Sat/satii/ssat/psat/toefl/...

Cũng ko thể gọi là ngu phí được vì có nhiều thứ cần thiết cần phải có để mà sống :)).
 
ngu phí :D hay :D nhưng mà của đáng tội, đi mall đồ rẻ hơn cả ở VN, lại hấp dẫn, xuống downtown toàn đồ ăn ngon, bù đắp lại những ngày tháng ăn uống khổ sở (chứ không kham khổ) trong trường :((, làm sao mà kìm lòng được ;;) nhắc chị em: đừng đi outlet, đi outlet chán lắm. thích shop đồ xịn và phong phú về chủng loại thì đi tradecenter, đi may thì được sale khiếp lắm ;;) nhưng chúng nó sale liên tục liên tục liên tục nên nhớ: 1. CHỈ mua đồ sale :D 2. cố gắng CHỜ để được mua last sale :D vì lúc đấy giá là rẻ nhất. chất lượng đồ mua ở tradecenter cũng rất cao ;) gợi ý: nếu ở gần Boston thì đi Copley Place là thích nhất. cả một khu chao ôi là bạt ngàn đồ ăn và quần áo, mĩ phẩm :x tuy thế thì chỗ mà tớ highly recommand là mall :D VD Solomon Pond Mall ở MA, có những cửa hàng sale tàn bạo 8-} mua được 1 đống áo len $48/cái với giá $2.99/cái, đẹp vô cùng :x ở mall cũng nhiều dịch vụ hơn, như hair salon hay babysitter chẳng hạn. cũng có nhiều đồ gia dụng nữa. mà rẻ :x

dù sao, tiết kiệm tất nhiên vẫn là motto of life ;) đừng để mấy cái vending machine trong trường quyến rũ :D luôn có thể đi ... ăn ké hoặc chờ đến giờ ăn của trường, hoặc xuống library cho quên cái đói :D đi ăn nhớ mang theo chai nước để đựng nước mang ra khỏi phòng ăn :D mang được cái hộp chứa thức ăn theo thì tốt :)) mua từ nhà cho rẻ :D hoa quả, đồ khô thì dễ mang đi rồi :D

kể cũng lạ, bọn ở dorm mình hồi đấy bị điên. suốt ngày đi downtown mua hàng thùng nước khoáng, soda, coke, sữa và cereal, trong khi những thứ ấy hoàn toàn free trong dinning hall, chỉ đợi ta vác về :D



oạch bó tay anh Việt Anh :)) thôi về eHAO để các chị tẩm bổ cho bớt hâm ;;) anh nhờ :* mà thôi, vui sướng trước thử thách, căng thẳng là tốt ;;) không cẩn thận nhỡ mà về sau lúc thử thách, căng thẳng lại không vui sướng được thì bỏ xừ! :mrgreen:

em mới hoảng :( tuần sau SSAT. tuần sau nữa TOEFL. thế mà chả có cảm giác gì cả. điểm reading sáng nay làm bài nữa thì gần chết :)) tụt đánh oạch một cái :D mà cơ khổ cứ vừa làm vừa ngủ gật cơ :p ở ngoài đường thì cứ "xôi ơi" với "cháo ơi", làm bài thế quái nào được :p

thứ 3 tuần sau the Taft school sang VN interview :eek: biết làm sao đây :(
 
Nếu là vật dụng cần thiết sao gọi là "phung phí" được :))
Bye bye Taft đi em ạ, ko phải con cháu Mr. Khôi thì đừng ham
 
Hehe tao đang ở trong sài gòn chờ đến ngày mai đi thi :D
Hồi hộp và lo lắng ... 8-|
Bọn mày ngoài đấy thi tốt đẹp nhớ :D
Chẹp chẹp còn chưa in admission ticket :))
Giọng mày ở cái bài above :)) nghe "chua cay" quá :))
@ VL : 4800 là vì nó gấp đôi 2400 :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>.< nghe như tiền tuyến hậu fương ý :D chúc mày thi tốt nhé :D, khổ thân thằng ku đơn độc đất khách quê người :D
@VL: ông Khôi con đàn cháu đống lắm ah :-?
 
@VL: SAT1
@Nga: Em Nga lại lanh chanh rồi :D, ko support cho nữa bây h :D
Tối nay ai lên chat xả stress ko :D
 
Good idea :)), đứa nào có đủ nick cả lũ làm fong` chat đi nhé :D có gì bọn mình làm SAT course online =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ID của ấy là wildrock1989 à, hay là cái gì kill_me_ìf_you_feel_lonely? Add vào nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nh~ ai thi SAT ở UNIS thế? fân công nhau mua đồ ăn tí nhỉ :D picnic ở đấy thì nhất đấy \:D/
 
Sợ lúc thi xong chẳng còn tâm trí để mà picnic nữa ý chứ :D
 
Đợt tháng 10 này SAT 2 dễ, SAT 1 khó, hy vọng tháng 11 sẽ ngược lại :D
 
anh Vịt Lon, số 1: gọi là phung phí vì thực ra cũng không phải là cần lắm :D không đến nỗi chết nếu thiếu nó :D nhưng không mua thì kể cũng hơi khổ ;) đôi khi cũng phải stimulate bản thân một tý chứ :D enjoy your lives! ờ, nhưng mà đừng phung phí quá :))

Taft thì em cũng không lanh chanh lắm, bạn KhoaDoBa bảo là chúng nó chỉ thích recruited students thôi :( mà mình thì rõ ràng không phải :-? cái gì cũng nhàng nhàng, trừ cái gọi là ambition và passion :D nhưng đó không phải là cái mà Khoa cho rằng chúng nó thich. dù sao, vẫn cứ thử :D chả tội gì :)

anh Việt Anh!! :(( huhu đừng thế mà :( support em chứ ;) anh nhớ nhờ ;;) anh hứa rồi :* :x
 
:( hôm nay ra thấy bạn VAnh với thằng Bờm bảo đề dễ làm tôi nản quá :( chưa j bỏ mất 2 câu do 0 lật sang trang :((.. chưa kẻ những sec khác nữa...cr thảm thật :|
Writing cũng khó, dễ nhất math. Chắc lần này hầu như ai cũng đc 800 math
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Đợt tháng 10 này SAT 2 dễ, SAT 1 khó, hy vọng tháng 11 sẽ ngược lại :D
Ko ngược lại đâu, tháng 11 này nó boost cái SAT II lên cho cân cả 2 cùng khó rồi =))
Toán hôm nay ko có gì :D
CR thì em ^:)^ cái bài dual long passages mà về bligh with his fukin naval ship gì ý :( Đọc xong paragraph đầu toát mồ hôi hột :)) Đọc xong paragraph thứ 2 vẫn chửa hiểu gì :))
 
Tổ sư bọn CB, ăn gì mà cho cái đề khó vãi hàng vãi họ
Điên rồi điên cả rồi
Đúng, chính xác là cái thằng bligh blogh gì đó cùng với cái thuỷ thủ đoàn chết dẫm của nó, nó làm hại đồng bào ta, cái bọn tư bản dã man :((
 
Back
Bên trên