Student Camp in Korea

Lý Phụng Hoàng
(Lý Phụng Hoàng)

New Member
Hi mọi người, đặc biệt là các bạn trong nhóm đi trại hè Hàn Quốc đợt 20-29 tháng 7 này (và có thể là các đợt sau nữa:D ).

Nhận thấy việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm chỉ qua Email là khá phiền phức và chậm, có khi còn không đầy đủ :-? , tớ lập topic ở đây cho tiện. Bây giờ, ngoại trừ các thông tin có đính kèm tập tin thì chúng ta sẽ bàn bạc, phân công nhau ở trang này :). Ai cũng có thể thấy được thông tin nhanh và dễ dàng :smile: .Hơn nữa, nếu các đoàn sau cần thông tin thì cũng có thể lấy topic này làm một nguồn hữu ích.

Chúc mọi người vui khỏe %%- .
Hi vọng đoàn ta lần này đi thắng lợi :beerchug:
 
sao it' ng` len te' nhy:O:O

----------

alo, the bai presentation ney` la` lam` theo ai?? theo nation rieng hay tnao:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừm Lâm:)) c đọc mấy kái Chem = Eng chưa:)) funny ghê:-S
 
thấy một số bạn bảo không nhận được thư nên tớ copy lên đây!!!

News
(For more information please search the Website: http://www.acgs.or.kr)


- Week 4 assignment is a writing a research paper
Topic : Education for the Gifted in Science in your nation
Volume : 1~2 pages
Due date : July 12, 2010



- OFFICIAL SCHEDULE AND ACTIVITIES FOR US (STUDENTS):

● Topics for our presentation about
1. The special education programs for the gifted in science in each country
2. The unique teacher training programs and student camp in each country
3. The policy for the gifted in science in each country
(WE WILLPREPARE IT PRIOR TO OUR TRIP ---> DETAILED ALLOTMENT FOR EACH MEMBER WILL BE AVAILABLE SOON, MAYBE AFTER MEETING ON 13th)

● Agendas
1. Briefing the result of the 1st ASEAN+3 Teachers’ training and Students’ camp for the Gifted in Science
2. Reporting the preparation of the 2nd ASEAN+3 Students’ Camp & Teachers’ Training for the Gifted in Science
3. Introducing the Asia-Africa Junior Odyssey

----------

Lâm ơi cậu có nick Yahoo không vậy?:)
 
Về hoạt động học tập ở đó. Theo như thầy nói, tất cả việc học và chuẩn bị là cho bài thuyết trình cuối cùng (tất nhiên theo tớ thì Attendance cũng quan trọng :) ). Mà chủ đề thì là có sẵn trước cả khi bắt đầu chương trình, thường là về khoa học và ý tưởng. Lần đó, đoàn trường ta sang đó mới biết chủ đề nên phải dành một phần thời gian chơi cho việc chuẩn bị cái chủ đề đó :D (các đoàn khác toàn chơi là chính :p). Lecture thì tất nhiên là toàn tiếng anh, mà lại là academic nên mọi người chú ý chuẩn bị, đọc một số sách tiếng Anh cơ bản về Vật lí (nghe nói có cả cơ học lượng tử) và hóa học là chính. Theo tớ, các bạn có thể tìm một số kiến thức và từ vựng cần thiết và cơ bản trên trang http://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Physicshttp://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Chemistry, trang book của Wikipedia. :-j
 
Về chuyện ăn uống, theo như thầy nói, có vẻ nó không đơn giản cho lắm=.= . Thức ăn không được ngon lắm, hoặc ít nhất là hơi không hợp khẩu vị với người Việt mình. Trong đoàn trước, nhiều người chán ăn và có khi còn bỏ, dẫn đến mệt mỏi. Vì vậy, thứ nhất là chúng ta nên chuẩn bị kĩ tinh thần. Chí ít thì việc bỏ đi trong đầu ý nghĩ là sẽ được ăn như tiên cũng sẽ giúp một phần khi sang đó. Tiếp đó, đoàn ta nên chuẩn bị thức ăn dự phòng. Mì tôm chỉ là phương án tạm thời bởi thật khó để nó phục vụ chúng ta ba bữa mỗi ngày (trong trường hợp xấu nhất là có người hoàn toàn không hợp với thức ăn ở đó) dưới sức ép khá nặng của việc học. Có thể là dò chả, nem khô đóng hộp,...bất cứ thứ gì có thể làm bữa ăn "trộm" thêm phong phú (Bên đó có tủ lạnh ở phòng trọ). Song các bạn cũng đừng lo quá, hầu hết các bữa ăn đều là Buffet, mà đã là Buffet thì có rất nhiều món. Vì thế, theo xác suất cổ điển thì thế nào cũng có món mình xơi được :)). Hơn nữa, chắc chắn đầu bếp sẽ phải chuẩn bị hết sức kĩ càng vì họ phục vụ rất nhiều học sinh từ nhiều nước. Về chuyện giặt giũ, ở bên đó rất sạch. Mỗi ngày lại còn ngồi trong phòng điều hòa Panasonic thế hệ mới "lọc sạch mọi vi trùng gây hại" thế thì cứ yên tâm là quần áo sạch tươm. Do vậy, phương án tối ưu là...không giặt quần áo (đây cũng là ý kiến của thầy). Chúng ta chỉ cần mang 3-4 bộ cho 10 ngày (bạn nào, đặc biệt là nữ :)), cần thêm thì cứ mang theo).

----------

Mà Thái trâu thật, một tháng lên lần mà số bài viết gấp hơn 200 lần tớ :-". Cao nhân, bái phục...8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kái Schedule này hơi k clear lắm Hoàng ạh:-? cách làm cũng khó hiểu:|
 
Hey kute qá, ACGS sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của bọn e đấy ;)
Hí chị dc đi ACGS 1 đầu năm vừa rồi, có 1 tí chỉ dẫn nhá :D
1. culture performance của bọn nó lố lắm =)), nên các e có thể tự biên diễn tấu hài j đó. Hồi chị sag là bọn Korea có 4 thằng nhảy Nobody vs Sorry sorry =))
2. Phần học hành cũng k qá kinh dị đâu :D, nhưg present thì khai phá ppt cho thành thạo ( kiểu nhìn ppt = tiếng Hàn vẫn mò dc ý :)) ). Tốt nhất là mag lap đi. Còn chủ yếu Chem vs Physics các e dc thí nghiệm, hướng dẫn cụ thể mà :D
3. K hiểu các e có giống bọn chị ở trog dorm của bọn nó k. Dorm nhỏ gọn gàng và k có tv, tiện nghi j hết. Lúc đầu nó k cho m wifi đâu mà bọn m phải mò IP :)). Sẽ tắm chung ( thú lắm =)))))))))) ). Mag mì tôm đi nhá nhá, àh bên đó bọn nó ăn ít thịt lắm >"<, hồi đầu bị bệnh thèm thịt cơ.
4. Sag đấy ăn nhiều nhưg sẽ giảm cân đấy vì các e sẽ đi nhiều cực. Hồi chị đi còn leo 11 tầng nhà :-ss. Nhớ chuẩn bị vài câu tiếng Hàn vs viết ra giấy phòng việc lost in the taxi ( do nói cùng 1 lúc 3 thứ tiếng Hàn, Eng, Việt khiến ông lái xe qên luôn đích đến =)) )
aaaaaaaaaa thật nhớ.
Chị k hiểu các e sẽ present theo nation hay group multi - nation. prefer cái 1. Hị VN chúng ta giỏi lắm ;)

À à vấn đề báo thức cũng rất qan trọng nhá :D
Have fun !
 
@c Thảo: ôi c viết làm kk đỡ stress quá:)) e đag worrisome:)) may quá:X r là thx c nhé:X funny toá 8->
 
Không thể ngăn được mình lên xem tình hình thế nào :D.
@ chị Thảo: Ôi thanks chị nhiều :> ...Đọc xong bài chị thấy phấn khởi lên hẳn...Bọn em còn phải chuẩn bị nhiều, có gì chị giúp chúng em tiếp nha :x
@ Trang: Giờ sướng nhé!!!...Nãy có người lo chảy nước mắt...hahaha :-"

Mong những bậc tiền bối đi trước vào chỉ giáo thêm...:star:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái gì tôi cũng chịu đc. ngoại trừ ko đc. ăn ngon,ở sướng @_@ đã thế còn tắm chung nữa thì [-( ko thể chấp nhận đc. [-(
 
Sang Hàn Quốc với Nhật Bản mà không tận hưởng cảm giác sung sướng của đoạn tắm chung (hay tắm công cộng) thì hoang phí hết sức. Nhưng cũng phải thử mới biết được;)) . Lần trước ban đầu tớ còn hơi ngại bởi mình bé tí mà toàn gặp các bác cao to đẹp zai =)) , nhưng sau vì sướng qua nên quên luôn, đàn ông với nhau cả mà:) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... vì sướng quá mới vi eo @_@
đấy là hình thức tắm của bọn dưới đáy xã hội thì có :|
Nhật toàn xyz đó chỉ vì tắm chung nên sinh ra nhiều cái ko tốt [-(
Mong điều chị ấy nói ko phải sự thật vì trường đại học lớn vậy mà như thế thì xuống cấp quá [-(
 
Tiện thể up luôn poster của Student Camp lần này, trông hay phết :x


Poster.jpg
 
... vì sướng quá mới vi eo @_@
đấy là hình thức tắm của bọn dưới đáy xã hội thì có :|
Nhật toàn xyz đó chỉ vì tắm chung nên sinh ra nhiều cái ko tốt [-(
Mong điều chị ấy nói ko phải sự thật vì trường đại học lớn vậy mà như thế thì xuống cấp quá [-(

Ẹc, ở đó cũng lịch sự lắm mà :| !!! Ý tớ là mấy khoản dịch vụ (kiểu như nước, cơ sở vật chất...) :)

----------

Àh. Đoàn trước có đi Pusan không ạ? Nếu đi thì hi vọng mọi người cung cấp một số thông tin về thời tiết ở đó nha? :D
 
tắm chung là nhìn thếy nhau hết áh:O:O t tưởng tắm chung nhg vẫn có fòng ngăn cách :O:O chài=.='
@Hoàng: hừm... ai rơi nc' mắt:"> chỉ rỏ nc' mũi tý thui:">;)) nhg màh vui qa=))
@Minh: thui cứ sang đếy r sẽ hưởng thụ;)) đừng lo nghĩ nh:p ^^ cứ hy vọng đy:)) chết thỳ t cũng chết màh=))

----------

@Hoàng: kái poster có kái mô hình of ptử kìa=p~:))=)) funny thế:))

----------

@Hoàng: kái poster có kái mô hình of ptử kìa=p~:))=)) funny thế:))

----------

ô màh mình bay 19 thì sang đó ở đâu=.='
 
tắm chung,ko có tivi,ko có wifi,kp có tiện nghi thì chắc chắn là nằm đường rồi,sống vật vờ,đường họ sạch mà theo như cái bạn đi trước nói ấy :))
 
Back
Bên trên