Something about our teachers!

Công nhận, chỉ dc thế là sướng.
Mà kt lớp mình bao h cũng dc báo trước cả đề lẫn fao.
Khổ nối ông ấy chấm bài như ****
bài giống hệt nhau 1 đứa 10 đứa kia 8.
Trong khi bọn lớp mình có những đứa 10 phẩy sinh thì...
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Được cái học thầy Sĩ tao lại thích kt hơn là học, tại vì kt thì cứ để hẳn sách vở lên bàn, quay ngang quay ngửa muốn làm gì thì làm!
Kể cả vậy nhưng điểm chấm thì bó tay 8-}
Hồi trc tao quý thầy nhất trogn các thầy giáo
bây h
8-}
Khổ thầy :-s
 
Thầy Sĩ... :-s

HK1 cho mình điểm cao ~> quý :x
HK2 cho mình điểm kém ~> hết quý :))
 
Đùa :D !
Quý thầy Quang dạy Lý vật :x !
Mới được biết thầy online 8h 1 ngày :)) !
Khủng gần = mình ạ :)) !
Onl tìm bài tập ( = E. ) roài ngồi dịch :D !
Hum sau mang đến cho cả lớp làm :)) !
Dạy dễ hiểu ( hơn hẳn Nghĩa già + Thạo ) :D !
Hiền + dễ tính :D !
Mỗi tội cho bài ktra hơi ....... 8-} !
Đề sai :)) !
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Thầy Sĩ... :-s

HK1 cho mình điểm cao ~> quý :x
HK2 cho mình điểm kém ~> hết quý :))
Oài, cùng tâm tưởng
Hơ, nhưng nhìn cái cặp sách của thầy thấy :((
 
Chắc là "sứt chỉ đường tà" :)) !
Có bạn nào hảo tâm vá cho thầy hông :)) !
 
nói đến thầy Sỹ lại nhớ...hôm trước vừa bảo thầy ốm đi để cả lớp đỡ phải học thì thầy vào...sợ ghê(suýt nữa giống thầy Long :)) :)) gọi thầy là ông thế là bị thầy xạc cho một trận tơi tả...)
 
Lại Thùy Liên đã viết:
nói đến thầy Sỹ lại nhớ...hôm trước vừa bảo thầy ốm đi để cả lớp đỡ phải học thì thầy vào...sợ ghê(suýt nữa giống thầy Long :)) :)) gọi thầy là ông thế là bị thầy xạc cho một trận tơi tả...)

Uh, con kể chuyện vụ Sxx làm gì cả lớp coi mà xem
Khổ thân con
Dạo này mồm miệng vô ý quá [-x
 
@ Shin: bố đã bảo con dạy dỗ nó cho tử tế mà ko nghe! Vợ chồng mày cứ tí ta tí tởn bỏ rơi nó! Chậc chậc:))
Mai kiểm tra anh rồi, mình lại còn ngồi trước mặt Mrs Oanh, tiêu mất!
 
Lý Khánh Hậu đã viết:
@ Shin: bố đã bảo con dạy dỗ nó cho tử tế mà ko nghe! Vợ chồng mày cứ tí ta tí tởn bỏ rơi nó! Chậc chậc:))
Mai kiểm tra anh rồi, mình lại còn ngồi trước mặt Mrs Oanh, tiêu mất!
Ko fải
Do bà nó
Do vợ bố
chửi nhiều :))
 
Ơ hay, con cái bất hiếu đổ tội cho mẹ thế àh?
Bố mách mẹ bây giờ! Mẹ đánh cho bây giờ!
Mà ai bảo con ko gả quách con Liên cho BQ đi, nhẹ nợ rồi tha hồ ăn chơi!:D
 
hơ hơ BQ hơi bị giàu, mày xem xét thế nào giải quyết nhanh đi Shin ạ! Cái gì chứ đi ăn đám cưới là tao thích nhất!
Ko dc nói xấu thầy Sỹ nhá, tớ quý thầy Sỹ nhẩt đấy!
 
Lý Khánh Hậu đã viết:
Ơ hay, con cái bất hiếu đổ tội cho mẹ thế àh?
Bố mách mẹ bây giờ! Mẹ đánh cho bây giờ!
Mà ai bảo con ko gả quách con Liên cho BQ đi, nhẹ nợ rồi tha hồ ăn chơi!:D
Ko thể để con nó rơi vào tay người như thế /:)
Đấy suýt quên, sn các thầy cô chúng ta làm j nhey ;;)
 
pó tay mọi người, con mới có 2,5 tuổi mà đã đòi cho cobn đi lấy chồng à??? mà sao lại lấy BQ(vớ vẩn), mà nói trước, nếu có cho con đi lấy chông sớm thì phải có của nả gì mang theo đấy nhé(không đi người không đâu)
Sinh nhật các thầy cô làm bất ngờ vào, tiện thể xin nghỉ tiết luôn (thế có hư quá không nheyr???)
 
lintu.jpg
 
Đây là topic "smt about our teacher" hay là "smt about our family" đó 8-}
 
hic...hôm này lớp mình chuẩn bị tinh thần nha, làm thế nào để cô không biết....một lũ mà ngồi ôm nhau run cầm cập thì chết ngay...không biết chiều nay sẽ nói với cô Oanh thế nào...lớp mình dạo này đen quá...hạn đây mà...chắc tại.....
đấy, CE đừng có vào đây lôi con ra mà mắng nha....mắng thì mắng ở topic nhà mình là đủ rồi, lên đây, xấu hổ quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên