Sao trường mình lại không thành lập một đội cổ vũ nhỉ ?

:)):))Nhảy nhót lung tung bạn Huy là tham gia ngay ý mà:D
thế thì bi h cần liên hệ với anh hoạc chị thôi:D
 
Tui chẳng biết anh chị nào năng nổ ở trường mình cả.Giúp với!
 
Lớp văn có bạn quen với chị bí thư trường đấy !!!! để tớ nhờ vả cho :))
 
Thôi khỏi! Các em làm nhiều chỉ tỏ mất thời gian thôi.
Chỉ cần các em đến xem đã là tốt lắm rồi chứ chưa nói đến chuyện cổ vũ đâu!
 
Mà nếu có tinh thần cổ vũ thì kéo bạn kéo bè đến,hô "Hà Nội-Ams cố lên!" là những ai đang thi đấu cũng đã lên tinh thần rất nhiều rồi!
 
Các em cứ yên tâm là nếu ra sân mà hô thế thì thể nào cũng có người hô theo,đừng sợ bị "quê".
 
Trùi ! Thế thì thành lậo đội cổ vũ làm gì ? Cứ gào hét lung tung là xong.
 
Chẹp... Chú Thái cứ bàn lùi..để các em nó làm chứ :D
 
Phải phải! Đoàn kết tạo nên sức mạnh! Chục người cùng hô chắc chắn phải hay hơn chục người hô linh tinh! :)):)):))
 
Đội cổ vũ bên nc ngoài cầm 2 cục bông vừa nhún nhảy vừa la hét trông có vẻ khí thế,hay hay,nhưng mà mình mà áp dụng theo kiểu đấy nhỡ ng` ta kêu dở hơi thì chít à :D
 
Ở Việt Nam cũng đã áp dụng kiểu đấy rùi mừ.Có ai kêu dở hơi đâu , ngược lại còn ủng hộ nhiệt tình là đằng khác.
 
anh nghi la doi co vu keo quan den xem la tot lam roi :D
 
Dài quá ngại đọc. Các em cổ vũ cái gì đấy? Cổ vũ chỉ cần các em đến thật đông hò hét là được roài:D không cần phải mặc đồng phục váy ngắn đúng kiểu cheerleader đâu. Không quen lại không đánh được, cứ đứng ngắm thì chết:D
 
May cuc bong do' lam sao kiem duoc VN, thuc ra cung co, nhung phai tu lam, bang nilon, nhi`n xau' in ! va de Vn hoa thi` thay cuc bong bang` gio bien va ho` reo, de ot ! Qua kha thi con gi ! Vua` giong doi co vu, vua giong khan gia, the la may dua' khoi so nguong voi quan` chung' nhe' !
 
Đội chỉ cần lo làm mấy cái băng cổ vũ + hò reo có tập thể hơn là tốt rồi .
 
Vâng vâng,cảm ơn các em!!
Các em nhiệt tình quá nên thôi anh cũng chẳng dám nói gì thêm ko lại có người bảo là ngồi ngoài "chim chuột".
 
Ko phải là chỉ cần mấy cái băng cổ vũ + hò reo có tập thể đâu.
Mà chỉ cần các em có mặt ở sân đã thanks nhiều nhiều rồi.
 
Đội tuyển bóng rổ trường Ams đi thi đấu trên sân khách,mà anh tìm trợn cả mắt ra mới thấy mấy bạn học sinh trường Ams.Nhưng mà có phải là ai xa lạ đâu,chính là mấy con bạn mình ("của nợ").
Đấy,đấu giải trường còn chẳng có ai,giải tp may ra có mấy em trường khác,chứ trường minh thì chẳng thấy ma nào cả.
Năm nay các em phải đi cổ vũ đi để các anh em còn có hứng mà thi đấu chứ!
 
Back
Bên trên