Sat/satii/ssat/psat/toefl/...

hahahha bligh blogh :)) :)) lần nào cũng bị 1 đoạn super khó mà , mà làm xong chẳng biết đúng hay sai cơ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, finally im not the only one who feel sick with mr.bligh >.<
tao làm bài này trong trạng thái vô thức :|
con TF nói 3 lăng nhăng zì thế?
 
Bùi Thanh Thanh đã viết:
:( hôm nay ra thấy bạn VAnh với thằng Bờm bảo đề dễ làm tôi nản quá :( chưa j bỏ mất 2 câu do 0 lật sang trang :((.. chưa kẻ những sec khác nữa...cr thảm thật :|
Writing cũng khó, dễ nhất math. Chắc lần này hầu như ai cũng đc 800 math

Đâu tớ chỉ nói là math dễ hơn lần trước chứ mấy cái kia thì vẫn khó vãi hàng :D Có vẻ như là có mỗi Bờm là thấy cái bài bờ lạy này dễ :(, kiểu này CR kém hơn lần trước rồi :(
 
Ở bên ép ti iu này ai cũng ngắc ngoải cái bài đấy 8-} và 1 số bài nữa 8-}
 
Thảm nhất chắc là tôi. Cái Section 2 với 3 nó khốn nạn đều lá toán. Lúc đáng lẽ phải làm section 3 thì mình lại giở sang section 4 mà làm, gần hết thời gian thì bị giám thị phát hiện ra. May mà chỉ bị warned, nhưng cũng không được giở section 3 ra làm mà chỉ được lén lút... :(

Cuối cùng, vừa cuống cuồng writing với math để thừa thời gian quay lại làm nốt section 3 :(( :(( Không biết có sai nhiều writing với math không nữa.
 
Mấy bác xem chừng vẫn đỡ hơn em, lúc nãy về xem lại từ điển đã thấy mấy con writing sai rồi. Còn cái CR thì cái section đầu tiên thì có vẻ được, 2 cái sau là bắt đầu mụ đầu rồi, đã thế có mấy câu mình lại còn có kiểu: "Nào bắt đầu từ câu A, alibaba vào nhà người ta ăn cắp xe đạp ahhhhhhh, dừng lại ở câu C à, chọn luôn" :D:D
 
Bố khỉ cái SAT :( Để xem nào :-? Bowdoin, Bates, Franklin&Marshall, gì nữa nhỉ :-?
 
Phạm Duy Khánh đã viết:
Thảm nhất chắc là tôi. Cái Section 2 với 3 nó khốn nạn đều lá toán. Lúc đáng lẽ phải làm section 3 thì mình lại giở sang section 4 mà làm, gần hết thời gian thì bị giám thị phát hiện ra. May mà chỉ bị warned, nhưng cũng không được giở section 3 ra làm mà chỉ được lén lút... :(

Cuối cùng, vừa cuống cuồng writing với math để thừa thời gian quay lại làm nốt section 3 :(( :(( Không biết có sai nhiều writing với math không nữa.
khổ thân ấy :(
 
2 secs đầu của tớ cũng là Maths >.< uk chế kô chịu đc. Tớ luôn coi Maths là fần zải toả tâm lý cho các secs khó vãi hàng sau đó :((

cũng may là mấy bà supervisor kô kick out ấy luôn đấy:D
 
lần này đi thi về các bạn kể chuyện xôm ghê,chả bù lần tháng 10 ai thi về cũng im thin thít kô nói năng gì :))

hôm nay nói chuyện với 1 chú tên Việt bên tổng hợp thấy chú ấy khoe hôm nay thi SAT 2 dễ lắm,math 2 dễ,physics dễ và Japanese with listening cũng dễ 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế SAT có trừ điểm câu sai chứ nhỉ :-? em sắp thi SSAT, bị penalty những câu sai. vậy thì trong trường hợp không chắc chắn có nên đoán bừa không? có nên trả lời tất cả các câu không?

kết của dianogstic test làm lúc 2h đêm qua :D:
-Synonyms: 30% :)) không thèm làm những câu khó, bị sai 5 câu trong những câu có đánh dấu. có tổng cộng khoảng 30 câu.
-verbal: 70% --> chẹp :-? bất ngờ gớm :-?
-reading: 90%
-math: 90%
-quantative: 90%
mấy câu toán chả hiểu nó ký hiệu cái gì với lại hỏi cái gì 8-}

tình hình chắc phải work on phần synonyms nhỉ? :-?
 
Mấy bà supervisors hôm nay cũng may là gà mờ nên vẫn còn vớt vát kịp mấy câu math.
Chúa phù hộ con!!!
21/11 biết điểm nhỉ mọi người?
 
nó báo thế thôi VN thường muộn 4 ngày hay sao ấy :D

thắng đú bảo trong Nam hôm nay có 50 người thi,đông vui vãi :)) chả bù cái VN-Japan bé tí :))
 
sao phải gọi cả tên tao ra nghe lạ thế :))
Uhm hôm nay riếng cái IS tao thi là 50 người còn ở saigon south là 10 nguời nữa là 60 thì phải :)) trong 60 người chỉ có 7 người thi SAT II còn lại 53 người thi SAT I lại chẳng đông vui :)) Break là WC cứ như trảy hội cả tây cả ta cả tàu tha hồ chen chúc :)) Bọn ở Saigon South có bạn Giang Mơ nghe bảo bị ngược đãi nhét vào một cái office ngồi thi :)) Nhưng được cái trường IS chỗ tao thi đẹp quá cơ :x :x :x Ngồi thi sướng cả nguời :D Đi thi về trong đầu tao le lói ý định chuyển vào đây sinh sống học hành :)) À có một bạn LHP ra bắt chuyện với tao kêu trường mình tinh vi vi tính :))
 
Chắc là do ảnh hưởng xấu từ tao đấy Thắng ạ :))
Mày biết tao vốn tinh vi vi tính mà :)) (tinh vi quá :)))
 
Back
Bên trên