Serie A

nter đang bay cao với 12 trận thắng liên tiếp ở Serie A, nhưng điều đó không thể xóa tan những đợt sóng ngầm đang tồn tại trong lòng CLB.

Inter trên thiên đường

Một năm trước, khi Serie A chính thức khép lại lượt đi, người ta đã gán cho Juventus một “tội danh” giết chết giải đấu này. Khi ấy, Juve của HLV Fabio Capello đã giành đến 52 điểm sau 19 trận, số điểm kỷ lục mà một đội giành được trong lịch sử của Serie A gồm 20 đội.
Soạn: HA 1010795 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Inter như ở thiên đường với 12 trận thắng liên tiếp

Một năm sau, khi Juve đang vật lộn ở Serie B và vừa phải chịu thất bại đầu tiên sau hơn một năm (lần gần nhất là thất bại 1-3 trước Milan, 29-10-2005), Serie A đã trở thành cuộc dạo chơi của Inter. Đội quân của HLV Mancini không phá được kỷ lục của Juve mùa trước (ít hơn 1 điểm) nhưng lại “giết chết” Serie A bằng cách lập ra kỷ lục của riêng mình.

Chỉ 11 tháng sau ngày Roma lập một kỷ lục mới ở Serie A với 11 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải trước (từ vòng 17 trước Chievo đến vòng 27 trước Lazio), Inter đã phá vỡ kỷ lục đó để thiết lập một kỷ lục mới cho riêng mình: chuỗi 12 trận thắng liên tiếp ở Serie A. Kỷ lục đó bắt nguồn từ chiến thắng trước Livorno đến chiến thắng trước Torino cuối tuần qua và có thể kéo dài hơn nữa.

Không thể xem chiến thắng của Inter nhờ vào việc Juve bị xuống hạng Serie A và Milan bị sa sút không phanh trong giai đoạn đầu mùa giải. Những gì thầy trò HLV Mancini đang có được vào lúc này là thành quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của từng cá nhân và ai trong số họ cũng có thể xem là người hùng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Inter và các đối thủ đang bám đuổi phía sau là họ luôn chiến thắng trong những lần đối đầu trực tiếp. Ở vòng đầu tiên, Inter đã đánh bại Fiorentina bằng một tinh thần tuyệt vời. Đánh bại Roma, Lazio và Palermo sau đó nhờ bản lĩnh. Chiến thắng trước Milan lại có một ý nghĩa khác: họ quyết tâm chứng tỏ mình hơn đối thủ cùng thành phố.

Khi mà những đối thủ chính đều đã gục ngã theo những cách khác nhau thì tất nhiên những đội bóng “làng” ở Serie A cũng không thể làm khó cho Inter. Đơn giản vì hiện tại Inter đã tìm ra được sự ổn định hơn rất nhiều so với thời điểm của họ cách đây 1 năm trước.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Inter cũng có thể có được một người hùng cho mình. Những bàn thắng của Inter không đến từ một chân sút, mà xuất phát rất nhiều những vị trí khác nhau. Từ Crespo, một “hàng thải” từ Chelsea đến Ibrahimovic, kẻ nổi loạn ở Juve,... tất cả đều mang đến cho Inter một luồng gió mới.
Soạn: HA 1010787 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"Hoàng đế" Adriano đã tìm lại được cảm giác ghi bàn

Điều ấn tượng hơn cả ở Inter trong hai vòng đấu gần đây nhất là sự trở lại của “Hoàng đế” Adriano sau thời gian dài ngủ quên. Sau khi ghi bàn quyết định vào lưới Atalanta giúp Inter chạm đến kỷ lục của Roma, Adriano một lần nữa ghi bàn và mang về 1 quả penalty trong chiến thắng 3-1 trước Torino. Xen giữa là bàn thắng vào lưới Empoli ở Cúp Italia.

Nhưng không chỉ những tiền đạo và tiền vệ ghi bàn, Inter còn là đội có nhiều bàn thắng nhất từ chân của những hậu vệ. Đã có 4 hậu vệ lập công ở Serie A mùa này gồm Burdisso, Samuel, Grosso và Materazzi với 9 bàn thắng. Trong đó một mình Materazzi đóng góp đến 5 bàn (một kỷ lục của chính anh). Ngoài ra, Zanetti được kéo từ hậu vệ phải lên đá tiền vệ cũng đã ghi bàn.

Cuối tuần này, Inter sẽ bắt đầu lượt về của mình ở Serie A bằng trận tiếp Fiorentina, đối thủ mà họ đã thắng trong trận lượt đi nhờ cú đúp của Cambiasso. Sẽ không có gì bất ngờ nếu đội quân của HLV Mancin có thêm được một chiến thắng để kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 13.

Và những đợt sóng ngầm

Inter đang sống trong thiên đường và báo chí dành cho họ những mỹ từ đẹp đẽ nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong nội bộ của Nerazurri hoàn toàn yên ắng. Trong thời gian qua, không phải ngẫu nhiên mà báo chí Italia đồng loạt đăng tải những thông tin cho rằng sẽ có sự thay đổi giữa hai vị trí của Mancini và Mourinho ở Giuseppe Meazza và Stamford Bridge.

Có một sự thật đang xảy ra ở Inter là những mâu thuẫn giữa HLV Mancini với chủ tịch Massimo Moratti đang ngày càng tỉ lệ thuận theo những chiến thắng của Nerazzurri. Nó là nguyên nhân chính khiến cho hợp đồng giữa CLB này với Mancio vẫn chưa thể (hay đúng hơn là không được) ký kết dù hợp đồng cũ sắp hết hạn.

Soạn: HA 1010789 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Mancini đang nghĩ đến Stamford Bridge?

“Tôi hài lòng về những gì Roberto (Mancini) đã và đang làm cho Inter. Nhưng hợp đồng mới sẽ không thể hoàn thành theo đúng với thủ tục. Chúng tôi đã cố dàn xếp nhưng không thành công. Từ bây giờ có lẽ sẽ không còn một cuộc đàm phán nào khác”, chủ tịch Moratti phát biểu về cuộc tình giữa Mancini và Inter.

Moratti đã liên tục nhẫn nhịn Mancini chỉ vì ông này đã đưa Inter đi vào lịch sử của Serie A và đang trên đường hướng đến Scudetto đẹp nhất trong lịch sử CLB. Điều đó không giống với cách ông chủ của Inter nhiều lần đòi sa thải Mancio sau những thất bại của Inter trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Trong vai của một người hùng, Mancio đã được đà để làm mình làm mẩy mà không chịu ký vào bản hợp đồng mới mà Moratti và các quan chức Inter đang chờ đợi. Tương lai của Mancio không phải ở Giuseppe Meazza mà có thể là Stamford Bridge, nơi ông sẽ đến để thay thế HLV người Bồ Đào Nha Mourinho.

Rõ ràng, mức lương 6 triệu euro mỗi mùa với Chelsea chưa kể những khoản “phụ thu” có thể tăng lên khoảng 3,5 triệu mỗi năm thực sự là một mục tiêu rất khó để nói lời từ chối. Sẽ là một cuộc trao đổi giữa hai “gã nhà giàu” của Serie A và Premier League, Mancini đến Chelsea và Mourinho là người của Inter?
 
Fiorentina sẵn sàng gặp Inter

The Viola sẽ có chuyến làm khách trên sân San Siro vào cuối tuần này, đối đầu với một Inter đang vào “phom” và là một kỷ lục gia cũng như đang dẫn đầu Serie A ở thời điềm này. Dù sao đi chăng nữa, Fiorentina đã sẵn sàng.


Fiorentina cũng như rất nhiều đội bóng khác tại Serie A đang muốn trở thành “kẻ ngáng đường” Inter trên con đường đến với danh hiệu Scudetto mùa bóng năm nay nhất là khi các Nerazzurri đã có kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp tại Serie A.

Hậu vệ Alessandro Gambarini của Fiorentina, cho biết anh cũng như các đồng đội của mình đã sẵn sàng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng CLB xứ Tuscan có thể giành được một vị trí trên bảng xếp hạng cao hơn so với hiện nay mà xa hơn nữa là một suất dự Champions League mùa bóng tới.

“Trong trận đấu ngày chủ nhật gặp Inter, chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất “lạ thường”. Họ mạnh ở mọi tuyến trong đội hình với một nhóm các cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của CLB này mà điển hình là bàn thắng của Ibrahimovic trong trận đấu với Torino đã nói lên tất cả những nét cá tính đặc trưng của nhóm cầu thủ này.”

Hiện tại Fiorentina đang xếp thứ 14 tại Serie A với 19 điểm sau 19 vòng đấu, kém nhóm sẽ giành quyền chơi tại Champions League mùa bóng tới, đội bóng đứng thứ 4, 7 điểm.

Một khoảng cách không quá lớn đối với đội bóng này và sẽ là nhỏ hơn nữa nếu như họ vượt qua Inter trong trận đấu vào chủ nhật tới.
 
Inter và Roma vào bán kết Cup Italy

Sau khi đạp đổ kỷ lục về chuỗi trận thắng tại Serie A, thày trò HLV Mancini tiếp tục thị uy ở Cup Italy bằng cách hạ Empoli 2-0 ở trận tứ kết lượt về để lọt vào vòng 4 đội với tổng tỷ số là 4-0. Một đại gia khác là Roma cũng cầm chân chủ nhà Parma 2-2 và giành quyền đi tiếp nhờ kết quả chung cuộc sít sao 4-3.

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/2007/01/3B9F274F/
 
Emerson, tiền vệ phòng ngự số 1 thế giới một thời đang tìm đường trở lại Juventus sau chỉ vài tháng "quay lưng" với CLB này. 8-|

Emerson đang có phong độ không tốt tại Real và đứng trước nguy cơ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị sau khi Real có được tài năng trẻ Gago.

Theo nhật báo Corriere Dello Sport, người đại diện Gilmar Veloz của Emerson đã có mặt tại Turin trong vài ngày gần đây. Còn cố vấn chuyển nhượng Ernesto Bronzetti của Juve thì tuyên bố trên Controcampo rằng cầu thủ Brazil này muốn trở lại khoác áo Juve và cuộc thương lượng đã được bắt đầu.

Việc buộc phải "quay đầu" sẽ khiến tiền vệ đã 30 tuổi này bị giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng từ 10 triệu bảng xuống chỉ còn khoảng 5,7 triệu bảng.

Đây là số tiền Juve có thể đáp ứng được, nhưng vấn đề chính lại nằm ở chỗ mức lương Emerson sẽ yêu cầu là rất cao. Nếu ở lại Real, dù chỉ ngồi dự bị, Emerson cũng sẽ kiếm được 4,2 triệu bảng/năm, đây là con số hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Juve vào thời điểm này.

Điều đó khiến cho thương vụ Real - Emerson - Juve chắc chắn sẽ còn diễn biến phức tạp. Không loại trừ khả năng Emerson, với mong muốn giữ được vị trí tại đội tuyển Brazil, sẽ chấp nhận giảm lương để đến được với Juve.

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2007/1/162667.vip
 
Phải đó.Thằng này cuối cùng cũng chịu quay lại.Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại :D
@Đang xem Tây Môn Khánh nó ... =)) =)) =)) =))
 
bỏ juve đi rồi lại quay về đá tiếp cho juve
chẳng hay ho chút nào cả
 
Sóng dữ lại ập đến Inter và Milan

Theo nguồn tin từ tòa án Italia hôm thứ 4, hai quan chức cấp cao là chủ tịch của Inter và phó chủ tịch của AC Milan đang bị đặt trong tầm ngắm của cơ quan điều tra gian lận bóng đá Serie A.
Công tố viên thành (CTV) Milan Carlo Nocerino đã lên kế hoạch triệu tập ông chủ Massimo Moratti của Inter Milan và PCT Adriano Galliani bên phía AC Milan nhằm điều tra về sự gian lận trong quyết toán tài chính của 2 CLB này.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&pid=3&cid=8&id=9510
\:d/ \:d/
 
Cái này em post rồi ;)) Ko khéo Milan và Inter lại bj trừ điểm ;)) Lúc đó thì Roma ko vô địch hơi lạ :))
 
Nhỏ nhoi là thế nào.To đùng đoàng :))
Từ đầu mua Emerson đã công nhận là anh đáng ra nên ở lại chiến đấu cùng Juve chứ không nên sang Real mà :D(nhớ là đọc trên báo bóng đá)
 
Back
Bên trên