Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hôm qua tớ chưa nói đc j vs mọi người...
Nhưng tớ cám ơn mọi người vì đã cho tớ 3 năm cấp 3 thât đẹp...
-Tao cám ơn mày rất nhiều Mai Linh ag... Mày đã luôn là bạn tao trong 2 năm qua... cám ơn vì đã luôn mở lòng vs tao
-Cám ơn Hai cư vì quãng thời gian cuối cấp thật đẹp thật hạnh phúc mà càc cậu dành cho tớ. Tớ sẽ rất nhớ các cậu.
-Cám ơn cháu Hạnh... cám ơn cháu vì đã luôn bên ông, chia sẻ và cho ông những lời khuyên.
-Cám ơn bạn Ray, tớ vinh dự vì được ngồi cạnh cậu trong năm qua... sr cậu vì để cậu ngồi 1 mình những hôm tớ bùng tiết. "iêu bạn Ray chết đc"
-Thiện lớn iu quý của tao, thằng bạn tốt của tao, cám ơn mày rất nhìu vi là bạn của tao...Mày là lớp phó tốt nhất tao từng thấy :D
-Nam anh em tốt của tao... tao ko bít fải nói gì để cảm ơn mày vì những gì mày chia sẻ hay giúp đỡ tao là quá nhiều và ko thế nói ra hết đc. Thanks mày.
-Sắn ag... sr mày nha... tao fá hoại nhìu quá hehe.... Thành công nha. Cám ơn mày. Ko có mày chắc lớp mình ko có đc ngày 7-3 ý nghĩa đến thế.
-Hạnh và Thu Minh iu quý... hồi lớp 10 tình bạn của chúng mình thật đẹp... các cậu đã cho tớ những quãng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Cám ơn 2 bạn... cám ơn...tớ iu 2 bạn nhìu lắm
-----còn bao nhiu lời cảm ơn nữa tớ muốn gửi tới các bạn nhưng ko kịp nữa rồi. Tớ yêu hóa 2... các cậu là gia đình thứ 2 của tớ.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e chúc các anh chị thi đại học tốt nhé :x thi xong nhớ về trường chơi cho các em nó còn biết tin với nhé :x >:d<
 
Lớp mình ai có ảnh up hết lên rồi để link lên này nhé :( Hnay 6h dậy, mặc quần áo rồi bất chợt nhận ra m` nghỉ r :)
 
Tng hp bóng đá H2 06-09

Ch
ương I: Lần đầu đăng quang

1. Đi tìm thánh đ
a

Sau nhi
u ngày ch đi, cui cùng, đi bóng đá lp 10H2 đã được thành lp đ chun b cho nhng trn cu cam go ti gii bóng đá Hn-Ams. Tôi còn nh hôm đó là mt ngày th 4 nng đp tháng 10, nh có cuc thi hc bng Singapore mà c lp được ngh hc Tin => Đi trưởng Hoàng Minh Tùng ra quyết đnh đưa đi đi tìm sân đ tp bui đu tiên. C bn ra Vn Bo, nhưng các anh Tây đã chiếm mt sân :(, vòng sang Daewoo thì my anh đường ph VN cũng đã có mt trước t bao h không biết. Nhưng vi tình yêu bóng đá, c đi không ngi khó ngi kh, vòng lên tn sân Kim Liên và đã được đn đáp. Cũng k t đây, sân Kim Liên được coi là sân nhà ca H2 06-09. Sau mt trn đu th nghim, đi bóng đã dn thành hình vi Xuân Bách nơi hàng công; Minh Tùng, Công Hoàng nơi tuyến gia; cùng s chc chn không th chi cãi ca b ba Hưng Lân, Huy Tuấn, Ngô tuyến phòng ng; còn riêng v trí th môn, do không có s cnh tranh nên Trung Kiên hoàn toàn yên tâm trn gi. Ngoài ra cũng phi k đến nhng cu th như Huy Nam, Hiệp Dương, Đức Thiện, Đức Minh, Mạnh Đức sn sàng ng chiến trên băng ghế d b.

2. Những ngày sóng gió

Thiếu kinh phí luyện tập, anh em đành chấp nhận luyện tập với bóng nhựa ở sân trường trong sự rình rập, nhòm ngó của các lực lượng thù địch bên ngoài cũng như một thế lực đã thành nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng: Bảo vệ =)). Quên sao được những ngày chiến đấu đòi bóng với Toán 2, vì một quả bóng mà anh em phải lăn xả để giành giật =)). Và cũng quên sao được những lần bị bảo vệ đuổi đến nỗi phải dứt lòng vứt bóng ra đi :(. Đặc biệt, có lần, chúng ta được vinh dự đón tiếp thầy Điện với chiếc máy ảnh lăm lăm trên tay vừa đuổi vừa chụp :)). Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, cuối cùng, cả đội cũng đã bị hiệu phó Oanh bắt giữ và bản kiểm điểm là điều không thể tránh khỏi :(.


Còn tiếp...
Kỳ tiếp theo: Lửa thử vàng, chặng đường gian nan

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yêu thế, lâu lắm mới được nghe bạn Hoàng tường thuật 1 cái gì đấy :P Hihi :x
H2-1 cái tên, bao người nhớ :)....
 
Đừng khóc bạn nhé
chia tay đâu có nghĩa là không gặp lại , nếu mai này, ở nơi nào đó nhìn thấy tôi xin bạn hãy nở nụ cười
Đừng khóc bạn nhé
kết thúc đâu có nghĩa là hết, chỉ đơn giản là một khởi đầu mới
12 năm là học sinh là quãng thời gian đủ dài để ta trưởng thành, để bắt đầu với cuộc đời
Đừng khóc bạn nhé
lúc này là giai đoạn quyết định, phải vững vàng để tiếp tục, để cố gắng
Đừng khóc bạn nhé
giọt nước mắt bạn như đang chảy trong tim tôi, xót xa và nghẹn ngào
Và cũng đừng khóc tôi nhé
giữ lại ở trong lòng
để được khóc khi gặp lại nhau
...
 
Hôm qua anh em quên làm kiểu đội bóng =((
Bài MN hay :D :D :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3. Lửa thử vàng, chặng đường gian nan

3.1 Bất ngờ thứ nhất.

Ngày mà cả Hn-Ams mong đợi đã đến, giải bóng đá truyền thống của trường chính thức khởi tranh tại SVĐ Mỹ Đình (sân của xã thôi =))). Kết quả bốc thăm đã đưa lớp ta vào một bảng đầu vô cùng khó khăn với sự góp mặt của: Lý 2, Tin, Anh2

Ngay trận đầu tiên, chúng ta đã đụng độ 10 Lý 2, một đội bóng được giới chuyên môn đánh giá khá cao với những cầu thủ nổi tiếng như tiền đạo Hải đầu bom, hậu vệ cơ bắp Thành to, cựu thủ môn tuyển trường Giảng Võ – Cao Sơn Tùng, cùng với sự dẫn dắt của đội trưởng Quân tinh. Sau những màn thủ tục bắt (bóp =))) tay, trọng tài Chiến “c” nổi còi bắt đầu trận đấu. Bất ngờ nối bất ngờ, liên tiếp trong vòng 30 phút của hiệp thi đấu thứ nhất, Cao đã phải vào lưới nhặt bóng 5 lần, và người làm được điều kì diệu đó ko ai khác chính là tiền đạo X.Bách, và chắc chắn ko thể ko kể đến những pha kiến tạo của C.Hoàng và M.Tùng. Cũng trong hiệp đấu này, thẻ vàng đầu tiên của giải đã được trọng tài Chiến “c” rút ra dành cho C.Hoàng, khi trọng tài cho rằng anh đã phạm lỗi cao chân (rõ ràng đầu thằng kia lao vào chân mình :(). Sang đến hiệp 2, để bảo toàn lực lượng, C.Hoàng đã được đưa ra sân nghỉ, và thay vào đó là tiền đạo cắm Đ.Minh. Thật bất ngờ, vừa vào sân chưa được bao lâu, Đ.Minh đã ghi được một bàn thắng sau một pha hỗn loạn trước khung thành Lý 2. Sau bàn thắng đó, vẫn với chủ trương bảo toàn lực lượng, H2 đã nhường hoàn toàn thế trận cho L2 => trước khi hết giờ, L2 cũng đã có được bàn thắng danh dự nhờ công của tiền đạo Hải đầu bom. Cuối cùng, giây phút H2 mong chờ đã đến, Chiến “c” nổi hồi còi kết thúc 60’ ra mắt của các anh tài H2, chung cuộc, H2 chiến thắng với tỉ số 6-1.

Ngoài lề một chút, đây chính là trận đấu duy nhất ở vòng bảng, các bạn nữ H2 đi cổ vũ :P

Kỳ tới: 3.2 Vấp ngã

 
Chỉnh sửa lần cuối:
^ Chuẩn men :)) =)) :">
Hoàng ơi theo bản đồ thì sân KL ở DƯỚI nhá =)) ko fải LÊN
tiếp đi ku :x

----------

ôi mà 5-1 chứ nhờ :"> :))
và là trận duy nhất có nước uống free :))
 
3.2 Vấp ngã
Hừng hực khí thế, 2 tuần sau chiến thắng vang dội trước 10 Lý 2, H2 hãnh diện hành quân đến SVĐ Mỹ Đình với cương vị đội nhì bảng A (do 10Tin giành chiến thắng với tỉ số 7-1 trước 10Anh2, ở trận đấu cùng giờ hôm trước). Lần này, đối thủ của H2 là 10Tin, một đội bóng cũng được đánh giá cao nhờ chiến thắng 7-1 ở loạt trận trước và cũng nhờ có sự góp mặt của Nam Khoa, tiền đạo trẻ của tuyển trẻ Thể Công (nghĩa là trẻ của tuyển trẻ =))).
Đúng như dự đoán, trận đấu này không hề đơn giản, sau nhiều pha hãm thành không thành công, H2 đã phải trả giá và người trừng phạt những sai sót của hàng phòng ngự H2 không ai khác chính là tiền đạo Nam Khoa. Sau bàn thắng này, các cầu thủ 10Tin chuyển qua lối chơi thực dụng, đổ bê tổng, khiến mọi cố gắng của H2 đều trở nên vô nghĩa :(
Tin xấu liên tục ập đến, bên sân bên cạnh 10 Lý 2 đã đá một trận tưng bừng trước 10Anh2. Trong khi trận đấu của H2 và 10Tin kết thúc với tỉ số 1-0 buồn tẻ thì 10 Lý 2 đã giành chiến thắng với tỉ số 7-0.
Tình thế này đã khẳng định chất tử thần của bảng A, về lý thuyết, chỉ mới có một đội phải chia tay giải đấu đó là 10Anh2, cả 3 đội còn lại đều có cơ hội lọt tiếp vào vòng 1/8


Tiếp theo: 3.3 Đơn thương độc mã biết đá với ai :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua nhớ câu nói của Huy Tuấn: " Nhớ cái hành lang kia anh e mình toàn đứng ngắm gái + chém gió " :x
 
:"> chắc tao nhớ nhầm :"> tiếp đi :)) mà quả đấy lỗi tao vs HTuấn nhờ :)) :">
hình như năm đấy để thủng mỗi 3 fát =P~
@ huyền đen:
Thú vui tao nhã đấy :)) :x
=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3.3 Đơn thương độc mã biết đá với ai

Tình thế cam go, nhưng rất may, trận cuối, H2 chỉ phải gặp đối thủ 10Anh2, đội bóng đã không còn mục tiêu và bị đánh giá là yếu nhất bảng. Nếu để thua hoặc hòa trước Anh 2, H2 không thể tự quyết định số phận của mình mà phải chờ đợi kết qua trận đấu giữa 10 Lý 2 và 10Tin một tuần sau đó. Nhìn thấy sự quan trọng của trận cuối, ban lãnh đạo của H2 đã đưa ra quyết định chúng ta không những thắng mà còn phải thắng đậm để đưa tiền đạo X.Bách lên dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới.
Khá căng thẳng, trời lạnh, lạnh lắm, 10 cầu thủ H2 đến sân mà chân run cầm cập. Họ đang đợi chờ từng giây từng phút đến giờ thi đấu. Nhưng 5 phút, 10 phút rồi 15 phút,… điều mà không ai nghĩ đã xảy ra, 10Anh2 bỏ đấu =)). Lẽ dĩ nhiên, H2 được xử thắng 3-0, nhưng đây thực sự là một bất lợi cho tiền đạo X.Bách trong cuộc đua đến ngôi vị vua phá lưới :).
Hậm hực ra về, nhưng các cầu thủ H2 cũng được an ủi phần nào: họ chính thức đoạt tấm vé đầu tiên tiến vào vòng 1/8 của giải bóng đá danh giá nhất Hn-Ams (có giải nào nữa đâu =))), và cũng vì một lẽ: tuần sau họ sẽ thoải mái vui đùa ở Cúc Phương, mặc những tranh đấu nơi Hà Thành đô hội :)


Tiếp theo: 3.4 Trận tứ kết đầy tình hữu nghị + những tư tưởng bệnh hoạn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
m còn nhớ là trc đi CP 1 tuần cơ à :))
t chỉ nhớ đâu ngày 11, 12 tháng 11 :)
1 tháng sau khi net về vùng cao <nhà tao> =))
 
tại vì tao nhớ lớp mình dời ngày tham quan nên mới phải đá trước bọn kia :)
 
Tổng hợp vòng bảng
Trở về sau trận ăn chơi ở CP, được nghe một tin rất vui: 10 Lý 2 đã giành chiến thắng với tỉ số 4-1 trong trận đấu với 10Tin => H2 sẽ bước vào trận tứ kết 1 với cương vị là đội nhất bảng A, bảng tử thần. Cục diện bảng đấu như sau:

H2: 6-1, 0-1, 3-0 => 6 điểm, hiệu số +7
Tin: 7-1, 1-0, 2-4 => 6 điểm, hiệu số +5
L2: 1-6, 7-0, 4-2 => 6 điểm, hiệu số +4

Như vậy Lý 2 đã ngậm ngùi chia tay giải khi thua lớp Tin 1 bàn thắng, và các bạn có biết đó là do ai ko ;;), vâng, đó chính là do bàn thắng chộp giật của tiền đạo Đ.Minh bên phía H2, sau đó, tiền đạo này đã rất ân hận và đi khoe khắp nơi =))

Cùng trở lại với chặng đường của chúng ta :)

3.4 Trận tứ kết đầy tình hữu nghị + nhưng tư tưởng bệnh hoạn

Theo những nguồn tin mà H2 nắm được, các cầu thủ Lý 1 là những kẻ khá bệnh hoạn. Thấy được điểm yếu đó, đội trưởng M.Tùng (bệnh hoạn ko kém) đã nghĩ ra PĐ kế để có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng.

Đúng như dự đoán, vừa vào trận, tiền đạo Phúc Anh của Lý 1 đang sang sân H2 để ve vãn, sờ mó hậu vệ Huy Tuấn =)), rồi Phan Tâm cũng xí xớn sang tí toáy với Huy Nam =)), trận đấu trở thành một bức tranh lộn xộn khó tả. Trái ngược với sự lụi bại của hàng công, hàng thủ với sự dẫn dắt của trung vệ Duy Anh vẫn rất tỉnh táo, bỏ ngoài tai những câu tán tỉnh của tiền vệ đội trưởng M.Tùng bên phía H2. Nhưng sự đời ngang trái, chính hàng hậu vệ tỉnh táo của L1 lại là những kẻ tội đồ. Không lâu sau khi bắt đầu hiệp 2, chỉ trong vòng vài phút, thủ thành L1 đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong cay đắng. Bàn thứ nhất là pha đá phạt biên của M.Tùng, thủ môn L1 đã hữu nghị đẩy bóng vào lưới. Bàn thứ 2 là một bàn đã trở thành huyền thoại của 06-09, từ một pha phát bóng của hậu vệ H2 Huy Tuấn, người đồng nghiệp của anh bên L1 - Trần Duy Anh đã có một pha đội đầu ngược để đời vào thằng góc chết khung thành đội nhà, đây cũng là bàn thắng duy nhất trong một trận đấu chính thức ở đời cầu thủ cấp 3 của Huy Tuấn =D>=D>=D>. Bừng tỉnh sau 2 bàn thua, nhưng mọi thứ đã quá muộn, L1 gặp phải một hàng thủ quá mạnh mẽ => trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0, H2 hiên ngang bước tiếp vào bán kết.

Tức giận với trận thua oan trái, các đồng môn cũ của Huy Nam bên L1 đã đè hậu vệ này ra và abcxyz gì, chỉ có họ biết =))

P/S: Trận đấu này có duy nhất 1 bạn nữ đi xem ;;), đó là bạn Ngọc Anh :)

Kỳ tiếp: 3.5 Người hàng xóm


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên