Something about our teachers!

Cách phát âm như nhau ạ /:) !

Đùa /:) !
Nghe vợ cháu kể chuyện thằng choá đó mà thấy cáu X( !

Có khi thằng S** này là đệ của thằng choá CN lớp cháu /:) !
*ỹ như nhau b-( !
Đáng ăn b-( lắm X( !

----------

Vũ Thu Phương đã viết:
:)):)) thằng Võ ko nên bức xúc khôgn tốt cho sức khỏa :))

Lắm chuyện /:) !
 
Hix thứ 2 kt Anh 1 tiết rồi, cô Oanh lại bị đau lưng nữa thì tốt! Chậc nói cái này thấy mình xấu xa quá!
Dạo này cô Oanh rất hay cáu, mà toàn cáu chuyện vớ vẳn, xong rồi lại về trút giận lên CE! Cáu X(
 
Bà con có ai biết nỗi khổ đau đớn của tôi khi bị Sĩ (Sỹ 8-}) cho con 6 trong khi trả lời đúng mà lại xung fong không
Tức quá :((
Khổ cái số tôi :((
@Dòi : hix, càng ngày càng sợ cô :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đời mình sắp ra bã rồi!
Sao dạo này cô Oanh ko còn như trước nữa nhỉ? Ko hiểu lý do tại sao?
Lão Sỹ già, mối thù truyền kiếp! Chưa bao giờ bị 7 phẩy sinh! Tại sao con HA chép từ bài mình, mình chép từ sách vở , thế mà nó 8 mình 6 thi học kì 1???
Căm thù!
 
Con ơi hôm nay con ko đi học để xem ông ý cho Shin 6 điểm mặc dũ xung phong, con Gấu bị gọi lên đọc y hệt mà dc 9! Bó tay! Lại còn cười hì hì chứ!
 
Hmm, khổ thân con gái tôi quá!
Chắc tại lão ý ghen tị với vẻ đẹp của hot boi nên trù lên trù xuống!
Chậc chậc! Bít mà!
 
có nhìn thấy gì đâu mà biết con đẹp hay xấu, hâm!
Năm sau hình như lớp mình học TA cô Kiều Hương đấy, chuẩn bị sẵn tinh thần, xuống hỏi kinh nghiệm các bạn A2 xem đối phó thế nào nhá!
 
Chậc, ko nhìn thấy nhưng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ hot boi là con:))
Học cô Kiều Hương ko bít thế nào nhỉ?
 
úi xời ơi năm sau CE xuống địa ngục rồi 8-}
các bạn nào mà đã bị soi (trù) cứ xác định cả năm học ức chế toàn tập đê
đặc biệt là ams cũ còn bị đánh dấu trong sổ đàng hoàng đấy :)), phân biệt với những đứa khác :))

8-}8-}8-}8-}"vợ tớ"8-}8-}8-}8-}
 
hehehe lại còn thế, các bạn ams cũ thì dc cố chăm sóc đặc biết huh? Vui vãi !
 
ah thầy Sĩ dạo này khủng bố.em không dại gì giơ tay cả.sai thì vỡ mặt.cái kiểu giơ tay cho điểm này quả là khốc liệt.
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
ah thầy Sĩ dạo này khủng bố.em không dại gì giơ tay cả.sai thì vỡ mặt.cái kiểu giơ tay cho điểm này quả là khốc liệt.

ờ, tui là người nói đúng còn bị cho điểm 6 này +____+ 8-} b-(
 
Úi úi tưởng Sĩ bào hóa ra Sĩ dạy Sinh lớp mình á >>> thấy ông ấy hiền mà
Hix .... lâu roài chưa nghe giảng, chắc chưa bị đụng nên thấy ông ấy hiền :D
 
ờ đúng, cũng thấy thế 8-}, thấy thầy này hiền bỏ cha được, có đúng hôm nay tâm trạng có vấn đề thôi thì phải
mà nói chung nhìn thầy này thương chết được 8-} trông như sắp bệnh đến nơi ếh mà vẫn sòn sòn đi dạy, 8-} chúng nó thì chả nghe, lại còn chửi nữa chứ 8-}, mà mấy lần trên đường đi học về thấy thầy đạp xe, mà cái chỗ gặp cách trường ít nhất là 4 cây số ---> thấy rất là 8-}8-}8-}...
dến nỗi chả dám gọi là "ông" nữa 8-}8-}8-}

2 ngọc bảo :D: chữ kí hay thế :D, cái từ yummy :x sao mà thích từ này thế :D:D:D:x
 
Á á .... ngại thật .... tiện thể làm wen luôn :D, Y!M ấy là gì :)
 
Uh, khổ thân thầy thật! thầy 72 rồi còn gì, nhưng mà tại thấy dạy chán quá mọi người mới ko nghe đấy chứ!
 
Huhuhuhuhu!
0 điểm sinh.
Làm thế nào đây?
Sỹ quá đáng. ông ấy bị làm sao ấy.
Bài mới chứ có phải bài cũ đâu mà cho ác ôn thế.
:(( :(( :((
ôi zời ơi điểm của con.
 
Được cái học thầy Sĩ tao lại thích kt hơn là học, tại vì kt thì cứ để hẳn sách vở lên bàn, quay ngang quay ngửa muốn làm gì thì làm!
 
Back
Bên trên