Say rượu

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Boss Hòa và PTD đi nhậu về khuya, giữa đường 2 bố nhặt được cái gương, chú Hòa nhìn vào cái gương rồi giật mình kêu lên:

- Ối mẹ kiếp, thằng chó nào nhìn trông quen thế nhể??? :eek: :eek:

PTD thấy lạ cũng bon chen nghé vào rồi cũng thốt lên:

- Ối cái thằng ngu này... là tao chứ còn thằng nào??? :)) :))
 
ặc ặc... chuối quá... nhưng mà cũng buồn cười thiệt... tuy rằng hơi nhạt... :D
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Boss Hòa và PTD đi nhậu về khuya, giữa đường 2 bố nhặt được cái gương, chú Hòa nhìn vào cái gương rồi giật mình kêu lên:

- Ối mẹ kiếp, thằng chó nào nhìn trông quen thế nhể??? :eek: :eek:

PTD thấy lạ cũng bon chen nghé vào rồi cũng thốt lên:

- Ối cái thằng ngu này... là tao chứ còn thằng nào??? :)) :))
... :)) ... hóa ra anh PTD với anh Hòa cũng biết mình biết ta phết đấy ... không đùa đâu ... :)) :)>-
 
:D Say thì say vẫn cứ giữ gìn bản sắc dân tộc :D Dù gì cũng là dân VC :D Phải "biết mình biết ta" chứ :D
 
truyện này sạch phết !
ổn !
Anh việt làm sao có thể del bài này được nhỉ? :D
 
Ừ,, đúng rồi :D Trong VC còn nhiều bài thế này lắm mà :D
 
Đấy... ;;)... Bài này là một minh chứng hùng hồn rằng VC là thiên đàng :))
 
.. :)) ... =D> .. anh Hm nói 1 câu nghe chí ly lắm ... anh Hm có apply vào tập đoàn không nhỉ .:D.. để em đưa ý kiến lên cho ban lãnh đạo .. :D ... :)>-

...
 
Hiếu Minh ko phải apply, cho đặc cách vào luôn
 
Say rượu tiếp đây

Phong bit nhậu say về , vừa đi vừa ngã, thâm hết cả người , về đến nhà mới thấm đau nhưng ko dám kêu bèn lẳng lặng lấy Salonpas , cởi áo đứng trước gương để dán vào những chỗ tím.
Sáng hôm sau , vừa mở mắt ra đã thấy bé Hà cầm chổi lông gà đứng trước giường :
- Hôm qua lại say hả ?

Phong vội thanh minh
- Đâu ...em buồn cười nhở, anh có tí việc về muộn , có uống giọt nào đâu

-Thế hả , thế thằng chó nào dán salonpas đầy lên gương của bà thế kia
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hiếu Minh ko phải apply, cho đặc cách vào luôn

.. anh PCt1 đã nói thế thì anh HM được ưu tiên quá đấy .... :)>- .. nếu đồng ý thì vào "giao lưu tí nào .." xem tình hình và tên tuổi các chiến hữu nhé ... :)>-
 
Nhóc Minh và anh Dũng say rượu về :D 2 chú đứng ở 1 góc cột điện, giải quyết "ân oán" với trời đất :p Bỗng, anh công an Đức nhảy ra và bảo :
- 2 anh kia, 2 anh dừng ngay việc kia lại, kéo khóa quần lên và đi về đi :nono: Nếu không tôi sẽ phạt các anh 50$ :|
2 bợm rượu ngoan ngoãn làm theo và đi mất. Được 1 lúc, bỗng anh Dũng ngửa cổ lên giời cười khoái trá. Minh thắc mắc hỏi tại sao, anh Dũng sung sướng "chả nhời" :
- Hehe, thằng cảnh sát kia thế mà ngu, bị anh lừa ko biết :D :mrgreen:
Minh :
- Sao lại thế :-? ???
Anh Dũng khoái trá :
- Lúc đấy anh mới chỉ kéo khóa quần lên chứ đã dừng việc đấy đâu :)) Thế mà nó cũng cho anh đi :D !!!!!

<<<----- Anh Dũng ơi, ai ngu huh anh :))
 
.. cả 3 đều .. :)) ..." biết mình biết ta ".. :)) ...đúng là trần gian tạo hóa trêu ngươi .. :)) ... amen .... 0:)
 
hic hic , hôm đó mình dán lên gương à??? :-?
tối hôm đó dù say vẫn hoàn thành nghĩa vụ cơ mà , sao em hà vẫn còn bực tức dữ vậy ?? Hà ơi , trả lời anh đi !
 
Oạch, hình như Phong hoàn thành nghĩa vụ với cái gương cho nên Hà mới cáu thế :))
 
Phong bây giờ thì cần gì em Hà nữa, đi uống rượu với anh rồi về ôm cái gương mà nằm cũng được :))
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
--> thế em muốn vào có được đặc cách ko anh Zung?;;)

Em muốn làm chức vụ gì nào, hay lại làm thư ký cho anh, dạo này việc trong VC nhiều quá nên đang khuyết một chân thư ký
 
Back
Bên trên