Serie A

đấy đâu phải đúng anh, Inter nó phong độ khủng thì nó thế, thế chẳng lẽ mấy năm trước chelsea nó đứng đầu, bọn kia có theo được đâu, ra đường vẫn chết, thì bảo là giải Anh đẳng cấp thấp hơn à?

Không như hồi còn Juve, có những thời điểm Juve nó hơn Milan hơn 10 điểm, chẳng ai theo kịp, nhưng Milan đá Champion League vẫn chẳng ngán thằng nào:D
 
Milan bây giờ yếu rồi.Tối đá với Samp không biết thắng được không :|
 
Nối tiếp cuộc bám đuổi tuyệt vọng

Đêm nay, giải đấu thiếu gay cấn bậc nhất châu Âu sẽ tiếp tục với cuộc chạm trán của kẻ bám đuổi AS Roma với Reggina. Cứ coi như một chiến thắng nằm trong tầm tay, nhưng liệu Roma có thể vui mừng khi Inter chỉ phải hành quân đến sân trung lập Cesena gặp Catania, chàng “tân binh” đang rơi tự do.
 
Hehehehehe.Inter đang hòa.Phút 36 rồi. Cầu mong nó không thắng [-o<
 
Nó ghi bàn thật rồi :(
3-0 *** nó rồi :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đè bẹp Catania, Inter thắng liên tiếp 17 trận Serie A

Quên đi sự thất vọng ở Champions League, Inter trở lại đấu trường nội địa cùng niềm vui đại thắng tới 5-2 ngay trên sân đối phương, qua đó duy trì khoảng cách 14 điểm với CLB nhì bảng Roma. Trong khi đó, AC Milan phải nhờ tới bàn thắng phút 90 mới có được thắng lợi 1-0 trước Sampdoria, và vươn lên thứ 5.
 
Vẫn đợi Juve lên,vẫn đợi có đội nào phịch chết bọn Inter [-o<
 
Back
Bên trên