Serie A

Real muốn "tống khứ" Cassano càng nhanh càng tốt
Cassano-251206-s.jpg

Tương lai Cassano sẽ về đâu?

(Dân trí) - Tin tức phát đi từ Tây Ban Nha cho hay, tiền đạo “lắm tài nhiều tật” người Italia vừa được Real Madrid “bật đèn xanh” cho việc tự do tìm một bến đỗ mới ngay trong tháng 1 tới, khi mà giờ đây anh đã trở thành “người thừa” tại Bernabeu.

Cựu thần đồng bóng đá Italia này thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị ở mùa giải này và với việc Real vừa chiêu mộ thêm tài năng tấn công trẻ Gonzalo Higuain từ River Plate, tương lai của Cassano tại Bernabeu coi như đã khép lại.



Một nguồn tin cho biết, Real đã có thông báo chính thức tới Cassano và người đại diện rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của CLB Hoàng gia và ngay từ lúc này, anh được phép tiếp xúc với các CLB khác để lựa chọn “bến đáp” mới.



Thậm chí, dường như muốn “tống khứ” Cassano đi càng nhanh càng tốt, HLV Fabio Capello và Real Madrid còn sẵn sàng để tiền đạo này ra đi mà không đòi hỏi một khoản phí chuyển nhượng nào. Trước đây, đội bóng thủ đô vẫn muốn thu lại món tiền 5 triệu Bảng mà họ đã phải trả để “rước” Cassano từ Roma về.



Thật ra, việc Cassano phải rời Bernabeu không khiến mấy ai bất ngờ bởi tiền đạo này từng cả gan “bật” lại HLV Fabio Capello do không được vào sân trong một thời gian dài. Với sự có mặt của Higuain, hàng công của Real giờ đã trở nên “chật chội” với 7 cái tên gồm Cassano, Reyes, Robinho, Ruud van Nistelrooy, Raul, Ronaldo, Higuain chỉ để cạnh tranh 3 suất đá chính. Và tất nhiên, Capello cho rằng 7 là… hơi nhiều.



Hiện khả năng Cassano quay trở lại Roma vẫn được nói đến nhiều nhất, dù có chút “lăn tăn” là mối quan hệ không được “nồng ấm” giữa Cassano với đội trưởng Francesco Totti, một trong những nguyên nhân khiến Cassano đòi dứt áo ra đi ở mùa trước.



Cũng có nguồn tin rằng Milan có thể là một sự lựa chọn khi đội chủ sân San Siro đang trong giai đoạn khủng hoảng hàng công, nhất là mới đây, tiền đạo Borriello vừa bị phát hiện có sử dụng doping và nhiều khả năng bị cấm thi đấu một thời gian dài.



Tuy nhiên, không biết là liệu sau những xích mích trong vụ Real theo đuổi Kaka bất thành, Milan có đồng ý tiếp nhận "người thừa" của Real?

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2006/12/159473.vip
 
Hớ.Xóa rồi.Lỡ tay mà ăn bo lút :))
Lần sau em phải vô tận topic Real mà náo mới được :p
 
*** ông đã là thành viên tích cực rồi còn cần gì náo với chả niếc:p
 
Adriano nhận giải Cầu thủ tệ nhất Italia năm 2006

Nếu như Fabio Cannavaro được cả thế giới tôn vinh với việc giành trọn bộ Quả bóng vàng châu Âu, FIFA và World Soccer thì với Adriano, Cái trống... vàng - Bidone d'Oro 2006 - giống như một sự sỉ nhục.
Bởi đơn giản, đây là danh hiệu mà chẳng một cầu thủ nào tại Italia muốn nhận cả khi mà chẳng ai lại muối mặt mà tự nhận mình là cầu thủ tệ nhất trong năm của Calcio.

Trong tổng số hơn 10.000 thính giả đã bày tỏ ý kiến của mình trong cuộcbầu chọn trực tiếp được tổ chức bởi đài phát thanh CaterSport, hơn 30% đã nhất trí cho rằng Adriano xứng đáng được nhận Bilone d'Oro 2006 nhờ thành tích hơn 1.000 phút tịt ngòi trong màu áo Inter Milan.

Chân sút Alberto Gilardino, người cũng đang trải qua một giai đoạn tồi tệ trong màu áo đội bóng cùng thành phố với Inter, AC Milan, về thứ 2 với khoảng 9% số phiếu.

Người đồng đội của Gila tại Milan, Ricardo Oliveira hoàn tất danh sách top 3 cầu thủ đáng ngán nhất Italia với 5% số phiếu. Oliveira mới chỉ ghi được vẻn vẹn 2 bàn thắng cho Milan tại Serie A kể từ khi chuyển đến CLB này từ Betis theo bản HĐ trị giá tới 15 triệu bảng Anh hồi hè.

http://badamgia.com/index.php?act=v...=9378&header=8e1346d12bf444830ef4812c89d0cc10
 
Back
Bên trên