Student Camp in Korea

vì sự nghiệp ăn chơi

Đi những đâu?


Chùa Beomeo-sa: đường ngầm Beomeosa. Một trong 5 ngôi chùa lớn nhất Hàn Quốc. Quần thể chùa rộng lớn này nằm trên đỉnh núi, xa thành phố lớn. Xây dựng năm 687, ngôi chùa bị phá hủy và trùng tu nhiều lần, nhưng vẫn mang không khí cổ xưa.

Đường 40 Bước chân: Những con đường nằm trong khu phố bẩn thỉu được “phục chế” lại tình trạng trong thời kỳ chiến tranh Hàn Quốc 1960, với những cột đèn gỗ và tượng đồng minh họa cho cuộc sống khổ nhọc trên đường phố.

Công viên Yongdusan: Công viên nhỏ này thật sự là điểm thu hút của du lịch Busan, và là nơi tọa lạc Tháp Busan cao 118 mét. Không cần leo lên đỉnh tháp bạn cũng có thể ngắm quan cảnh khá đẹp, bạn cũng có thể mua bắp thả cho lũ bồ câu đáng yêu tại đây.
Bãi biển Taejongdae

Bãi biển Taejongdae

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan: có 2 tầng đầy các tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Đền Chungryeolsa

Nghĩa trang tưởng niệm UN

Nơi ẩn náu của loài chim di cư tại sông Nakdong.

Busan còn nổi tiếng với 7 bãi biển và 3 suối nước khoáng nóng.
Bãi biển Taejongdae

Bãi biển Taejongdae

Bãi biển Haeundae: một trong những địa danh du lịch mùa hè nổi tiếng tại Hàn Quốc thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 nơi đây rất đông khách. Haeundae còn là nơi diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Pusan hàng năm.

Khu Spa Hur Shim Chung: Khu phức hợp suối nước khoáng nóng khổng lồ này có thể gọi là lớn nhất châu Á.
Bãi biển Haeundae

Bãi biển Haeundae

Bãi biển Gwangalli: Khung cảnh ban đều ở Đại kiều Gwangan (cầu lớn Gwangan) chiếu đèn rất đẹp. Ở đây còn có nhiều nhà hàng ngon lành, quán bar, cửa hàng.

Tour City cả ngày vòng quanh Busan bằng xe bus có thể mua tại trạm xe bus Busan.
Bãi biển Dadaepo

Bãi biển Dadaepo

Taejongdae – Di tích Busan số 28, là công viên do vua Taejong Muyul đặt tên trong thời kỳ Silla, đây là nơi ông tập bắn cung sau khi thống nhất Tam Quốc Triều Tiên. Trong thời kỳ Joseon, vua Taejong rất thường đến ngoạn cảnh tại đây. Taejongdae là một trong những địa điểm thu hút du khách ở Busan, có ngọn hải đăng màu trắng nhìn xuống biển xanh. Cách bờ biển 56km, là đảo Daema, khi thời tiết tốt có thể nhìn rất rõ.

Những khu vực núi xung quanh Busan cũng là địa điểm leo núi khá tốt. Con đường nổi tiếng nhất là từ Nam Môn của pháo đài Geumjeong, có thể đến bằng xe cáp treo từ Oncheongjang, đi qua Bắc Môn, đến chùa Beomeosa, cách khoảng 8.8km.
Chợ cá Jagalchi

Chợ cá Jagalchi

Chợ cá Jagalchi. Nếu bạn đến Busan, nhất định phải đến chợ cá này, rất nổi tiếng trong thành phố. Chợ bày bán toàn loại cá tươi mới bắt và nhiều sản phẩm hải sản khác vẫn còn sống.

Chợ Gukje, chợ Gwangbok-dong và chợ Nampo-dong: Ba khu phố mua sắm lớn liên kết nhau. Rất giống với chợ Namdaemun của Seoul và khu phố mua sắm Myeong Dong.

Khu Siêu thị mua sắm Lotte: Là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Busan.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghĩa trang thăm làm gì =))
Spa ai cho đi tiền đâu mà đi =))
Mà lên Busan cũng phải 30' ko nhanh đâu
 
ôi đấy là mình bê nguyêln từ Google xuống đấy thôi còn đi đâu thì phải chờ chọn lọc chứ. anw, phải lo học cái đã:D
 
huhu học cái gì vại :(( tôi chả học đc. cái gì từ hôm giờ toàn đi chơi :((
 
1. Nếu không ai có ổ ghi đĩa thì đúng là phải copy bằng USB thật :| .
2. Tớ vừa hỏi chị Thảo đoàn trước, chị bảo sang đó sẽ có sách tóm tắt các nội dung học chính bằng Tiếng Anh. Như vậy, ngoài việc học trước từ mới, những bạn mang máy tính xách tay copy từ điển Anh-Việt vào nhá :D .

Bản dùng thử Lạc Việt miễn phí (trong một tháng) có thể được copy ở đây http://www.lacviet.com.vn/mtd/Download-tu-dien-PC.aspx?act=dlPC . Down cái dòng 1) Download phần mềm mtd9 EVA (dung lượng: 189MB) thôi nhá :) . Cái dòng thứ hai chẳng có tác dụng gì đâu :) .

Goodluck %%- !
 
Các chú đi Busan à, chán chết, sao ko xin lên Seoul chơi, quân ams ở Seoul đông phết :D.

Ở Busan thì tranh thủ đi ăn hải sản, vừa rẻ vừa nhiều loại, ở VN ít có. Vào chợ hải sản ngay trung tâm, ăn thử hết các loại giun biển, đỉa biển, bạch tuộc, cá mập (ăn sống hết nhé), xem cảm giác bạch tuộc ngọ nguậy trong mồm thế nào.

Ăn uống xong thì nên đi tắm tập thể (chimchinbang), zai riêng gái riêng, tớ chưa vào bên gái nên ko biết thế nào :D, chỉ biết bên con trai thì là 1 khu rộng chứa được vài trăm người cởi truồng 1 lúc, từ các em bé 4 tuổi trym bằng ngón tay út đến các thanh niên trym bằng cổ tay, các bạn không phải tự ti vì cũng có rất nhiều cụ già trym teo hết chảy lõng thõng mà vẫn hiên ngang đi lại. Bên trong có hàng loạt các bể nước từ 5 độ đến 42 độ, các loại nước bùn, nước khoáng..., hãy thử cảm giác đang ngồi từ bể 42 độ xong nhảy xuống bể 5 độ xem, thích lắm :D.
 
anh Dũng thật vi eo @_@
phản cảm =((
ko kinh như tưởng tượng nói chung em thấy sống khá tốt,ngoại trừ vụ học,căng đừng hỏi @_@
 
Back
Bên trên