên vị, toàn viết cho hàng công, mùa giải lớp 10, tao là hậu vệ xuất sắc nhất, là nền tảng cho ae có những chiến thằng mà đ' thấy tên bố đâu cả :-w
Mày thì có mà làm nền tảng cho những chiến thắng của đội bạn và cho những bàn thua của anh em =)) =)) =))
 
3.6 Chung kết trong mơ

Nhiều ngày sau chiến thắng trước 10T2, H2 bước vào trận đấu quyết định với đối thủ 10T1, một đội bóng chứa đựng không ít ẩn số. Sở dĩ gọi là ẩn số vì không ai biết họ đã vượt qua vòng bảng như thế nào, cũng không ai hay sức mạnh nào đã đưa họ lội ngược dòng vượt qua 9A nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng trận Bán kết. Về phía H2, ở trận đấu này, họ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Huy Tuấn do chấn thương từ trận trước, sự vắng mặt này đã tạo ra một lỗ thủng khá lớn nơi hàng hậu vệ H2

Đó là ngày 31-12-2006, một ngày cuối năm khá đẹp, thời tiết thực sự thuận lợi cho một trận cầu đỉnh cao. Trước trận đấu, đã có một chút trục trặc nhỏ xảy ra: tiền vệ đội trưởng H2 M.Tùng đã tặng cho thủ môn Đức B của T1 một cú đấm trời giáng vào mặt vì dám "nhằm mông M.Tùng mà sút" :-w. Sự việc này đã đẩy không khí trước trận đấu lên tới một nhiệt độ không thể kiểm soát.

Và trận đấu bắt đầu. Khác với những trận trước, trận này, Đ.Minh được vào sân ngay từ đầu thay thế vị trí của X.Bách. Quyết liệt và bế tắc, đó là 2 từ có thể dùng để diễn tả hiệp 1. Thiếu X.Bách, hàng công của H2 trở nên thiếu mạch lạc, điều này cũng dễ hiểu vì Đ.Minh không mấy khi đá cùng với M.TùngC.Hoàng. Bế tắc nơi hàng công, nhưng may thay, dù thiếu Huy Tuấn, nhưng hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của hậu vệ Ngô SĐ, lại hoạt động vô cùng hiệu quả, khiến cho tiền đạo Quần rách của T1 không có đường xoay trở. Nhận thấy không thể tiếp tục bế tắc, X.Bách được đưa vào sân thay cho Đ.Minh vào đầu hiệp 2. Và giá trị của X.Bách đã được khẳng định. Từ một quả tạt bóng bên cánh phải, C.Hoàng nhảy lên đánh đầu, hút toàn bộ hậu vệ và thủ môn T1 ra cản phá, chính trong khoảnh khắc lao ra đó, hàng thủ T1 nhận thấy một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của chàng tiền vệ H2 (chém tí cho nó ảo =))) nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Bóng lững lờ trôi qua đầu của C.Hoàng, rơi xuống nơi mà tiền đạo X.Bách đã đợi sẵn, và với một cú lắc đầu đơn giản, X.Bách đã khiến cả sân nổ tung. H2 vươn lên dẫn trước. Không còn đủ sức để đôi công, M.Tùng quyết định kéo tất cả cầu thủ H2 về phòng ngự. Thật quá khó cho T1, họ phải đối đầu với một đội bóng có hàng phòng ngự quá mạnh, phải đối mặt với những pha xoạc bóng lăn xả của Ngô SĐ, những pha sút trượt bóng đầy dụng ý của H.Nam và phản xạ tuyệt vời của T.Kiên. Ngay cả khi đã vượt qua được những sự cản phá đó thì T1 vẫn vấp phải những cú phá bóng ngay trên vạch vôi của M.TùngC.Hoàng. Thời gian cứ trôi qua, không thể chấp nhận số phận, thủ môn Đức B T1 đã lao lên tham gia tấn công. Và trong một tình huống bỏ nhà ra đi như vậy, anh đã vô tình tạo điều kiện cho thủ môn T.Kiên phát bóng, ghi bàn thắng duy nhất trong đời thủ môn học sinh, ấn định chiến thắng 2-0 cho H2.

Lúc tiếng còi kết thúc vang lên cũng là thời điểm để H2 đi ăn mừng chiến thắng, mừng chức vô địch đầu tiên của đội.

P/S: trận đấu này là trận đấu mà có nhiều bạn nữ đến cổ vũ nhất :P và cũng chính lực lượng này đã đề xuất về trường liên hoan :)) (chứ nếu ko anh em đã đi PES rồi :))). Rất cảm ơn sự có mặt của các bạn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
4. Và những ngày cuối...

Sau chức vô địch, các anh tài H2 vùi đầu vào PES =)) và thỉnh thoàng miễn cưỡng chấp nhận những lời thách đấu 8-}. Chính sự tự mãn, sa đọa đó đã dẫn đến một thất bại nặng nề nhất trong lịch sử CLB. Những ngày cuối năm học, đội chuyên TIN tổng hợp có mời H2 đấu một trận giao hữu, quá tự tin vào trình độ, M.Tùng đã triệu tập Hữu Tuấn đi làm hậu vệ thay cho C.Hoàng (thực ra cầu thủ này ko đc đi :P). Và cái giá phải trả là quá đắt, họ đã thua với tỉ số 1-7 :((. Thất bại này như một hồi chuông cảnh tỉnh nhà vô địch của Hn-Ams, buộc họ phải tích cực tập luyện để chuận bị cho giải đấu năm 11, một giải đấu cam go hơn rất nhiều với sự góp mặt của các đội 12.

Trong mùa hè năm đó, tuần nào H2 cũng tập luyện, họ chào đón sự tham gia của M.Quân, Mai Nam, H.Thành (Địa), nhưng cũng phải đón nhận sự giã từ của H.Nam. Với sự chuẩn bị chu toàn đó, H2 sẵn sàng bảo vệ chức vô địch của mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))
đấy là bàn duy nhất trong các trận chính thức, chứ ngoài ta t ghi mấy bàn rồi mà :">
Thêm trận giao hữu vs H2 0710 và bọn KL xem nào :|
 
Hè có cả thằng Việt hàng xóm nhà tao cũng đá vs anh em mấy trận mà :))
 
Back
Bên trên