Series .... new [s] :P

Cũng còn mấy truyện mức độ hơn một tí nhưng ko hiểu có vi phạm nội quy ko nên ko dám post... :)) mà chắc cũng đi nghĩ ngơi tí, khi khác quay lại vậy. :) hẹn mọi ng dịp khác. :D
Series còn dài. :p
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
LẦn này kể chuyện em Hà nhé... :D

Hà nhà ta là 1 người vui tính, nhanh mồm
Hà đi làm ở một nhà hàng nọ. Một hôm có một tốp khách vào ăn, Hà nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:

- Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.

- Khách hỏi: - Cơm! Có cơm không?

Hà trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.

- Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi:

- Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.

- Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi.

- Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.

- Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi.

- Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.

- Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi.

- Ăn thịt thì... thì... Hà ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.

ui giời anh Cuốc nầy hư thế..

ăn thịt thì ...xịt nhau .. ăn nhiều thịt quá, thừa đạm thừa mỡ.. không xịt thì biết làm gì.. b-)

chờ hôm nào rỗi em trả lời anh sau /:) b-)
 
Nếu cả nhà ủng hộ và mod cho phép thì dần đần nâng mức độ câu truyện lên :p
 
***Xiếc sư tử***

Las Vegas - 1950.
Có một anh da đen cao lớn làm nghề xiếc thú cực kỳ nổi tiếng, tên là Rook Field Colib. Mỗi lần có tiết mục của RFC là khách đông nườm nượp. Hôm nọ, RFC biểu diễn màn xiếc sư tử. Màn sân khấu kéo ra, nhạc nền vang lên, với bộ y phục màu đen, RFC tiến ra sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. RFC đưa 2 tay lên ra hiệu im lặng. Bốp bốp, RFC vỗ tay 2 cái. Một con sư tử trắng tinh chạy ra. Bốp bốp bốp, 3 cái vỗ nay nữa, con sư tử dừng lại và ngồi xuống. Bốp, con sư tử há miệng... Khán giả nín thở, hồi hộp chờ giây lát mà RFC sẽ đưa đầu vào mồm sư tử... Nhưng không! RFC phạch quần, cho nguyên con của quý vào mồm sư tử. Bóc! Tiếng búng tay khiến con sư tử với 2 hàm răng thấy ghê ngoạm lấy của quý RFC.
Các cô các bà thóp tim kêu ré lên (tiếc quá mà!)...
Màn xiếc kết thúc, không có tương tích gì xảy ra khi RFC đưa tay vuốt ve đầu sư tử.
"Có anh nào lên thử không?" RFC hỏi khán giả.
5 phút. 10 phút... 15 phút trôi qua trong im lặng... Không thấy cánh tay nào đưa lên. Các cô níu lấy tay người iu thì thầm "anh ui, đừng thử nghen... đừng..."
Bỗng hàng ghế cuối có tiếng bước chân. Mọi người quay lại dòm. Một bà lão 75 lọm khọm từ từ bước lên... sân khấu. RFC ngạc nhiên. Cả khán phòng cũng ngạc nhiên. Đang mời các anh lên thử chứ có mời các cô các bà đâu!
Bà lão tiến ra giữa sân khấu, hướng về phía RFC, dang tay, quỳ xuống và hỏi: "Tôi làm sư tử được không?"

(sưu tầm, ko hiểu chuyện này có thật ko? :)) )
 
:)):)):)) già rồi mà đú thế ko biết, lại còn đòi làm sư tử.mà rồi RFC có cho bà í thử vai ko anh?????:-?
 
Làm sao anh biết được, chuyện này nghe đồn tới đó thôi, còn nếu em tò mò cứ đi tìm hiểu thêm rồi về kể anh nghe :D hehe, thôi ngồi tí rồi lại kể chuyện mọi ng nghe. :)
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
2 vợ chồng mới cưới nọ vì không có kinh nghiệm trong chuyện ấy nên mua vài cuốn phim xxx về nghiên cứu.
Một hôm ông bố vào phòng để xem lại cuốn phim ngày cưới thì coi nhầm cuốn băng của vợ chồng họ mua.
Một lúc sau anh chồng mới thấy bố mình vào phòng mình lâu quá nên gọi với:
- Bố ơi, bố đang làm gì đấy?
- Bố đang xem thời sự.
- Thế tình hình thế giới thế nào rồi ạ?
- À, tình hình... Cuba đang căng thắng... :|
Một lát sau thấy lâu quá bố mình chưa ra, anh chồng cũng vào xem thời sự có gì ko. Người vợ chuẩn bị cơm một hồi ko thấy anh chồng ra phụ liền gọi:
- Anh ơi, anh đang làm gì thế?
- Anh đang xem thời sự với bố.
- Thế sắp xong chưa, ra phụ em 1 tay nào. Mà tin thời sự thế nào rồi...
- Gay go lắm... tình hình... Cuba và Anh đang căng thẳng... :| :???:
nhưng mà sao lại là Cuba & Anh???có mỗi đoạn nè e ko hiểu
 
trần hồng nhung đã viết:
:)), em là em ghét xem thời sự nhất, h nào bố mẹ xem thời sự, là mình phải tránh xa:)):)):))
Câu này của em gái đúng là hơi bị khéo đấy cho một lời khen nào Bravo
 
Cao Tú Linh đã viết:
nhưng mà sao lại là Cuba & Anh???có mỗi đoạn nè e ko hiểu


Anh ... cũng không rõ, tình hình thời sự thế giới nó thế nên nó phải thế. :p
 
Cao Tú Linh đã viết:
nhưng mà sao lại là Cuba & Anh???có mỗi đoạn nè e ko hiểu
:)):)):)):)) có gì mà em lại ko hiểu, em xem lại xem ai đang xem..thời sự :)):)):)) < ko biết mình hiểu có đúng ko , nhưng mà cái mình đang nghĩ thì..mất dạy quá :)) >
 
Bà đấy mà làm sư tử xong há ra chắc mất luôn cả gốc :p :)) :D
 
óe, em Nhung hư quá, nhận là mình... mất dạy... chẹp, anh ko ngờ đấy mà lại còn dạy dỗ ng khác như em nữa :nono: hư thật đấy... :p
 
Hồng Nhung vốn là cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh Nhung liền nhay lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:

- Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? Em nói cái gì?
- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
- Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào?
- Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi.... đái đó mà.
Chàng vừa nói vừa nhún vai:
- Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
Chàng liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho Nhung một cái thật mạnh vào đầu.


t.t
 
Chuyện về M.Trang khi bé:
Trang vừa đi học về liền khoe với mẹ :
- Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn " Vệ Sinh Thường Thức "
- Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.
- Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé.
- Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?
- Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ.
- Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi?
- Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai xê: " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aid thì bỏ xừ đó "
- Mẹ của Trang: !?!
 
Một hôm anh HOài đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
- Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?

Cũng bằng giọng Huế anh Hoài trả lời:
- Thưa cô tôi ... cặt ngắn
- Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
- Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
- Dạ anh cho em hai chục.
- Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
- Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô?
HOài có lẽ bị quê nên nói xẵng:
- Không cặt.
- Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.


-.-
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Hồng Nhung vốn là cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh Nhung liền nhay lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:

- Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? Em nói cái gì?
- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
- Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào?
- Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi.... đái đó mà.
Chàng vừa nói vừa nhún vai:
- Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
Chàng liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho Nhung một cái thật mạnh vào đầu.


t.t
:)):)):)) anh nghĩ em mà lại đi quen 1 thằng bạn trai ...ko biết gì đấy á :eek::eek::eek: :)):)):)) :D thế này thì thà ở 1 mình còn hơn, chứ bị ..."hành hạ " kiểu đấy thì ai mà ...chịu nổi ...:)):))
 
oạch....hóa ra mấy a chị viết chuyện cười dùng tên của nhau ah??? choáng....
 
Back
Bên trên