Serie A

Võ Phan Tâm đã viết:
thg` này sang Inter đá cũng ko khá lắm như năm đầu ở Juve
Nhưng dù sao nó cũng là 1 thằng có trình,có nó Inter cũng mạnh lên nhiều:) .Crespo ghi bàn đánh dấu sự trở lại Serie A,chỉ ko thấy"hoàng đế truổng cời"adriano nổ súng:-s
 
Võ Phan Tâm đã viết:
thg` này sang Inter đá cũng ko khá lắm như năm đầu ở Juve

chỉ được cái năm đầu thôi, năm sau thì đá như kẹc, căn bản toàn đình công đòi tăng lương :|
 
Adriano em nói thật là đá như c ý.Có j` hay đâu.Chỉ đc cái đè ng` rồi sút cũng tạm.Dạo này phong độ của nó như j` ý đá ko ra sao cả
 
Milan cũng chỉ đến thế mà thôi, đừng chê Inter : Livorno 0-0 Milan.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Parma-Roma: Roma trở lại?

Roma đang khát khao trở lại cuộc đua giành Scudetto năm nay, sau thất bại 0-1 trước Inter Milan ở vòng đấu trước trong khi Parma vẫn còn lận đận ở nhóm cuối bảng

Nếu như trước đây, Parma luôn là một thế lực trong làng bóng đá Italia thì giờ đây họ chỉ còn là đội “thường thường bậc trung” với một kết quả khởi đầu quá tệ hại. Chỉ có được một điểm sau trận hòa với Torino ở trận mở màn mùa giải để rồi trắng tay ở hai trận tiếp theo trước Milan và Fiorentina.

Vấn đề của Gialloblu ở đây chính là bàn thắng bởi các tiền đạo của họ trở nên quá “rụt rè” khi đứng trước khung thành. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, các chàng trai của ông Stefano Pioli mới chỉ một lần thành công trong việc tìm kiếm mành lưới của đối phương. Ở thời điểm này năm ngoái, họ đã không chỉ khiến Inter phải bẽ mặt mà ngay cả Juventus cũng “ngậm ngùi” khi chỉ có được một điểm.

Trong khi đó, việc tham gia cuộc đua giành Scudetto của AS Roma đã phần nào bị “khựng lại” khi họ thất bại trên sân nhà trước Inter Milan hồi giữa tuần. Một thất bại là kết quả tất yếu cho một màn trình diễn nghèo nàn trên sân nhà Olimpico, sau khi họ có được hai trận khởi đầu tuyệt hảo. HLV Luciano Spalletti cho rằng đội bóng của ông mới chỉ là đội bóng lớn thứ hai tại Serie A, bởi ngay từ hồi mùa hè, ông đã rất muốn có David Pizarro nhưng cuối cùng anh chàng này lại chọn Nerazzurri thay vì Roma.

Trước khi bước vào trận đấu này, mọi số liệu dường như đều đứng về phía đội khách. Roma đã hạ Parma trong cả hai lượt trận đi và về ở mùa bóng năm ngoái với một tỷ số khá chênh lệch 3-0 và 4-1.

Bên phía đội chủ nhà, Fernando Couto, Luca Bucci và Zlatan Muslimovic đã trở lại luyện tập sau chấn thương nhưng khả năng ra sân trong trận đấu này vẫn còn bỏ ngỏ. Cựu hậu vệ của Roma Damiano Ferronetti phải tập với giáo án riêng nhưng khả năng ra sân là rất lớn. Trong khi đó hậu vệ Massimo Paci bị cấm thi đấu hai trận, do nhận thẻ đỏ khi anh này “tặng” Luca Toni một cùi chỏ trong trận gặp Fiorentina, hồi giữa tuần.

HLV Spalletti của Roma còn “đau lòng” hơn khi không có tiền vệ người Brazil Amantino Mancini đến tận giữa tháng 10 tới. Trong khi đó Rodrigo Taddei vẫn bị chấn thương mắt cá hành hạ khó có cơ hội ra sân trong trận đấu này. Hai hợp đồng mới hồi mùa hè vừa qua Mirko Vucinic và Gilberto Martinez cùng với Giallorossi sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể góp mặt trong đội hình của HLV Spalletti, do chấn thương.

Một sự trở lại ngọt ngào của đội bóng đến từ thủ đô, hay Parma sẽ có được trận thắng đầu tiên ở mùa bóng này? Tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra.

Dự đoán của 24h.com.vn: Parma-Roma: 0-2

Đội hình dự kiến

Parma: De Lucia; Coly, Cardone, Contini, Castellini; Ciaramitaro, Grella, Gasbarroni, Morfeo, Pisanu; Budan

Roma: Doni; Panucci, Chivu, Mexes, Tonetto; De Rossi, Pizarro, Cassetti, Perrotta, Aquilani; Totti

From: http://www12.24h.com.vn/news.php/48/122725
 
Juventus chiến thắng bởi những “công thần”

“Bà đầm già” thành Turin, Juventus đã có thêm một chiến thắng nữa tại Serie B và đó là trận thắng “hoành tráng” trên sân nhà trước đội khách Modena.

Hai bàn thắng của tiền đạo người Pháp, David Trezeguet, còn lại hai lão tướng Alessandro Del Piero và Pavel Nedved mỗi người một bàn đã đem lại chiến thắng 4-0 cho Juventus trong loạt trận Serie B diễn ra hôm thứ bảy.

Chiến thắng này góp phần rút ngắn khoảng cách số điểm âm mà họ đang phải khoả lấp bởi những hệ luỵ từ scandal Serie A của họ xuống còn -7 điểm sau 4 trận kể từ đầu mùa giải. Khoảng cách giữa Juve và đội đầu bảng Brescia, CLB cũng vừa mới giành được chiến thắng 1-0 trước Verona đang là 17 điểm.

Dù chơi ở hạng đấu Serie B cùng với việc đánh mất đi những ngôi sao sáng giá nhất trong mùa hè qua. Thế nhưng “bà đầm già” vẫn còn đó những đứa con trung thành và điều đó đã tạo nên sự khác biệt giữa Juventus và Modena.

Trezeguet mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 38 sau pha đánh đầu của Federico Balzaertti từ một quả phạt góc và “hoàng tử thành Turin” Del Piero nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng chủ sân Delle Alpi trước khi kết thúc hiệp một.

Phút thứ 70 của trận đấu, sau pha căng ngang của Marco Marchionni, tiền đạo quốc tế ngời Pháp, Trezeguet có bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu khi anh đón nhận đường chuyền và hạ gục thủ thành Giorgio Frezzolini.

Chỉ ba phút sau đó, các cầu thủ Juventus có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 và lần này người lập công là lão tướng người CH Séc, Pavel Nedved sau cú sút phạt của tiền vệ này.

Cũng trong loạt trận tại Serie B, CLB nhiều tuổi nhất Italia, Genoa đã leo lên vị trí thứ hai của BXH với 9 điểm sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Piacenza.

Napoli gây thất vọng khi có trận hoà 1-1 trước Triestina và đang “lửng lơ” giữa BXH với 5 điểm trong tay.

From: http://www12.24h.com.vn/news.php/48/122693
 
Roma cũng thắng 4-0.

Inter lại lặp lại kịch bản trận khai mạc, dẫn 4 bàn để rồi suýt chết.
 
Inter đã có sự khác biệt so với cách đây 2 mùa, đó là ko bị gỡ hòa :))
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
sa sút từ năm ngoái rồi cơ, vậy mà Mancini vẫn tin dùng
Inter thắng 4-0 rồi nhưng lại để nó gỡ 4-3,thật bó tay.Crespo đá sung vãi.2 phát,trong khi Adriano vẫn chứng tỏ khả năng của hoàng đế cởi truồng,ngoài quả chuyền cho crespo thì chả có jì nổi bật:))
 
Back
Bên trên